Nhìn hình mẫu này, em càng thấm thía câu nói của các anh bạn em ở Sài Gòn : "Con gái trong này, ko biết cách ăn mặc cậu ạ"
thì bác cứ bẩu là chụp hình lên báo Sành điệu hay Đẹp... hay gì gì đó là ok ps: dạo này cụ DIY shoot nhiều dữ hen, hay là chuyển sang photo cho nó lành
Hôm qua Em cũng gặp một Viet-nam-me-se mắt xanh lè nhưng mà không phải "Em" mà là "Chàng" nên chả dám pót
Sáng 29 Tết, lang thang trên đường hoa Nguyễn Huệ, tình cờ gặp em đang làm mẫu cho một lớp nhiếp ảnh, thời cơ đã tới , sẵn máy cỏ trên tay em làm luôn vài tấm... :mrgreen:
Y như đang xem tranh Picasso. Bố cục làm em nhớ đến bức Violin. Ông này oánh đờn chuyên nghiệp hay oánh đờn đường phố dzị bác?