Có ông này rất quá đáng, thấy em suýt bị chó cắn rồi phi xe vô cửa sắt .......Ổng cười phớ lớ :lol: :lol: :lol:
Khiếp quá,làm em liếc qua một cái mà cứ tưởng đang chờ CA đến khám nghiệm :evil: :roll: ,hic- Suýt thì tuôn lệ :lol:
Sau chuyến đại náo Văn Môn thành công ngoài mong đợi, các sĩ phu Hà Thành lại tiếp tục đưa NNB em... "từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác". Đầu tiên là các bác đưa em đến nhà một audiophile già ẩn danh. Nơi đây có những má hát băng cối hay nhất mà em từng được nghe. Điều ngạc nhiên là những bản nhạc từ CD thu qua băng cối, nhưng nghe lại thực sự truyền cảm, quyến rũ hơn CD. Tiếp theo, ở ngoài này lâu ngày không có mỏ hàn nên em hơi ngứa ngáy tay chân... Xong ngay! Tyro bảo: qua nhà tôi tha hồ mà mod. Nhưng khi đến nơi thì Lão Nhị Gvteam - một tay cầm mỏ hàn lừng danh từng mod hỏng bao nhiêu thiết bị âm thanh - cũng đành bó tay thúc thủ. Quả thật là sau khi nghe thử thì không thể mod được gì. Tay nghề DIY của Tyro quả không kém cạnh bất kỳ cao thủ Sài Gòn nào (trong số những người em biết). Chẳng có gì để hàn, chán wá!
Các bác ngoài này rất chịu khó nghiên cứu lý thuyết khi làm bất kỳ món gì. Do vậy, sản phẩm là tinh hoa, vì đã được cân nhắc, lựa chọn kỹ càng cả về thiết kế lẫn linh kiện. Khác với một số anh em ở SG, thích làm theo... "bức tranh" cho nên có khi làm hàng chục món mà vẫn chẳng hiểu gì, có khi mod... dở đi mà vẫn không biết.
Trời,đại cao thủ,nhận xét thật là "tinh tế",em xin phục bác luôn.Bi giờ thì em mới hiểu ý nghĩa cái nick của bác và đặc biệt là cả cái chữ ký của bác nữa :lol: Hí hí,em xì pam tý :twisted:
Hôm 20/7 vừa được mời đi SN 19 tuổi của "Người Văn Môn", post tặng bác Nhấn nút biến mấy cái ảnh em chụp = mobile. "Người Văn Môn" tên là Tú Quỳnh, SV khoa Trung văn trường QLKD Hà nội.