Em thấy các bác cầu kỳ quá. Dẫu biết cái sự chơi nó phải cầu kỳ mới thú nhưng theo em cứ đĩa F1 tầm 30-50k là ok rồi vì thực ra với bộ giàn tầm tầm thì khác biệt nhận thấy giữa gốc và F1 em thấy ko mấy khác biệt các bác ạ :roll:
Vâng , nhiều khi em cũng có cảm nhận giống như bác đấy. Bộ giàn tầm tầm thôi thì em thấy sử dụng đĩa chép đĩa tàu cũng rất ổn rồi. Nhiều bộ giàn lớn tiền nhưng chủ nhân vẫn chơi đĩa chép là chính chứ không mặn mà với đĩa gốc vì họ bảo tiền đó để nâng cấp phần cứng sướng hơn , tạo sự khác biệt lớn hơn...rồi thì...Cafe Hi-end bộ giàn khủng thế mà vẫn dùng đĩa chép đấy...Có sao đâu Nhưng cơ mà lắm lúc ghét mấy ông bạn đến chơi nhà lắm cơ bác ạ , mình có 1 vài cái đĩa gốc làm thuốc độc , làm của để dành thôi . Họ đến chơi họ thấy thì họ khen lắm và rồi phán 1 câu xanh rờn...đĩa chép mà nghe cái gì :mrgreen: Và rồi đêm lại mất ăn mất ngủ...lại bòn rút quỹ đen quỹ đỏ , ráng nâng cấp vài cái phần mềm yêu quý qua đĩa gốc để rồi..ngập vào nó lúc nào chẳng biết nữa. Giống như con thiêu thân lao vào trò chơi thế gian... :lol: Khổ lắm lắm...
Chơi đĩa gốc sướng. Mỗi tội mua về phải bóc hết giấy nilong bọc, cho vào túi xấu, xách về cứ nghe thôi đừng nói gì giá cả với ai trong gia đình. Có ông bạn nào đến chơi thì mới khoe giá trị. :lol: Thân
Tiền mua 1 đĩa gốc em làm 10 cái đĩa F1 cái nào ko thích đập vứt cái nào hay giữ lại nghe :lol: . Các bác mua đĩa gốc lại phải tìm hiểu xem có hay hay ko rồi mới mua mất công :lol:
Để có đựoc danh sách đãi gốc vào bộ sưu tập thì em cũng mần theo kiểu bác lâu rồi :lol: Bi giờ e chỉ giữ lại vỏ hộp phôi Mitshubishi thôi, còn Phôi F1 đa số em tặng các bác chưa có nhu cầu đĩa gốc để các bác ấy tìm ra cho mình danh sách CD gin :lol:
Các bác cứ nghe em đập vài rổ đĩa F1 rồi lên danh sách đĩa nào thật sự thích để sưu tầm rồi hẵng mua đĩa gốc. Chơi music luôn phải tìm tòi những cái mới thì sự chơi của mình mới ko nhàm chán. Em đồ trong mấy rổ F1 bác giữ lại thế nào chả có vài album các bác mới phát hiện ra là quá hay, quá hợp với sở thích của mình hơn là cứ nhăm nhăm đi tìm đĩa gốc của 1-2 ca sỹ, album mà mình thích nhưng đã nghe chán chê rồi :roll:
Vâng em vẫn làm vậy mà Mà giờ em còn chơi luôn down trên net về nghe thử cho đỡ tiền mua F1 nữa Kà :lol:
Ý kiến của bác rất hay Nhưng thay vì em đập thì em lại thanh lý bác ạ , dù sao cũng vớt vát được chút ít đủ để mua vài cái đĩa gốc tuy nhiên hiện tại vẫn có những đĩa chép mà em không thể thanh lý vì ...nó quá hay và không thể tìm được đĩa gốc. Đúng là phải thay áo thì mới có áo mới để mặc chứ còn cứ giữ áo cũ thì lại...tiếc tiền mua áo mới bác nhể :lol: @ Bác Liêm down nhạc nước ngoài về nghe thử ở trang nào thế ??? Chia sẻ giúp em với vì nhiều khi cứ hay mua theo cảm hứng mà lại mua từ xa nên...Hên xui
Vậy là câu hỏi của bác baohun trên topic em trả lời như sau: Đĩa Gốc... = Niềm vui vì được đập đĩa chép mà vẫn giữ được vỏ xịn của đĩa Mitsui and TDK để thay vào đĩa bị nứt, trầy mà vẫn có thú vui tiêu khiển đập đống dĩa chép. :lol:
Em xác định quy hoạch chỉ theo hai hướng song song: =>Đĩa gốc =>Lossless từ đĩa gốc Đĩa Fx em có đủ nhiều rồi, giờ hình như vẫn còn khoảng chục cái phôi Mitsu trắng thì phải
Thay vì các bác đập đĩa chép thì nghiên cứu vụ này cho các cháu nhỏ nghịch nhé http://www.mamnon.com/%28S%28bzjluinxra ... eSupport=1 Hoặc các bác có thể tự làm để trang trí phòng nghe...rất dễ thương ạ :lol: Ngồi nghe nhạc sẽ có cảm giác như đang ở giữa...đại dương...hehehe
Hoặc làm cái này cho phòng nghe thêm...lung la lung linh http://789club.net/forum/showthread.php ... E1%BB%8Fng
Bác Mike và các bác khác có bao nhiêu F1 đừng đập.Cứ cho em,em xin nhận hết.Nhưng phải là F1 từ dĩa gốc "Xịn"nhé(theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).Em thà chơi đĩa F1 chép từ đĩa gốc "Xịn"cỏn hơn chơi đĩa gốc mà lai lịch ko rõ ràng.
Có đĩa gốc xịn còn ai chép ra F1 làm gì hả bác. Mà không có tức là phải mua đĩa chép ở một nơi nào đó. Em e F1 chỉ tồn tại trên lý thuyết hoặc với tỉ lệ nhỏ không đáng kể :mrgreen:
Đĩa gốc bây giờ nếu chịu khó tìm đúng nguồn em thấy còn rẻ hơn cả đĩa chép ấy chứ Kiểu này trào lưu lại chuyển qua chơi F1 xịn rồi :lol:
Nghe 1 thời gian không hiểu gì lại đem bán vào 1 đêm lạnh hay 1 chiều mưa thối đất thối cát vẫn có lời, bác nhỉ :lol:
Em nói thật lòng.Em có quen vài bác đã sở hữu rất nhiều CD gốc xịn vì đã sưu tập trong một thời gian hơn một chục năm hay hơn nữa.Hoặc em cũng biết rất nhiều bác trên forum này thật sự cũng có rất nhiều đĩa gốc.Nhưng chưa hề thấy các bác ấy lên tiếng so sánh,phê bình hoặc chê bai đĩa chép bao giờ.Hic...
-Tiền ở đâu mà các bác mua một đĩa CD đến vài trăm nghìn thậm chí còn hơn?Có phải do lao động mà có kg? Và có phải do lao động mà người ta sx ra được cái CD "xịn" để các bác sướng kg?Thế thì đó là sự trao đổi chân chính chứ có gì đâu mà các bác phải bâng khuâng tiếc nuối!Chân giá trị là ở chổ đó. -Tôi thì chỉ tiếc khi mua CD xịn thành CD rỏm(Do người bán lừa đảo). Kính
Nói gì thì nói đa phần anh em. Chung quy lại đều đi theo con đường chung hết đúng không ạ? Tức là chơi đĩa chép sau đó thíc cái nào thì mua sài đĩa gốc. Các bác cho em hỏi là nếu thực sự là nghe nhạc thì chất lượng bản thâu giữa đĩa gốc và đĩa F1 nếu so với tiền thì có đáng để đầu tư không? Hay cái chính là do tính sưu tầm CD nữa?