Mấy bé múa phụ họa hay đấy chứ. Bác nghe kiểu này là ổn nè: Kỹ sư - ca sĩ: vỗ tay Tắt tiếng nhìn chút này nhảy, quên cái phông nền đi Coi cái phông nền, quên chú ca sĩ đi Mở tiếng xong nhắm tịt mắt lại nghe nhạc phong trào Mở nhạc, đưa ngón tay trỏ lên che chú đó lại, xem múa minh họa Chỉ thực hiện 1 hành động 1 lúc thôi nhé :mrgreen:
Nhảy kiểu "Mai cồ" nữa mới hóm chứ các bác ơi, coi chơi thấy vui đáo để đấy chứ, sáng tác cực kỳ "miệt vườn" còn gì nữa ah :lol:
Bài này để bữa nào kìu cuối năm em lên biểu diễn bài này mới được :"đựoc mùa được giá sẽ mua đồ audio, được mùa được giá sẽ ôm thằng Khạc-ma, được mùa được giá xúc ngay nàng Tho-ren, được mùa được giá hốt ngay chàng Măng-lây" ...và kèm theo là 1 loạt bước moonwalk bất hủ của Mai-cồ :lol:
Trong bối cảnh đó minh thấy bài hát có nhịp điệu vui tươi, lời lẽ đơn giản mộc mạc và gần gũi với bà con miền tây, biểu diễn cũng khá với một kỹ sư - ca sỹ. Mình nghĩ vui thì vui rồi nhưng không đáng cười đâu nhỉ
Bác nào hùn vốn với em mời MC Thanh Bạch về lăng xê cho tài tử Micheal Ven. Đảm bảo sẽ hot hơn Micheal Lang :mrgreen: Cái tên đọc nghe cũng Tây hơn rồi: Mai - cồ Ven
Có trong mơ em cũng không thể có được ý tưởng xài moonwalk phục vụ việc cổ động nuôi tôm :mrgreen: Bác ca sĩ này em thấy có về Phan Rang hát phòng trà vài lần. Bài tủ của anh ý là "I hate myself for loving you" (nhưng chơi lời việt trừ câu tựa đề).
Thông tin thêm về ca sĩ : Nguyễn Thanh Lang đang nghiên cứu kỹ thuật nuôi tôm tại Thái Lan. Ảnh: Dienkhanh.vn Doanh nhân Nguyễn Thanh Lang đang trao học bổng cho các sinh viên hiếu học tại Đại học Nha Trang. Ảnh: Dienkhanh.vn Chàng giám đốc thủy sản mê điệu nhảy Michael Chàng ca sĩ doanh nhân 7X ăn vận giống hệt ông hoàng nhạc Pop và nhảy điệu Moonwalk điệu nghệ đang gây xôn xao trên các diễn đàn. "Michael Lang" đang là một trong những cái tên hot nhất trên các cộng đồng chia sẻ clip Việt mấy ngày gần đây. Chàng ca sĩ khiến người xem thán phục vì cách ăn mặc và điệu nhảy mô phỏng Michael Jackson. Tuy nhiên, điệu nhảy lại xuất hiện trong một bài hát không mấy ăn nhập là "Được mùa được giá", viết về chuyện nuôi tôm làm giàu. Chàng ca sĩ này là một kỹ sư, doanh nhân ngành thủy sản Nguyễn Thanh Lang. Bài hát "Được mùa được giá" do chính Michael Lang sáng tác như những lời "gan ruột" nhắn nhủ rằng từ con tôm, người nông dân hoàn toàn có thể sống sung túc. Trong điệu Moonwalk, Michael Lang cất lời hát tại Festival Thủy sản Việt Nam diễn ra tại Cần Thơ vừa rồi: "Được mùa được giá sẽ lên đời em ơi, được mùa được giá, sẽ mua nhà xe hơi. Cuộc đời đẹp quá, sẽ lên đường tương lai...". Đã ca hát từ lâu nhưng Michael Lang chỉ thực sự "hot" sau bài "Được mùa được giá". Trên diễn đàn Linkhay, cứ 10 bình luận dành cho clip thì có tới 8 lời khen. Thậm chí có ai lỡ miệng chê bai "bắt chước", hay "nhảy cứng đơ" là bị các thành viên khác nhảy vào phản bác tới tấp. Một thành viên trên Linkhay bình luận: "Lời bài hát nghe vào hơn cả mấy bài nhạc thị trường". Thành viên khác trên diễn đàn Voz Forum còn nghi hoặc: "Không biết ca sĩ có gắn bánh xe dưới chân hay không nữa". Ngoài bài hát này, chàng "ca sĩ - kỹ sư" như Michael Lang tự nhận còn có hàng chục bài hát khác, đem đi diễn khắp các Hội chợ, triển lãm của ngành nông nghiệp. Phần lớn tác phẩm đều thể hiện sự tâm huyết với ngành nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Doanh nhân mê ca hát còn bỏ tiền ra làm album, cover lại các bài hát của Michael Jackson như Thriller, Heal The World. Thậm chí, chàng ca sĩ này còn tổ chức live show và mời MC Thanh Bạch dẫn chương trình. Sau bài "Được mùa được giá" các clip về Michael Lang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên Facebook. Trong lời tự giới thiệu trên website công ty, Nguyễn Thanh Lang cho biết mình sinh năm 1972, lớn lên trong một gia đình thuần nông xứ Quảng. Từ nhỏ, anh sớm nhận ra rằng muốn làm giàu thì không có cách nào khác ngoài con đường học tập. Có lúc cái nghèo khiến anh tưởng như phải từ bỏ con đường học hành, nhưng Nguyễn Thanh Lang cuối cùng vẫn có được tấm bằng kỹ sư thủy sản của Đại học Nha Trang. Anh tự giới thiệu: "Tôi là Nguyễn Thanh Lang vừa là một kỹ sư, vừa là một ca sĩ, tốt nghiệp Đại Học Nha Trang năm 1996 chuyên về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp. Nay là Giám Đốc công ty Diên Khánh", chuyên kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc thú y thủy sản và thức ăn tôm giống. Ngoài công việc kinh doanh, doanh nhân Nguyễn Thanh Lang đã có nhiều hoạt động từ thiện quyên góp cho học sinh, sinh viên nghèo. Chàng Michael Lang tự bạch muốn giúp các em được học hành đầy đủ, để thực hiện ước mơ làm giàu chân chính như trong bài hát "Được mùa được giá". Nguồn : Đức Anh - vnexpress.net
Hóa ra bác Lang này thi thoảng về Phan Rang có thể là để làm tôm. Em gặp trong mấy phòng trà lại ngỡ bác ý chuyên làm ca sĩ đâu đó ở SG.
Bác này bắt chước Mai Cồ nhảy hay chứ. Bác này ca không đến nỗi tệ. Chỉ có điều bác ấy không biết rằng 2 cái trên không hết hợp chung với nhau được thôi. P/S: Nhảy mệt quá + phải hát nữa nên cái mặt vô hồn thấy thương quá trời :lol:
hàng nhái mà em chả thấy gì là tài giỏi, lại lời bài hát chả có tính nghệ thuật gì Nên có bài nữa để nói lên tình cảnh bà con những lúc: được mùa, rớt giá, tiêu đời em ơi (nhớ lại những lúc lúa được mùa, tư thương ép giá)
Sống như bác chán quá đi :mrgreen: . Ca hát là để cổ vũ con người vươn lên, giải tỏa stress, xóa tan mệt mỏi, lời bài hát rất gần gũi với người nông dân, ca nhạc là để phục vụ người nghe, có người nghe thì nó là nghệ thuật. Nếu bác muốn nghe mấy bài nẫu đời, nói lên tình cảnh khổ đau thì bác tìm anh Chế Linh đi.
Suy nghĩ của bác tiêu cực quá Em thì quá khoái bác Lang này. Những cái mà bên ngoài kia người ta hô hào là nghệ thuật thì hết 90% là nghệ thuật marketing trong đó rồi, những cái mà bác Lang này đem lại em mới thấy là nghệ thuật đích thực. Trân trọng nhất là sự lạc quan trong con người bác ấy.
Bác Lang này hát hò chỉ để giải trí nên cũng không nên đòi hỏi gì hơn. Hơn nữa ít ra cũng phục vụ được một bộ phần bà con nông dân. Dạo này mua được sock VPN em vô youtube còn nhiều cái nhảm lắm. Cái nào cũng đưa lên đây thì vnav chật cứng mất :lol:
Bài này rất hợp với sự kiện đang diễn ra chứ nhỉ! Mình nghe cũng thấy vui vui, thoải mái!! Ủng hộ bác này 1 vé nào!!