Chỗ đĩa bác có là đĩa tàu, đĩa copy hay đĩa xịn ạ? Nếu là đĩa xịn thì có bao nhiêu cái? Để em cân nhắc mua vé máy bay.
Nếu bác phidiep mà toàn F1 và made in "nước lạ" bác phải mua Viet Jetair, phải đặt sớm trước hai tháng nhé chứ kô là mất công, bác tính cho kỹ... Sorry bác phidiep em đùa chút...
Bác có thể chia sẻ thêm được ko? Ko nghe qua hphone Grado125 mà nghe qua giàn thì bác phân biệt được ko? Và đi đâu nghe giàn nào bác cũng phân biệt được phải ko? Hỏi thật ko có ý gì.
Đa phần thấy các bác xem việc chơi đĩa gốc là Niềm Vui...vậy có thể thấy được rằng các VNAVer nhà mình rất chịu chơi , thích sưu tầm đĩa gốc Ít thấy anh em nào chơi đĩa chép vào đây than phiền nhỉ :lol: Em thấy chơi đĩa chép cũng có Niềm Vui đấy chứ...vui vì...để dành được cơ số tiền nâng cấp thiết bị Có phài vậy không các bác chơi đĩa chép ??? Sau thời gian thanh lý một mớ đĩa gốc thì giờ em đã nâng cấp được cặp loa cực cỏ thành...cặp loa cỏ rồi ạ :mrgreen:
Người ta quan tâm tới âm nhạc chớ ai quan tâm tới thiết bị làm gì. Thiết bị chỉ cần cái hát phôn với cái CD 10 củ là được rồi :lol:
Dạ gốc chuẩn thì chắc đủ dùng thôi bác ợ còn nhìn giống gốc thì cũng tàm tạm @ em mua một cặp nhạc quốc tế phiên bản Gold Edition tại Thái giá hơn 800 Bath thì đây có được gọi là gốc không? Hình như do Emi hay hãng gì đó phát hành thông qua một công ty âm thanh Thái dạng như Vafaco hay Phương Nam của Việt Nam. :roll: @ Mike: đĩa gốc Made in nước lạ chắc em cũng có nhưng không nhiều bác ợ, chỉ máu nước lạ lúc mới bập bẹ chơi chứ em ghét cái bọn nước lạ lắm. Vì cái giống "đó" đắt lắm phải vừa chơi vừa buôn đĩa như một số bác trên này thì mới có đủ tiền chơi cơ, ít tiền em chỉ dám chơi nhiều đĩa mà em biết chắc khả năng rủi ro là thấp nhất.
Em nhất trí vơí ý kiến này vì em cũng giống vậy.Sau khi mở máy lên thì việc đầu tiên là nghĩ bây giờ mình nghe nhac gì đĩa gì chứ ko quan tâm là cd xịn hay f1.Và theo em thấy thì nghe đĩa gì cũng phê hết dù là copy có điều nó phải được chép tốt 1 tẹo. Ps-Thường thì em chỉ đủ tiền để mua những CD xịn mình thích và khi đã mua CD xịn nào rôì thì ko bao giờ bán dù vì bất cứ lý do nào như trơì mưa hay năng nóng gì hết. Và 1 điều nữa ko biết nên buồn hay vui là bạn bè em khi ghé nhà thì đều chê bộ dàn em phối ghép kém chứ chẳng bao giờ khen CD xịn nghe hay hoặc chê F1 ko hay.
Em cũng giống hai bác là tuỳ theo ngẫu hứng thích nghe loại nhạc nào rồi bật máy lên cứ thế là nghe chứ chả quan tâm nhiều đến CD xịn hay F1. Có khác chút là mua được mớ CD xịn (thấy bác chủ shop nói đó là CD gốc) mà mình thích về rip hết nó vào trong máy tính, rảnh ngồi bật máy tính lên nghe chứ ít khi nghe bằng đầu CD. Sở thích của em là nghe nhạc ưu tiên thứ I, âm thanh em xếp thứ nhì thui.
Dạo này nghe nhiều bác cứ nói chỉ quan tâm đến âm nhạc không quan tâm đến âm thanh nửa ,không biết là có ý gì . Theo tôi biết thì âm nhạc là một tập hợp của âm thanh , âm nhạc được tạo ra bởi nhiều âm thanh hợp lại . Do vậy , nếu không nghe âm thanh thì làm sao nghe được âm nhạc!!!
_ Thưởng thức âm nhạc và chơi âm thanh đúng là có khác nhau bác hanhsx ạ , tuy có nhiều điểm chung nhưng cách nhìn nhận về cách chơi, gout thưởng thức không giống nhau, người chơi âm thanh thường có xu hướng nghe âm thanh theo trường phái ấn tượng và lạ, còn người thích thưởng thức âm nhạc thì đối với họ thiết bị chỉ giúp họ đến gần với âm nhạc hơn
có nhiều bản nhạc, album lúc dàn cỏ nghe o thấy thích. Bẵng vài năm khi nâng cấp lên xíu nghe lại thì lại thấy thích hơn hồi xưa. Cũng chẳng biết lý giải như thế nào do lỗ tai, tâm sinh lý, gu nghe thay đổi nhưng thực tế nó là thế
Với em thì đã quen nghe đĩa gốc nên chỉ cần bộ dàn quen tai 1 tí là phân biệt được thôi. Đĩa chép nó có 1 đặc trưng riêng, có thể cảm nhận được không khó lắm đâu ạ, tuy rằng e không thể diễn tả ra được. Cũng như các bác uống rượu vang, nếu đã quen uống loại ngon ngon thì khi uống phải loại dở bác sẽ biết ngay ấy mà, tuy là không thể phân tích chi tiết như chuyên gia nếm rượu được. E có người bạn thân, tửu lượng rất tốt nhưng lại không bận tâm lắm đến chất lượng, đối với cậu ta chai vang 200k với chai vang 2.000k cũng như nhau, miễn say là được.
Em thường vẩn mua đĩa gốc. Đơn giản là vì giá trị nhỏ nên không cảm thấy tiếc. 300 - 500 ngàn một đĩa, xuống tay một lần không tiếc như nâng cấp thiết bị...Kiểu như "kiến tha lâu đầy tổ" ạ
Ầy dà...vô số người mê âm nhạc nhưng chắc chắn rằng 100% thành viên VNAV đều...mê âm thanh rồi mới tới âm nhạc ! :mrgreen:
Sau một thời gian mua sắm đĩa xịn, có hôm nào đó xấu trời anh ngồi nhẩm đếm thấy cơ số đĩa của mình lên con số 400-500 cái lại giật mình cái độp, hi hi
e cũng thế, chẳng biết tại sao. cũng có khi vẫn bộ dàn đó, cd đó nhưng năm trước nghe không vào năm sau nghe lại thấy......hay :mrgreen: e thấy thật sự đĩa F1 và đĩa gốc vẫn có 1 khoảng cách nhất định vè chất lượng, cái này là e nghe thôi chứ chả đo test làm gì cho nó đau đầu nhưng xét về hiệu quả đầu tư thì e chọn F1 :lol:
Hi hi, bác khoainhac cường điệu quá đấy, bác nhìn lại xem mạng Vnav ra đời được bao nhiêu năm roài :?:
Ơ....thế đĩa gốc hay đĩa chép xét cho cùng thì cũng chỉ là thiết bị thôi nhé Tí :lol: Không thanh lý mớ đĩa gốc ấy có lẽ bây giờ vẫn mòn mỏi với Kim Lệ Hằng và Hêu Kít :mrgreen:
Với em thì đã quen nghe đĩa gốc nên chỉ cần bộ dàn quen tai 1 tí là phân biệt được thôi. Đĩa chép nó có 1 đặc trưng riêng, có thể cảm nhận được không khó lắm đâu ạ, tuy rằng e không thể diễn tả ra được. Cũng như các bác uống rượu vang, nếu đã quen uống loại ngon ngon thì khi uống phải loại dở bác sẽ biết ngay ấy mà, tuy là không thể phân tích chi tiết như chuyên gia nếm rượu được. E có người bạn thân, tửu lượng rất tốt nhưng lại không bận tâm lắm đến chất lượng, đối với cậu ta chai vang 200k với chai vang 2.000k cũng như nhau, miễn say là được. [/quote] Cám ơn bác đã chia sẻ. Em muốn hỏi thêm tí nữa. Bộ dàn quen tai đó có cần set up thật kỹ và cần thiết bị cao cấp tí ko? Chứ bộ dàn lìu tìu vài triệu mỗi món em nghĩ nó còn làm giảm chất lượng âm thanh vốn có của cái cd. À, mà vụ này chắc cũng liên quan đến chất lượng bản thu phải ko bác? Chẳng hạn như các chương trình thu trong nước hay hải ngoại thì khó phân biệt hơn các đĩa có âm thanh chất lượng cao của các hãng sản xuất danh tiếng thế giới? P/s : bạn của bác uống vang thế phí vang quá. :lol:
Nói chung nói như Anh taolao là có tiền & còn sức chơi được là DUI rồi các bác ơi, sợ có đủ thứ mà không còn sức để chơi thì nhục lắm, dòm thằng khác nó chơi của mình còn tức hơn :lol: khà khà Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy con lại có thêm 1 ngày nữa để chơi LOA & CDs :wink: