Thực ra, trong phần lớn trường hợp thì cái hạn chế lớn nhất của CD chép lại từ gốc là ...khác với gốc, một số dữ liệu bị mất hoặc thêm vào (nhiễu) là nguyên nhân làm cho "tiếng" và "âm hình" không chính xác nữa! Bộ dàn càng hay thì càng dễ phát hiện điều này. Do vậy, để có thể làm những CD chọn lọc cho riêng mình thì tốt nhất là nên có CD gốc thật tốt, thiết bị ghi cũng phải tối ưu nữa [hơi tốn xèng], một số bác tải file lossless xuống để làm cũng là ý hay nhưng rủi ro là có rất nhiều file khi up lên chất lượng đã rất tệ [bị vỡ tiếng, nhòe, over... nhất là tiếng piano] lại công toi. Một số CD ở VN lẫn hải ngoại được gia công "in dập" thay vì "burn" từ ổ ghi thì chất lượng cũng không khá hơn nhiều vì chất lượng bản master, phôi CD và máy móc thiết bị chưa thực sự tốt. Túm lại, nếu có điều kiện, theo em nên sưu tầm bộ CD gốc, rồi từ đó lấy ra làm bản copy tổng hợp các track mình yêu thích, tiện lợi khi muốn nghe relax hay test, và đối chiếu giữa gốc và copy xem sao?
Vâng, bác Huy Vua nói chí phải, chỗ em cứ chọn mua 100LP thì tỷ lệ vui đến đỉnh không quá 20%, số còn lại buồn ngẩn ngơ vì nghe thua CD xa lắc lơ! Còn CD gốc thì do được bác Tuấn CD shop cho nghe trước nên khi mua về nói chung tỷ lệ phê khoảng 10%!!!!! [ấy, không phải đĩa lởm đâu ạ, mà là do tỷ lệ bài phê thường chỉ từng ấy thôi mới buồn cho các hãng thu âm chứ]. Nói chung là cứ mãi lăn tăn.
e ở HN mùa ẩm ko để ý lôi ra thấy đĩa mốc hỏng mà nhiều lúc vẫn bật điều hoà, bác nào có cách khắc phục vụ này ko ah?
Em hóng thấy các cao thủ LP bảo giờ toàn LP mấy chương trình nhạc việt toàn LP cọp. Nghĩ là sao hả thầy hun? LP không có LP chép hở thầy ?
Trên thế giới đã thống kê, những ai yêu âm nhạc thì nghe cd những ai nghe âm thanh thì nghe lp, những ai nghe tiếng động thì nghe mp3 hay losness gì đó. Thế giới đã có kỷ lục guness về sở hữu cd với số lượng nhiều nhất là 4.397.773 chiếc còn lp mới được 1.081.054 chiếc thôi
Các bác có biết cần bao nhiêu thời gian để nghe hết trọn vẹn số đĩa kỷ lục ấy không? Nếu một ngày bác nghe được trung bình 10 đĩa thì 1 năm bác sẽ nghe được khoảng 3650 đĩa. Với số đĩa 4 triệu đấy phải mất hơn 1000 năm bác mới nghe hết được một lượt. Mà nghe một lượt thì cũng khó biết được cái nào hay lắm. Nên ai có bộ sựu tập ấy thì cũng chả có ý nghĩa gì. Ví dụ nhà có tủ sách thì không có nghĩa là bác học đâu ạ.
Bác sưu tầm đến mức ấy thì mục tiêu của Bác là nghe à? Nếu Bác trả lời là nghe thì em không còn gì để nói nữa.
Thế mục tiêu của bác mua đĩa chắc để ngắm? Nếu đã không nghe thì 4 triệu đĩa hay 1 đĩa thì cũng chả khác nhau nhiều bác nhỉ. Em thấy kỷ lục sưu tầm đĩa DVD là khoảng trên dưới 10.000, của 1 cậu người Singapore. nên con số phía trên khó tin lắm.
Đầu tiên là nghe, ai cũng vậy cả. Nhưng tới cái tầm ấy thì suy nghĩ khác rồi, đợi xác lập một kỷ lục gì đấy chẳng hạn. Ờ mà thôi đi, vì có được bao nhiêu đĩa đâu mà cái đầu suy nghĩ được tới mức ấy.
Bác nói vậy là sai rồi. Đôi khi người ta sưu tầm món gì đó không phải là để thưởng thức nó theo nghĩa thông thường mà cốt chỉ để ngắm thôi. Cho nên con số 4 triệu (em cũng không tin) chắc chắn hơn con số 1. Tỷ như Có người có thú sưu tầm nhưng con rối và không có nghĩa là ông ta đem hết cả bộ sưu tập đó ra chơi hay biểu diễn. Đơn giản thú sưu tầm chỉ là thoả mãn đam mê ngắm. @ em có số lượng đĩa CD cũng khiêm tốn thôi nhưng có chiếc thậm chí em còn chưa bóc và nghe lần nào!
Em nghĩ bác chắc chưa hiểu ý em lắm. Đối với em, người biết nghe và thưởng thức âm nhạc mới quan trọng bác ạ. Bộ sưu tập đối với em ko có nhiều ý nghĩa bằng khả năng nghe và cảm nhận âm nhạc. Việc em đưa ra con số chỉ để nói rằng với số lượng như vậy thì người sưu tầm không thể nghe hết được. Em cũng tham gia một số forum âm nhạc quốc tế, trong đó đa phần họ chỉ có tầm khoảng 1 000-3 000 đĩa và kém khá xa so với số lượng đĩa em có. Nhưng em thấy trình độ và khả năng cảm nhận của em thì thua một số người trong bọn họ rất xa. Kể ra thấy như vậy mình cũng hơi buồn nhưng những người như thế em càng tôn trọng họ đấy bác ạ.
Em có Bác bạn xui em đổi CDP để lấy cái DAC huyền thoại "DCS Debussy". Bán toàn bộ CDs thu $ về nâng cấp cho SPK và AMP .... Em cũng hơi lăn tăn ..... Nhưng nghĩ đến công sức bỏ ra đi sưu đĩa bấy lâu nay em dẹp ngay ý định.