Model này em chụp ké. Nhìn khá tự nhiên: Model này ăn vận rất nổi nhé, như một đóa hồng nhung rực rỡ. Gương mặt đẹp, mang vẻ gì hơi hờn dỗi của trẻ con Thêm một tí xíu retouch: Đấy là model pro, nhưng mình thấy các model nhí của mình cũng chẳng kém cạnh: Điệu Hiên ngang với một que kem Và rất tự tin với một bình sữa Hoặc đơn giản hơn là một bình nước lọc Vẫn còn, sẽ post tiếp episode 2
Giữa đám đông ồn ã, bỗng em bắt gặp một ánh mắt xanh trong như thủy tinh và hút hồn, pha lẫn chút lém lỉnh vẫn rất hiền ngoan Xin phép vội vàng để giữ lại một khoảnh khắc Sau khi chớp 3 tấm thì em trốn mất hút vào đám bạn. Mong gặp lại em một ngày nào đó:
Cho Em tiếp nha các Bác Em thì chụp ké với chụp len lén vội vàng vì bị mấy anh "người iêu" các cô nhìn chắm chằm ghê quá :mrgreen:
Các Em Teen, Em vừa để lên bấm thì thấy Mẹ hai Em nhìn chằm chằm và hỏi "Chụp gì thế?", hoảng quá Em liền nhìn lơ như Mr.Bean