Cám ơn bác đã chia sẻ. Em muốn hỏi thêm tí nữa. Bộ dàn quen tai đó có cần set up thật kỹ và cần thiết bị cao cấp tí ko? Chứ bộ dàn lìu tìu vài triệu mỗi món em nghĩ nó còn làm giảm chất lượng âm thanh vốn có của cái cd. À, mà vụ này chắc cũng liên quan đến chất lượng bản thu phải ko bác? Chẳng hạn như các chương trình thu trong nước hay hải ngoại thì khó phân biệt hơn các đĩa có âm thanh chất lượng cao của các hãng sản xuất danh tiếng thế giới? P/s : bạn của bác uống vang thế phí vang quá. :lol:[/quote] E chỉ nói về nhạc ngoại thôi, nhạc VN e ít nghe lắm nên k dám võ đoán. Dàn chẳng cần setup kỹ lắm đâu ạ, chất lượng cd gốc mà bị giảm thì cd copy nó cũng giảm theo mà, cứ có 2 bản cùng chương trình là so được hết. Dàn còi quá thì thực tình e cũng chưa thử, nhưng dàn cỡ 3-4000 usd là e nghe được hết. P/S: đúng là bạn em uống thế phí rượu nên chẳng bao giờ e mời nó uống rượu đắt tiền, hehe. Theo thiển ý cá nhân em thì sắm giàn cho ngon hàng nghìn - hàng chục nghìn usd mà nghe đĩa chép thì cũng giống như anh bạn em uống rượu thôi. Điều này đụng chạm ghê lắm nên em không dám nói công khai đâu. :wink:
Phê từ trong trứng phê ra... :lol: Kỳ thực em rất nể phục cũng như ngưỡng mộ những bác có bộ sưu tập đĩa nhạc khủng bởi ngoài niềm say mê thì thú chơi này cũng đòi hỏi tốn kém rất nhiều công sức cũng như thời gian lẫn tiền bạc . Em giả dụ nhé : Để sưu tập đủ bộ đĩa nhạc của ca sỹ nào đó thì ngoài vấn đề thời gian cũng như công sức thì nhiều khi có tiền , rất nhiều tiền đi chăng nữa cũng chưa chắc có đủ bộ sưu tập bởi đôi lúc sản phẩm đó chỉ có một hoặc...đã tuyệt chủng . Em cũng lại thấy có bác chơi đĩa gốc khá lạ lùng . Ấy là mua đĩa gốc về oánh ra đĩa F1...nghe thì nghe bằng đĩa F1 còn đĩa gốc thì...đem cất giữ :shock: Như em cũng đang lâm vào tình cảnh này nhưng là ở thiết bị . Số là em có cái Ampli đèn chạy cặp OPT đã bị cuốn lại , dù hiện nay em đang sở hữu cặp OPT zin của nó nhưng em vẫn cất đi làm của để dành , còn nghe thì vẫn đang nghe bằng OPT dzỏm :lol: Có bác nào chơi đĩa gốc kiểu này không ạ ? :mrgreen:
nghe các bác nói thế này đã biết các bác nói phét hoặc có thú chơi quái đản, có đâu bao giờ hàng điện tử lại đem cất đi cho nó hỏng vì ai cũng biết hàng điện tử càng dùng thường xuyên càng bền mà. Các bác định phá đồ hay sao mà chơi vậy. thật là phí phạm tiền của :mrgreen:
Em đồng quan điểm với bác đoạn vàng vàng ấy. Hôm nào em ghé mua đĩa bác đãi em một ly nhá. :lol: @phidiep: đồng ý với cụ luôn.
nhiễu phát sinh ngày từ đầu nguồn :wink: đi xuống các thứ khác rồi không biết là từ đâu nó chưa hay???? Sao kỳ dậy ta> kỳ dậy ta? Khà khà E chỉ nói về nhạc ngoại thôi, nhạc VN e ít nghe lắm nên k dám võ đoán. Dàn chẳng cần setup kỹ lắm đâu ạ, chất lượng cd gốc mà bị giảm thì cd copy nó cũng giảm theo mà, cứ có 2 bản cùng chương trình là so được hết. Dàn còi quá thì thực tình e cũng chưa thử, nhưng dàn cỡ 3-4000 usd là e nghe được hết. P/S: đúng là bạn em uống thế phí rượu nên chẳng bao giờ e mời nó uống rượu đắt tiền, hehe. Theo thiển ý cá nhân em thì sắm giàn cho ngon hàng nghìn - hàng chục nghìn usd mà nghe đĩa chép thì cũng giống như anh bạn em uống rượu thôi. Điều này đụng chạm ghê lắm nên em không dám nói công khai đâu. :wink:[/quote]
Em thì thấy mua đĩa xịn về rồi cất để nghe f1 mới là quái đản đấy ạ. Sao phải khổ thế cơ, đời có mấy tí... À mà em có biết một ông như thế đấy. :lol: Còn mấy ông đầu cơ tích trữ chờ có giá bán lại thì em ko nói làm gì.
các bác ơi ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm , e mà có điều kiện thì chắc chắn là em sẽ chơi đĩa gốc mà không 1 giây đắn đo, nhưng nếu ĐK ko cho phép thì F1 cũng là 1 cái rất hay mà dc cái là vui
Đoạn vàng vàng đúng nếu đong đo đếm đc độ ngon bằng đơn vị nào đó :lol: . Coca chai thủy tinh với coca chai nhựa uống cái nào nếu cô ca chai thủy tinh mắc 10 lần cô ca chai nhựa. Kenlon mắc 10 lần ken chai hehe. Vấn đề vẫn là tiền, tiền ít F1, tiền nhiều Fzin
Thật ra , CD gốc xịn và CD F1, fake luôn luôn tồn tại một khoảng cách về chất lượng âm thanh , nhưng khoảng cách chất lượng ấy to hay nhỏ thì lại phụ thuộc vào trình thẩm âm của mỗi người . Đối với người này , chỉ cần nghe thoáng qua cũng có thể dễ dàng phân biệt đâu là CD gốc , đâu là CD F1 ; nhưng đối với người khác thì...he he...cái nào cũng như cái nào ! Ai mà bảo nghe bất cứ bộ dàn lạ nào cho dù thật "đẳng cấp" ( mà không test theo kiểu A/B/A) lập tức phát hiện ngay đâu là CD gốc đâu là CD F1 thì e là nói phét ! Có thể dễ phát hiện hơn khi nghe trên bộ dàn thân quen của mình và cũng chẳng cần bộ dàn thật " đẳng cấp " lắm đâu . Nếu làm phép so sánh : chất lượng âm thanh/giá cả giữa CD F1 và CD gốc thì quả tình CD F1 thuộc loại ngon-bổ-rẻ ,nhưng nếu xét trên nhiều mặt thì CD gốc luôn có vị trí riêng của mình . Với riêng tôi : Ví đang căng--> dại gì chơi F1 ; ví đang xẹp --> dại gì chơi CD gốc ; chủ đề/ca sĩ ưa thích -->chết cũng ráng làm một cái...CD gốc !!!
Có thể các bác không tin nhưng sự thực là mắt em chứng kiến người chơi mua đĩa gốc về cất giữ còn oánh ra F1 để nghe...chứ bảo em nói phét thì đúng là...bác nói bừa đấy nhé :wink: Có thể bác ấy muốn lưu trữ đĩa gốc để sau này kinh doanh thì sao ? Em không dám nhận xét đó là cách chơi quái đản vì thực ra mình cũng chưa hiểu dụng ý của họ nên không dám...phán bừa Còn bản thân em hiện đang nghe Ampli đèn bằng cặp OPT dzỏm còn cặp OPT xịn thì vứt xó là do em...làm biếng đi thay . Các bác đừng bảo em quái đản hay nói phét nhé... :lol:
ie thấy cái bôi đỏ này chuẩn, vì cái "gốc" chuẩn cỡ nào chỉ có giời biết( nếu ko có cái để so sánh). để so sánh gốc với f1 trên 1 bộ dàn nghe quen tai rồi thì không quá khó để phân biệt
Chưa quái đản bằng em đâu. Em chép ra cassette tape, nghe cassette tape cất đĩa đi cho nó mốc chơi! :lol:
Bên này có bác thâu LP ra rồi cất kim nè các bác. Chơi thế mới là dân chơi viewtopic.php?f=51&t=13748&start=2600 :lol:
Chưa cần nói đến nghe, mỗi lần bỏ CD F1 vào em thấy đau đau cho cái đầu CD yêu quý=>em khó chịu, mỗi lần bỏ cái LP cũ vào mâm em thấy đau đau cái kim yêu quý=>em khó chịu :lol: :mrgreen:
Đấy...ngay trên VNAV ở topic bên kia có bác còn mua LP về oánh ra Tape để nghe còn cất LP , tháo kim , tháo cần ra bỏ kho...vậy có phải là quái đản hay quái kiệt gì không ạ :lol: Chắc họ cho rằng chơi đĩa gốc uổng tiền và phí của giời nhưng lại thích nghe âm thanh hay...nên mới chơi quái chiêu đó :mrgreen: Có bác nào giải thích thêm về điều này không ạ ? Ôi.... ĐĨA GỐC....NIỀM VUI hay NỖI BUỒN ???
Điều này chứng tỏ một chân lý các bác ạ, đĩa chép vẫn là sự lựa chọn rẻ tiền nhất cho lên nhiều người vẫn ưa dùng. Tâm lý này cũng dễ hiểu giống như câu chuyện người sưu tầm tranh ông ta có bức tranh rất đắt tiền nhưng không bỏ ra treo mà cất trong két sau đó ông ta thuê một họa sỹ chép lại bức tranh để treo ngoài phòng khách do đó ông ta được ngắm suốt ngày mà vẫn thấy sướng vì cứ nghĩ đó là bức tranh thật. Đây chẳng qua là liệu pháp tâm lý đối với người nghe kém tinh tường cũng giống như ông chủ tranh chưa đạt đến đỉnh cao hội họa cho lên mới phải trấn an tinh thần mình bằng một bức tranh thật cất trong két mà thôi. Em chỉ kể một câu chuyện vui, không ám chỉ gì các bác cao thủ cả, xin các bác đừng giận em nhá :mrgreen:
Vậy ý bác nói là nghe đĩa gốc mới chứng tỏ sự tinh tường trong âm nhạc , đạt đến đỉnh cao của âm nhạc :lol: Rất thông cảm với bác khi bài viết của bác chỉ là vui không ám chỉ các cao thủ...mà chỉ ám chỉ các...Thấp Thủ :lol: Với riêng em thì Đĩa Gốc...Buồn nhiều hơn Vui