Miẹ suốt ngày chém gió ta đây sưu tầm đĩa gốc đời đầu. Tái bản thì làm miẹ gì có đĩa bìa in nhũ. Nó chỉ là cái tem 7 màu thôi chứ nhũ nhĩ gì. Ở đây là tem in nhũ 7 màu chứ không phải bìa in nhũ nhá... :lol:
Chú chỉ cho anh cái nào tái bản mà bìa ép nhũ cái, để anh thử làm cái xem nó ra răng? :lol:[/quote] Tý nữa đi caphe giống hôm nọ đê, rồi tôi sẽ dí cái bìa nhũ vào mặt ông cho ông ngửi xem có đúng mùi đời đầu hay tái bản không nhé. Rồi sau đó ông tự lên đây mà ăn năn
hehe, em có cái Tình Bơ Vơ tái bản chuẩn (phôi ADCA, không phải loại phôi vạch như đợt CD đang tranh cãi ở đây), bìa cũng nhũ xanh đàng hoàng :mrgreen:
Giờ không mua dc Cđ "Đời đầu" thì đành phải mua cd tái bản ,tuy nhiên đã có Hung tin cảnh báo cũng nên cân nhắc mua nó hay mua cd f1,f2... Em sẽ tìm và so sánh xem thực hư thế nào,nếu hay thì vẫn mua,còn không thì mua f1 Tạm thời em chơi món này cho nó nồng nàn Em khoe quả ảnh con giai em với món băng cối . tiếng hát thanh tuyền nồng nàn hơn,sôi hơn,và theo bạn bè em không biết thì nghe chẳng ra gì
Chà, chà, lâu rồi mới vào đây. Thấy các bác bàn về CD Tái bản (mà bà con gọi là tái bản đẹp) mà mọi người đang thấy nó xuất hiện gần đây. Hinh như là có các số: * Chế Linh Thanh Tuyền - Đường Xưa Em Đi * Thanh Tuyền Tuấn Vũ - Tình Bơ Vơ * Nhật Ký Đời Tôi * Tuấn Vũ - Dạ Vũ Tình Đầu * Nỗi Buồn Gác Trọ * Đêm Tiền Đồn Nếu có nữa thì em không biết. Theo như bác Quốc Trung và bác Minh Chung thì trên "giang hồ" đã đồn hai bác cầm toàn thứ dữ không thì em cũng nghĩ bác đừng buông lời cay độc quá, kẻo những người ít tiền (Đại loại cái Đôi mắt Người Xưa, giá cả chục chai mà em nghe nói bác cầm hai ba cuốn) như em thì sao mà chơi được đĩa gốc đời đầu. Quên, miếng nhựa đời đầu hả hai bác. Nói chung dạo này bà con đói hàng, thì người ta liên hệ với trung tâm và đánh lại cho những người không để chạm tới mức giá khủng đó mà có nó trong tay thôi ạ. Còn cái chuyện bán giá như thế nào, thì ai muốn mua thì trả giá thôi, thuận mua vừa bán. Em thấy ý của các bác nói là những người mua mấy cái tái bản này là ... dở hơi luôn vậy đó. Bản thân thì em đều có tất cả những CD này mà người ta gọi đời đầu, người ta nói thì em mới biết chứ trước đây em chả biết. Đó là lý do mà em đây cuốn Nỗi Buồn Gác Trọ đi chỉ với giá 200.000VND, mà còn hú hồn vì mình bán được rồi chạy đi mua cái Như Quỳnh - Yêu Tiếng Hát Ngày Xưa giá 300.000 VND. Năm 2004 nha. Và em đã nghe thử. nói chung, âm thanh của cái tái bản này thì được mastered lại nên cố tình chỉnh tiếng lớn hơn chút, bass nhiều hơn nhưng không tròn trịa. Nhưng cái đó là em có hàng cũ, và em nghe thử hàng mới, test song song mới thấy chứ em mà chẳng có mấy cái cũ, thì em đã thấy mấy cái kia OK rồi, hơi mắc chút thôi. Bán giá cỡ 300 - 350 thì OK rồi. Có còn hơn không, có chồng hơn ở giá các bác ạ. Chuyện người ta in nhũ cho đẹp, chắc là do người đặt thôi, thị hiếu mà. Giống như bìa của ngày xưa, với các bác là đẹp chứ công nghệ thì bèo bọt, máy dỏm mới in vậy thôi chứ mấy cái giàn máy xịn (KBA) chẳng hạn, nó in lung linh luôn, tùy theo design và yêu cầu thôi các bác ạ. Nên thôi, các bác không mua thì thôi, chớ làm "tâm lý chiến" ở đây. Còn nếu bác nào muốn gom CD thì vào Sài Gòn, dạo này trong này mua bán "đời đầu" tưng bừng lắm, nhộn nhịp như cái "tiẻu điếm" vạy á. Theo em thì bác nào không có mấy chương trình này, muốn mua CD gốc thì mua thôi, đừng có suy nghĩ là gom tiền đợi đời đầu. Em nói thiệt đời đầu mà cũ thì nó cũng hư chóng thôi ạ. Mà mắc cực kỳ. Còn đỡ hơn là mua mấy cái tái bản dán giấy mà em nói thiệt là em cũng chẳng biết chúng chui từ đâu ra nữa. Cũng nói là USA gửi về mà không biết là chỗ nào. Báo luôn cho các bác nhé là CD của Khánh Hà, Mai Khanh, Thuy Nga... đã có dĩa xanh rồi nhé. Bên ngoài vẫn là nguyên seal và dán tem chói lói nhá các bác. Xuất hiện cách đây khoảng 5-6 năm rồi....
Tôi chả làm tâm lý chiến. Trên này chia sẻ người ta hỏi thì tôi trả lời theo những gì tôi biết, tôi thấy, tôi nghe và sự thật người mua cũng cảm nhận như vậy Hơn nữa chỗ này có phải chỗ mua bán như trên Phố mua bán hay mục rao vặt đâu Vào đây là để chia sẻ kinh nghiệm, ai nghe thì nghe, ko thì thôi còn mình nói có sách mách có chứng mà chính Dang Giang cũng nói rõ các chi tiết đó thôi
Nhưng giọng văn của bác cứ y như là nó là đồ dỏm, để tiền mua đòi đầu sướng hơn. Em nói thật bác nhé, giờ hàng khan hiếm, chưa chắc có tiền đã mua được. Chỉ có thể mua được bằng rất nhiều tiền mà thôi, mà rất nhiều tiền thì ... cho em rút! Bác không "tâm lý chiến" chứ gì. Phân tích cảm nhận thì phải cho công bằng chứ bác. À, quên, đính chính là cuốn Nỗi Buồn Gác Trọ và Nhật Ký Đời Tôi thì âm thanh nguyên thủy của nó đã dở rồi, chứ cũng chẳng hay đâu. Bài thì hay thôi... Chứ nhiều cuốn Thúy Anh khác âm thanh hay chứ bác: Mưa Đêm Ngoại Ô, Cảm Ơn, Anh Thoại 1... âm thanh hay chứ.
theo ý cá nhân thì em cũng ko quan trọng đời đầu hay tem nhũ...... gì đâu , em mua tái bản cũng được miễn là xịn ,đôi khi nghe nhạc ko nên để ý quá vấn đề cũ mới , miễn là mua được cd ca sĩ mà mình hay nghe là được , bác nào chỉ giúp em mua những cd này ở đâu ạ
Thôi, có lẽ ta lên stop chủ đề này tại đây vì càng nói càng động chạm đến miếng cơm manh áo của 1 số người (có khi là nhiều người) các bác nào cần thêm thông tin alo em (0912 10 1275) nói chuyện sẽ tiện hơn
Chà chà, bác Quốc Trung lại dùng cái từ "miếng cơm manh áo" mới ghê chứ. Kakaka, may mà em chẳng có mua bán đổi chắc gì mà em còn thấy khó chịu, huống chi người bán cho bác mấy cái CD. Bác à, không mua thì thôi, chớ nặng lời với nhau. Người ta có kiếm cơm thì cũng không giành phần cơm của mình bác ạ. Đâu có gì đâu mà mình ngại. Nếu có dấu hiệu lừa đảo thì mình còn "bóc trần" chứ cái này họ đâu có lừa mình, thuân mua, vừa bán mà. Em cũng chẳng biết nó bán ở đâu, nhưng em đảm bảo trên các shop trên này có rao, em cũng mua ủng hộ 1 cái, mặc dù đã có rồi. Chỉ để so sánh chơi thôi.
Khó chịu thì ráng chịu thôi. Mod ko khó chịu là được Vừa có mấy người alo hỏi han. Quan điểm là: 1. Đời đầu 2. Phát hành lần 2 hoặc Tái bản đúng của hãng (nực cười khi đĩa Thúy Anh lại do Làng Văn tái bản hoặc có dòng chữ Làng Văn gì đó) 3. Tàu đời đầu Đúng những cái đúng giá trị Còn lại thì tùy. Thế là thôi họ bảo ko mua nữa. Họ quyết chứ chả phải mình quyết.
Em thấy dòng này của bác Dang Giang đúng này: âm thanh của cái tái bản này thì được mastered lại nên cố tình chỉnh tiếng lớn hơn chút, bass nhiều hơn nhưng không tròn trịa. Còn theo tai em rõ ràng là không hay bằng bản cũ,có thể còn thua cả cd F1,f2...vì thế nói theo bác trungquoc nên là người dùng thông thái nếu chất lượng ko tốt mà vẫn mua giá đắt thì cũng không nên mua,vì ở đây ta đang mua thứ âm thanh không dc như ý ,và mua cái bìa để dc gọi là đĩa xịn
Quan điểm của mình là: 1. Đời đầu ... có tiền chưa chắc đã mua được.. 2. Lần hai và tái bản đúng của hãng (lần hai đã hiếm), tái bản đúng thì chẳng biết đâu. Làng Văn mua bản master của Thúy Anh để phát hành lại, dĩ nhiên họ phải "sang tên đổi chủ cho chính chủ" rồi. Bán mua cái mẫu của người ta mà bác không ịn cái tên bác lên bác copy hàng hoạt để bán, bị kiện liền. 3. Tàu đời đầu. (Có vụ này nữa hả ta, CD của tàu thấy ớn, mà hàng Trung Cộng nữa. Vì lòng dân tộc và chất lượng của chúng, không xài!) Hồi đó còn nhỏ, chẳng biết là CD giả của Tàu nên mua. Giờ cho bấm nút hết rồi. => Có tiền thì có tất, không mua được bằng ít tiền, bỏ nhiều tiền ra cũng có người bán. Phải không bác. Nếu muốn chơi CD đời đầu. Hi hi.
Vì em có những cái đó đời đầu bác ạ. May thôi, chứ còn không có, biết đâu mà so. Nếu chỉ là mua một CD tốt, bìa bọng đẹp (đẹp hơn cái đám tái bản bây giờ) thì nó là lựa chọn rồi. Nghe nhạc bằng đôi tai mình chứ đừng vì lời đồn bác ạ. Nó cũng chỉ là một cái tái bản thôi. Thậm chí, nhiều cái tái bản "chính hãng" bị lỗi lung tung, nghe phát sợ luôn. Nói chung, có xài vẫn tốt hơn là cứ ngóng 1 cái mà chưa chắc đã tìm thấy. Đã là dân chơi mà, khi tìm thấy thì hy sanh thôi. Vài trăm ngàn để có nó cũng nên so sánh với việc vài triệu để có nó lắm. (Dân nghèo như em thôi). Cường Đô La mà mê CD gốc đời đầu chắc dân Việt Nam khỏi có CD để nghe. kkekekee
Nói chung đợt đĩa tái bản chẳng rõ có chính hãng hay không này cũng có mặt tích cực của nó. Góp phần làm giảm giá mấy cái bìa nhũ đời đầu. Tạo thêm sản phẩm và nguồn cung cho người nghe, ít nhất là cho loại không cần thông thái và cầu kỳ :mrgreen: Riêng cá nhân em thấy cái Tuấn Vũ 7 chất lượng tốt hơn hẳn tái bản đểu 120k, thế là đạt yêu cầu rồi.
Bác làm ơn cho em hỏi trung tâm Làng Văn ở Hải Ngoại còn hoạt động không ợ? Nếu nó không còn hoạt động thì cái Trung tâm Thuý Anh nào do cái trung tâm Làng Văn ở đâu tái bản và được sự cho phép của ai để tái bản và tái bản ở cái chỗ nào ợ?!
Hihi xem ra các bác thảo luận rôm rả quá, Em mạnh dạn nêu ý kiến có khi hôm nào anh em chơi CD yêu CD tổ chức off phát nhỉ. Tha hồ cho anh em mình thảo luận. Có khi để bác nào đó đứng ra tổ chức tập hợp anh em. Bác Trungquoc là người có uy tín theo em làm chủ trì là hợp nhất, em ủng hộ cả 2 tay luôn