"Đấu bà bà gia trang" Nơi mà một anh giám đốc cũng phải còng lưng ra lục lọi như một anh culi ! Nơi mà anh công nhân quèn phải trả tiền bằng với anh giám đốc, mà ko được giảm một xu, mặc dù đã chìa giấy thuộc diện "Xóa đói giảm nghèo" ! Một nơi đúng nghĩa công bằng về mặt giai cấp và tiền bạc! Đấu bà bà, là một phụ nữ đầy uy nghi và bề thế(Nghĩa đen và bóng đều đúng cả!) chịu trách nhiệm cai quản cả gia trang, nơi mà ngày ngày các tính đồ DIY luôn phải nộp cống vật để nhận lại những món linh kiện mà khó có thể tìm ở nơi khác! Sau đây là một số hình ảnh các member gạo cội của VNAV SG bươi...rác.... :lol:
Mụ áo đỏ đó bác. Bác 208 sao khôg chụp chính diện Đấu bà bà cho các bác chiêm ngưỡng? Thân
[q![/quote] Đấu bà bà cho các bác chiêm ngưỡng? [/quote] Đấu bà bà mà biết lão Ham đặt chết tên thì ...
Cái 54V... này là của chồng Đấu bà bà dùng để đi thăm đồn điền cao su ở Bình Phước và để đi các tỉnh thanh lý kho kiếm đèn cho các tín đồ audio ah. Nên không ai giám bươi :lol: Thân
Không ai nhớ địa chỉ đâu Bác ơi, mà có cho Bác địa chỉ cũng không tìm ra được đâu. Đấu bà bà tu luyện trong thâm sơn - ngũ cốc mà Buổi trưa Bác ghé cà phê Dung may ra có người dẩn Bác đi.
Mà phải công nhận lâu không ghé Đấu bà bà thấy nhớ nhớ các bác ạh, Mặc dù giá bán cho AE DIY chẳng rẻ chút nào. Thân.
Ấy ấy...Bác đừng hiểu lầm e nhé! Chít em. Em chỉ nhớ đống ve chai và mớ tụ tị của Đấu bà bà thui Thân