Đã gọi là chơi thì phải chơi có đầu có cuối mới đã bác ạ chứ chơi giữa chừng càng khó chịu thêm :lol: . Chắc bác hiểu ý em rồi mà tức là vừa cắm rút vừa dùng thuốc nữa nó mới phê, thuốc ở đây là phần mền đó, chứ bác cứ cắm rút suốt ngày thì mệt chết :mrgreen:
Em thấy hầu như ai chơi audio , trước khi đam mê máy móc , thiết bị cắm rút đều có mẫu số chung là...Mê Âm Nhạc Mê âm nhạc mới tìm đến âm thanh đúng không các bác ? Đĩa gốc ư ? Tạm thời em chán rồi vì....chẳng đủ tiền mua :lol: Thôi thì...chơi đĩa chép cũng có cái hay của nó . Nghe gì thì nghe rồi em cũng vẫn phải quay về nghe....nhạc Việt :lol: Nhạc Việt không có K2HD , Xrcd , SACD....Gold gủng loằng ngoằng nên...đỡ lục tốn và nhạc Việt cũng dễ hấp thụ & đồng cảm hơn mấy anh nhạc Ngoại . Hay là càng ngày não nhạc của em...càng cùn :mrgreen:
Cá nhân em may mắn chịu khó sưu tầm cả chục năm nay được vài ngàn CD gốc, dòm thật thích. Mà cũng thật đau lòng khi trong đó có không ít CD hãng (không phải hàng fake) mà bài vở thì chán, tiếng thu dở òm à. Vậy nên theo ý em thì chơi đĩa xịn hay cop là thuộc phạm trù khác, như "phong cách chơi", "đạo đức tiêu dùng"... chẳng hạn, không liên hệ chi đến việc nghe nhạc hay hay không hay. Mấy lời góp vui cùng các cao nhân.
Lúc nào phải "thuốc" ông music forever một phát mới được Bác mà bị em "thuốc" thì đảm bảo về nhà không yên tâm mà nghe nhạc đâu
Hôm rồi em kiểm lại kho đĩa, sau 5-7 năm chơi, cả tây cả ta em được tầm 1000 CD gốc trong đó phần lớn là hải ngoại nhưng chỉ có khoảng 60% là nghe được, còn lại có những CD chưa 1 lần nghe. Lý do mua còn do cả lòng tham, sự hiếu thắng cho bằng bạn bằng bè...
Nhớ năm nảo năm nào, chắc phải hơn số chục, em thường ghé CD Shop lúc còn ở ĐTH, không biết có phải là do mấy cô NV dễ thương không mà ngày nào không ghé là thấy khó chịu (dù thằng cha chủ shop mặt nhìn thấy ghét), nên lụm được nhiều đĩa gốc / LP, giờ lại là hàng hiếm nhé, ví dụ nguyên bộ LP đời đầu của Patricia Baber, lúc đó mua rẻ òm à vì chưa mấy ai săn. Cái thú của chơi đĩa gốc là mua với nhiều tiền, rồi về nhà lò mò bóc hàng, ngắm nghía em nó, nhét vào thử....ối, quy trình này phê lắm các bác! Đến khi chơi đĩa cop hay lossless thì mọi chuyện lại nhanh quá...
Em thì ngược lại cd gốc vừa về em bóc tem liền chẳng kịp ngó mặt mũi ra sao nhét ngay vào ổ đĩa, khi nghe xong em tần ngần một lúc mới chịu rút ra, lúc đó mới ngắm nghía cứ như lần đầu gặp người yêu ấy :lol: :mrgreen:
Kinh khủng thật, 1000CD gốc :shock: . Em bây giờ mới có vài chục cái toàn đĩa tàu với đĩa chép, bao giờ mới có kho đĩa khủng như anh đây. Lý do chính là em hay nghe lossless nên cũng lười sưu tầm đĩa
Gốc Quốc tế thì ít vì cũng dễ mua do các hãng vẫn còn và chất lượng ngày càng cải thiện. CD hải NGoại giờ các hãng chết hết nên đĩa tuyệt chủng, thế nó mới quý. Tái bản thì sẽ không có giá trị nhiều bằng phát hành đợt đầu
Kinh gì, có ông còn 3000 cái CD Hải ngoại xịn kia kìa. Các chương trình có lossness thì có CD, những ngược lại thì chưa chắc đúng
em hỏi ké câu hơi khó “các anh bảo vệ và lưu giữ kho phần mềm CD gốc như thế nào?” để không bi mốc giữa tiết trời miền Bắc nhể?thank
Em tưởng công nghệ càng cao thì đĩa tái bản càng hay hơn đĩa phát hành đợt đầu chứ hả bác :mrgreen:[/quote] Nhưng Hải ngoại thì lại khác, thế nên đĩa hải ngoại gốc đời đầu mới được săn lùng
Thời CD shop ở ĐTH e mới là sinh viên. phải mấy tháng trời e mới mua nổi 1 cái. Nhớ cái đầu tiên e mua là XRCD Latin touch của Laura Fygi, e nhớ là 550 ngàn. lúc đó còn thu hết can đảm xin bớt tí. Cái thứ 2 là Dark side of the moon của Pink Floyd. Lúc đó mua về ngắm cả tuần mới dám bóc ra nghe. Mỗi lần nghe giống như lên đồng: tâm trạng thoải mái, tắm rửa sạch sẽ, tắt đèn... nghe phê lòi. Hết thời sinh viên cũng tích cóp được 11,12 cái. Vẫn quý trọng đến giờ.
12 cái đó mới là quý nhất trong tàng thư CD của bác. EM cũng same same sự tích giống vậy nhưng ít CD hơn :mrgreen:
Cái này dễ ợt bác, cứ đem vào SG em giữ hộ cho - có biên nhận đàng hoàng, khí hậu miền nam ôn hòa lắm, hổng bị mốc đâu. Em hứa sẽ "giữ gìn" các em nó cẩn thận, không nhét nhít vào đâu cả. :lol:
Nếu ở 45 ĐTH (đối diện Đài truyền hình) thì chưa đến 10 năm đâu bác! Tên chính xác của shop là Audiophile's CD.