Hôm qua được anh bạn tặng bộ đĩa này Có cả chữ ký trên đĩa.... Có hỏi vui:" Chữ ký thật à...." Bạn mình nói:" Anh nhìn mặt em có bao giờ dùng đồ fake..."
Qua tÌm hiểu thì là một bộ đĩa rất đặc biệt... Thời gian thai nghén của tác giả để cho ra bộ đĩa này cũng không phải là ít
Hôm nay lại được một bạn tặng cho cái đĩa này. Bạn đó nói đĩa vừa mới phát hành... Cám ơn lòng tốt fuar bạn...
Mình cũng đang nghe nó..." Thôi em đừng khóc..." Vậy bạn là người tặng mình cái đĩa này đấy à...Thanks bạn nhiều nhé.... À con IC PCM.... hướng dẫn bạn tự cắm bạn tự cắm được chưa... Thông cảm nhiều việc quá giờ quên cả tên con IC đó rồi....
Và rồi trong lúc đợi máy hút thiếc nó nóng tranh thủ test thêm con kenwood nghe bài vết thương cuối cùng của CD này Bằng kenwood này... Nghe Ngọc Lan hát bài đó mình đã sững người... Ăn năn vì những gì mà trong đời mình đã gây ra cho những ai đó.... Giờ nghe nam ca sĩ hát bài đó càng thấm thía hơn.... Và bài Niệm khúc cuối của CD đó quả là cũng đáng nghe...
Kể ra khi người ta quý ai thì người ta sẽ cho tặng những đồ vật kỷ niệm thôi bạn... Như cuốn băng này chẳng hạn có bạn bạn ấy cũng tặng mình và khi bạn nghe xuất sứ của cuốn băng đó chắc ít người có được lắm bạn... Nó được đọc và ghi bằng những cái đầu cối giờ chỉ có một vài cái ở Việt nam mình còn chạy tốt được như nó thôi bạn .... Họ tặng mình vì mình chăm sóc phần nào cho những đầu đó còn hoạt động hoàn hảo như vậy... Băng đó mà mang ra đầu cối khác của người chơi đầu cối băng cối họ nghe thì người nghe xong không muốn nghe băng của họ nữa... Hay như mình vừa được họ cho xem đoạn clip của họ bằng cái đầu cối cỏ nhất của họ đây này.. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2631092353594141&id=100000802065209 Chịu khó giúp đỡ mọi người thì hay được quà lắm bạn...
Khi ta chịu khó giúp đỡ mọi người, tốt với mọi người thì hay được quà của mọi người cho ta lắm... Như có ông hàng xóm cạnh nhà cho mình đôi loa Ar 4x... Trong khi cái bạn cho mình cuộn Thái Thanh kia cũng nhiều lần bảo mình mang Ar 6 của bạn ấy về mà nghe nhưng mình còn ngại chưa mang về vì bạn đó mất công tự tay thu cho mình cả chục cuộn băng cối bằng những cái đầu cực kỳ đặc biệt của bạn đó và cơ bản bạn ấy mất thời gian để tự thu và tự tai của bạn ấy kiểm âm chất lượng những cuộn băng đó ... Đó là điều mình chân trọng bạn đó... Còn như chỉ những lời nói quan tâm tới hàng xóm ( cách xa nhà mình cả trăm mét...) tự nhiên hôm nay họ mang cho mình cái này Gọi là cho mình nhâm nhi mấy hôm tết.... LÒNG TỐT CỦA NGƯỜI VIỆT MÌNH LÀ VẬY ĐÓ...