Kính nhờ các cao thủ Hà Nội vẽ giúp sơ đồ đường lên làng rã máy Văn Môn, để NNB em tham quan 1 chuyến. Do ra ngoài này bị trói thời gian nên em chưa thể liên lạc được với các bác. Mong các bác thông cảm vẽ giúp đường, lúc nào rảnh là em... đua tốc độ. Văn Môn có nhiều đồ độc lắm đó Hungkq ơi.
:lol: cấp báo cấp báo với các bác HN: cao nhân NNB này chỉ đi đì réc tới Z, không cần A, (để các bác dễ điều trị), kính!
Bác nên túm lấy một tay DIY xứ Bắc nào đó mà đi cùng. Đường vào đó muôn phần trắc trở, hiểm ác khó lường
Em cũng được một cao thủ dẫn đến đó một lần, đúng là đường đi ngoằn ngoèo, hai bên vách đá dựng đứng, mãng xà rắn rết nhiều vô kể, em nhắm mắt không dám nhìn, cao thủ đó liền cắm em vào nách và và trổ thuật khinh công thượng thừa, em chỉ nghe gió ù ù bên tai một lúc đã thấy đến nơi rồi, do đó bây giờ em cũng không nhớ đường, bác có cao thủ nào dẫn đi thì em cũng xin liều mình đi theo phen nữa.
Văm môn dạo này hẻo lắm bác ah. :wink: Từ trước khi cuộc thi Solid state diễn ra bang Alap đã đến và mang hết các báu vật đi rồi :lol: :lol:
-------- Gửi các bác câu truyện văn môn từ thời " biễn chưa có sóng" http://ttvnol.com/dtvt/433194.ttvn hic
kết quả mỗi anh có 1 hòm gỗ mang về. có 2 bác sắm được 2 cái cửu khúc tiên bằng kim loại (chắc về tề gia) Về Mệt bở hơi tai nhưng rất vui chưa thấy Z đâu cả
Ai cũng có chiến lợi phẩm, ít nhất là cặp đèn 100 USD. Bổ nhất là ông class A, vớ được cái gạt tàn vanh tết :mrgreen:
THIỆT THÒI NHẤT LÀ ÔNG SỜ TI đang ngôi trên xe tự dưng vứt xe nhẩy xuống ôm cái cổng sắt mà hôn.. he he
Báo cáo các bác là em định tường thuật bằng hình ảnh nhưng do photoshop bị hỏng nên em không xử lý hình ảnh để post lên được, em sẽ post ảnh sau vậy. Tóm lại là chuyến đi gặt hái những kết quả ngoài mong đợi. Văn môn xem thế chứ vẫn còn rất nhiều đồ độc như tụ Teflon, biến thế liên tầng, choke... Có cả những thứ có thể mua về để... khoe vợ (như cái hộp vuông vuông mà bác GaVN vừa khoe), chỉ có điều là do các bác ít đi nên đến không phải lúc có hàng. Riêng về đèn Nga thì hằng hà xa số. Do vậy, các bác nào có đèn Âu Mỹ thì cứ mạnh dạn lấy ra dùng cho hỏng hết trước đi, không cần mua tích trữ làm gì. Chân thành cảm ơn các bác Bạch Dương, Tý Rỗ, Nguyenstyle, GaVN... đã dẫn đường. Như vậy là bác Hungkq đã có thể yên tâm, từ từ rồi bác đi sau vẫn còn hàng. Chí ít là cũng dư xài 50 năm...
Em mang hộp gỗ về nhà mà vợ em nó cứ tưởng mình mua quà về cho nó . Có một vấn đề đặt ra là hộp gỗ này được đặc chế cho một loại máy nào đó, nên em sẽ phải sang VM lần nữa để tìm mua cái máy đó cho đúng kiểu, đúng bộ...
Em lại nghi là hộp gỗ này dùng để bảo quản 6H30-DR, hay chí ít cũng là 6C45 chấm đỏ. Chỉ tại ông Nguyenstyle vốn xuất thân Hiệp sĩ, giữa đường hành hiệp trượng nghĩa, giúp người đẹp nổ máy xe (dù xe đã hết xăng), nên chuyến đi chậm mất 30 giây. Kết cục là bị một cao thủ phỗng tay trên, lấy hết ruột, chỉ còn hộp gỗ... Đại hiệp Nguyenstyle kết luận: "Thà lấy hộp gỗ không, còn hơn thấy chuyện bất bình mà làm lơ"
Câu này phải sửa lại cho đúng thực tế:"Thà không lấy hộp gỗ , còn hơn thấy con gái đẹp hoặc chó dữ mà làm lơ"
Sau đây là phần tường thuật bằng hình ảnh: - Cuộc hành trình bắt đầu, số em nó thế nào ấy, đi đâu cũng có người đẹp