Mấy bác nào mua CD phôi JVC mà chỉ của TT Thúy Anh hay của Tuấn Vũ mà chỉ có 200-400 thế hay vậy. Vậy cho em chào giá là bác mua giúp em đi bác, em trả bác gấp 5 lần số bác mua thôi.. Em xin hậu tạ thêm bia bọt đầy đủ nữa. Em còn một số cái cần tìm lắm bác ạ.
cái em mua là những cái CD bình thường thôi mà: quỳnh hương Johny nguyễn... nói chung là không phải những đĩa hiếm các bác săn lùng đâu. Nhưng em thấy ít tiền mà được thưởng thức chất âm CD đời đầu thế là sướng rồi :lol:
Đúng là mấy cái này thì cỡ giá đó là giá tốt rồi!!!! Chứ mà Tuấn Vũ, phôi JVC thì em nghĩ chắc phải hên lắm, hiếm lắm mới gặp "gà mờ" để bán cho mình giá này vào thời điểm "nhiễu nhương" này. Em còn nghe đâu có bác nào ngoài Hà Nội mới hốt cái Đời MIMOSA với giá 7,5tr từ một người ở trên đường ĐBP mà. Phôi khắc số, những phôi trong ngày đầu tiên của hãng Đời và Khánh Hà Productions.
Thôi, chết, chết, chết em rồi, 7,5T cái CD này thật hở bác. Ôi giời ơi, cả đống tiền. Em về lục lại xem cất cái dĩa này ở đâu để mang vào két sắt cất chứ để ngoài e rằng lành ít dữ nhiều. Cầu trời đừng để lạc đâu mất. Thansk bác đã cho thông tin quý Híc, chết em rồi, chóng mặt quá, trước khi về nhà chắc phải ghé bệnh viện trước để hạ huyết áp cái đã. :mrgreen:
Ừa, nên bác bảo vệ cho cẩn thận. Kẻo con cái bác không biết lại tưởng cái đĩa đẹp nó đem ra nó treo trên cái xe đạp cho lấp lánh, hay đại loại là nó đem bán ve chai cho đỡ chật nhà với cái giá theo kiểu: "Bà ve chai bĩu môi nói - cái này tôi tính cháu 1000 nhé." Vậy là bác tiếc ngẩn ngơ đó. Giờ biết rồi thì gom hết đi bác, đợi nó lên 75t/cái rồi bán luôn.
Em nói nguyên túc vì em chơi món audio này cũng hơn 30 năm rồi nên lượng CD cũng có kha khá. Tiền dĩa CD bi chừ mà cộng lại chắc cũng hơn tiền bộ dàn mấy lần rồi. Híc, hồi đó mua được cái CD này cũng không phải dễ đâu đấy. Bác cần mua món CD gốc thì hỏi bác Tèo, nếu không nhầm thì có khoảng hơn 3000 cái các loại. Chắc bác biết bác này rồi đấy.
Em ghét chém gió nên show vài cái hình bộ dàn đang chơi. Nhiều bác đã đến nhà chơi rồi nên biết rõ lắm Tầng 1
Còn tầng trệt và kho còn có ít đồ còi không đáng post lên. Bác cứ cộng hết đám này rồi nhân lên khoảng hơn 2 lần là tiền em đang tiêu tốn cho phần mềm. Số dĩa CD thì cũng đang có khoảng xxxx cái Giá đó là em tính theo giá mua thui chứ 7,5T/ cái thì ............... híc, em thành đại gia rồi. Một lần nữa cám ơn bác đã cho thông tin quý
Bác làm quá à. Ai mà chẳng biết là dân trên đây ai cũng thứ dữ không? Cảm ơn đã chia sẽ và ngưỡng mộ bác, nhưng cũng đính chính là em có cái tính là không quan tâm tới đồ người khác lắm. Hi hi, Em chỉ nghe bằng cái CD cassette thôi bác ạ... Giá mà cái CD mà em chia sẽ, là đã bán, và em là bạn người bán thì em nói cho biết rằng, hiện nay CD đời đầu đã là giá trên trời rồi, nhưng mà bác phải biết là: hàng này thì thuận mua vừa bán thôi. Ai đó khá giả cảm thấy mua được để cầm cái "đời đầu" trong tay thì mua thôi. Còn bác cũng cố tình phải nhấn manh, CD giờ của bác đã là xxxx thì 4 con số đó em cũng chẳng quan tâm bác à. 1 cái Đôi Mắt Người Xưa giá bao nhiêu trên thị trường: rẻ nhất bây giờ là có thể mua được khoảng 30 chục cái CD mới của Thúy Nga đó bác. PS: nhìn nhà bác thật hoành tráng. Ngưỡng mộ tài làm kinh tế của bác.
Hì, hì, hình thì bác xem rồi nên em xoá nhé ...... Mỗi món đồ chơi đều có cái giá để trả, hiếm thì đắt, nhiều thì rẻ chứ em chả dám chê trách gì ai. Chơi nhiều năm, tích tiểu thành đại chứ bi chừ mà bỏ đám tiền để sắm đồ và dĩa như thế thì chưa chắc em dám làm đâu. Chỉ muốn viết vài dòng cho bác hiểu rằng thì, là, mà ...... em viết câu chuyện thật thôi. Một lần nữa xin cám ơn bác đã cho một thông tin quý để biết mà giữ gìn đám dĩa CD này. Thanks
Hahaha, thôi, cho em xin lỗi là phải xưng Luuly bằng anh, vì năm mà kinh tế Việt Nam đang kiệt quệ theo các chính sách bao cấp đóng cửa mà anh có thể chơi đồ audio thì nhà anh thuộc hàng thứ dữ rồi. và hơn 30 năm trong nghề chơi thì em cũng đính chính là năm đó em cũng chỉ mới ra đời thôi. Kính lão đắc thọ, cho thằng em kính ông anh là thật sự ngưỡng mộ niềm đam mê của anh trong những lúc khó khăn, và em càng thấy mình có đồng minh khi sống đời sinh viên chỉ 600 ngàn/tháng gồm tiền nhà trọ, tiền học, tiền ăn.... nhưng em vẫn cố gắng để giành và giành học bổng để lấy tiền đi mua CD gốc Hải ngoại. Thời em thì cái này hỏi người ta còn tưởng em ở trên trời xuống chứ không phải những năm 90 - 92 hay là thời bây giờ.
Dạ nếu bác đồng ý mua em bán luôn. Em có 3 cái bác ợ. Em chỉ bán 2 cái để lại 1 cái để khoe. Em lấy bác 1,5 triệu thôi. Lãi thế là đủ ạ. Bác nghiêm túc mua em sẽ show hình bác coi... 8)
Một cái Tuấn Vũ hát 5/10 bài, 1 cái Tuấn Vũ hát 2-3/10 bài gì đó. Phôi MDF JVC đời đầu 3 góc còn đẹp long lanh gần như không xước gì. Còn dăm bẩy cái lung tung các trung tâm đời đầu, 3 góc, JVC... nhạc linh tinh :mrgreen:
Vậy thì show hình đi bác, nếu mà CD tốt (không xước quá nhiều và không lủng nhé) và đúg cái mình cần thì hốt luôn. Bình thường mà.
Em đang đi lễ ở Lạng Sơn! 1-2 hôm nữa em về show cho bác coi. Đẹp long lanh thì sao mà lủng được hở bác!!!
Đường Xưa Em Đi: em mới nghe qua đĩa này...Ngạc nhiên chất âm đĩa này rất chất...Giọng Chế Linh và cả Thanh Tuyền nghe rất phê.... :wink:
@bác DangGiang: Ý bác nói CD Đường Xưa Em Đi do Thuý Anh tái bản à... :wink: Đường Xưa Em Đi có bản nào nghe hay hơn đĩa này không bác... :wink:
Em mới lấy cd tái bản của thuý nga hương lan nụ hoa nhỏ, chất lượng rất tốt bìa in nhũ mà giá lại hạt rẻ, em nghĩ cd tái bản nào cũng như cd này thì chắc các đĩa đời đầu chỉ để ngắm