Mấy bác tâm sự về CD gốc em cũng muốn góp ý kiến. Em thì có CD gốc rất nhiều, mua từ thời còn là sinh viên tới giờ. Ngày đó em chỉ có cách phát hiện ra CD gốc là do em thấy nó bị trầy quá chừng mà âm thanh nghe vẫn Ok như thường. Từ đó, em lùng CD gốc mà mua. Và bây giờ thì cũng gần 300 cái. Nói chung chơi cái này tốn tiền lắm. Tụi bạn em nó hỏi lương em đâu mà không để giành được đồng nào, em nói có bao nhiêu mua CD hết rồi còn đâu.
Em thấy chơi đĩa gốc dễ sanh thêm tính ích kỷ... Đĩa chép , đĩa tàu , đĩa nhái thì có thể cho mượn bùng binh tá lả nhưng đĩa gốc thì....
Ơn giời , nhờ thanh lý được vài combo đĩa gốc ít nghe và chán nên em cũng có điều kiện nâng cấp thiết bị và...mua đĩa gốc mới
Em thấy chỉ đúng với một ít thôi, còn đã chơi nhau và hợp tính thì vô tư. Tuy nhiên các bác Audio 2 kênh đa số đều là cẩn thận cả!
Em thì gốc cũng bán nếu để chật nhà mà ít nghe. Đương nhiên bán nhiều mà mua thì gấp đôi nên vẫn cứ nhiều bác "Người Bay" ạ.
CD gốc ah. Em mua cũng có, bán cũng nhiều , hai việc này rất vui. Túm nó lại là Vui :lol: nhưng có chừng dừng đúng lúc phải không bác baohun00 ? :lol: Còn ý kiến gì nữa không? :lol:
Của E gốc tàu - lại mốc nữa nên ứ bán đc, đành diy và cất giữ- rồi mua cái tủ có đèn sấy nhiệt độ cho nó thôi. . Như kiểu bảo quản LP vậy,
Dạ đúng roài cụ , mà nhà cụ cứ chọc em hoài nhá...hehehe Dừng nhưng không nằm , kiểu như dừng đèn đỏ tranh thủ hút điếu thuốc chờ đèn xanh ấy mà :lol: Vi phạm bản quyền dòng màu đỏ nhá... @All : Em chân thành là cũng có không ít bác sau 1 thời gian dài chơi Audio , sưu tầm được rất rất nhiều đĩa gốc và kể cả là đĩa chép , đĩa tàu. Số lượng đĩa này nghe 1 thời gian dài cũng đâm ra chán , bỏ bê và ít nghe đến nó , giữ lại thì chật nhà còn phải mất công bảo quản để mắt đến nó , chia sẻ thì tiếc , bán đi thì ngại ngùng thành thử...nhiều càng thêm nhiều. Quan niệm của em hơi khác tí tẹo cũng do phần điều kiện kinh tế eo hẹp nên...không dùng đến thì chia sẻ hoặc thanh lý bớt cho nhẹ nhà , nhẹ đầu mà cũng có thêm 1 khoản ngân quỹ mua đĩa mới , nâng cấp thiết bị...hoặc làm việc khác. Cũ người...Mới ta mà Em nói hơi thật , mong các bác thông cảm.
Đĩa gốc = niềm vui thực sự của em phải là đĩa ra đợt phát hành đầu tiên. Ví dụ như Giọt Lệ Cho Ngàn Sau và Tâm Sự Gữi Về Đâu do Tuấn Ngọc trình bày, Duy Cường hòa âm. Hai đĩa đợt phát hành đầu tiên đó: Giọt Lệ Cho Ngàn Sau em thấy ở chổ anh Hùng Nha Trang, còn Tâm Sự Gữi Về Đâu em mới vừa thấy ở CH của Nhì ở chợ NT. Em dụ hoài mà hai ông này không chịu nhường lại. Hiện giờ em đành phải nghe 2 đĩa xịn, gốc này mới phát hành lại mấy năm nay
Vầng, nói đến đĩa xịn Hải Ngoại, phôi 3 góc JVC đời đầu em biết 1 số bác trả tiền triệu hổng bán, bộ Kim Anh 4 đĩa phát giá 20 triệu VND mà em phát hoảng. :lol:
Đĩa mình thích = niềm vui Đĩa gốc mình thích = hạnh phúc Đĩa gốc mua về mà không thích = :evil: :evil:
Đĩa gốc đợt đầu tiên=niềm vui lớn. Đĩa gốc tái bản=niềm vui nhỏ hơn chút. Em luôn ước mơ có niềm vui lớn nhưng không có nên tìm đến niềm vui nhỏ vậy.
Theo em thấy thì chơi đĩa cũng giống như chơi máy vậy đó,cũng phải nghe nhiều học hỏi từ người đi trước nhiều để rút ra được những đĩa hay những ca sĩ hay. Em nói điều này vì thực tế là các Bác mê nhạc thật sự muốn sưu tầm một số đĩa hay thì có rất nhiều chương trình giống nhau và các đĩa này thì hầu như không bao giờ bị bán đi. Một số chương trình mới ca sĩ mới cũng hay nhưng đếm trên đầu ngón tay.
Hôm nào em ghé bác và bác ghé em mình "học tập" lẫn nhau nhé? :lol: , em ngưỡng mộ cái kho cd của bác lắm à nha. :mrgreen:
Không thích sao bác còn mua đĩa gốc? :lol:[/quote] Có nhiều đĩa em mua theo cảm tính. Nhìn cái cover tưởng hay về mở lại lại thấy chán bác à.
Có nhiều đĩa em mua theo cảm tính bác à. Nhìn cái cover trên mạng tưởng hay về mở lại lại thấy chán, hay như đĩa Sundance của bác Dương Thụ mua hơn 100k về nghe được 2 bài rồi em bỏ xó luôn hoặc đĩa Khi ta yêu nhau của bác Elvis Phương , em nghe thử đĩa hải ngoại nghe hay quá, mua đĩa VN SX về nghe như đấm vào tai.[/quote] Em kô phải chê nhưng những ca sỹ hát Hải Ngoại hay thế về VN thu âm kô như ý. Có thể lý do tuổi tác ca sỹ do mình thích từ hồi họ còn trẻ, giờ chỉ là hoài niệm và lý do nữa là ta thu âm chỉ đến thế thôi, giá đĩa cũng vừa túi tiền bác ạ.
Mấy cái em nghe một tối là hết chứ kho gì đâu Bác ơi. Dạo này thấy Bác máu đĩa hải ngoại lắm đấy nhé.Bỏ Hiền Thục,Đức Tuấn...chuyển sang nghe Ý Lan,Tuấn Ngọc,Vũ Khanh...để hợp với tube phải không ạ hay nghiên cứu ai "sang" hơn ai?