Chẳng biết bác sờ tai có ý gì, nhưng bác "Nhấn nút biến " mà ko nhận thì em nhận nhé ... Bác tài thật đấy, đi văn môn về mà có quà đặc biệt thế tặng AE.......bái phục, bái phục. Lúc nào có ý định tuyển đệ tử, ới cái em vác gà đến ngay...hihihihih
Bác ra HN đã kịp nhấn nút biến rồi cơ đấy, em nghe bác Style bẩu cái nút đó kích thứoc rộng 9 + dài 10 = 19 phải k bác :lol:
Lão Đại (nonew - 0903763358) chiều nay đã bay ra Hà Nội ở đến cuối tuần và chuẩn bị đại náo Văn Môn lần thứ 2. Đặc điểm nhận dạng: . không thích vespa hồng. . không thích bia . thích rượu Mong các bác chiếu cố
Chà chà, tiếc quá, đúng dịp này em lại đi công tác, hy vọng cuối tuần về kịp để đại náo VM lần 2 cùng lão Đại
Lần này cho em đi theo với nhé. Em muốn được gặp mặt bác nonew và xin... chữ ký nữa. Em đã ghi lại số của Lão Đại rồi ạ.
Hôm nay lão Đại quên chưa nhờ lão Nhị, lão Tam gieo quẻ nên kết quả không được mỹ mãn cho lắm: 1. Không gặp Vespa hồng 2. Không mua được cái gì ở Văn Môn (do các đầu nậu đều đi vắng) 3. Không có rượu để uống Nhưng trong rủi vẫn có may: 1. Được kiều nữ tặng một nụ hôn (hình như vào má phải?) 2. Được ẩn sỹ Bacuc tặng chục bóng thuộc loại cà độc dược 3. Được uốn rất nhiều bia
Xui thiệt! Chắc phải xóa nick quá! Nhưng lại nói giọng Nam. Đấu bà bà có loại này Và đây là chiến lợi phẩm:
Có lẽ là phải xoá thật :lol: Bác Nonew đi tuần thú phía Bắc đợt này đúng thật là.....No ....New :lol:
Chủ nhật rồi đi chơi Văn Môn cùng bác Nonew em có chụp được một vài hình ảnh về một làng nghề có liên quan tới giới DIYers. Xin chia sẻ cùng những bác chưa từng đến nơi này. Một siêu thị điển hình ở Văn Môn Các thiết bị điện công nghiệp nằm la liệt Trở công suất dùng cho SUMO, 250W Các loại tube dùng cho audio không còn nhiều như xưa
Bo mạch cũ, lõi biến áp thì vẫn còn khá phong phú Chịu khó chắt lọc cũng có thể tìm được nhiều linh kiện, thích hợp với các bác lắp amply bán dẫn C core Lõi xuyến Lõi EI
Có hàng rồi, tìm xe đẩy thôi Em thì không khoái mấy món xe chỉ luồn kim này lắm nên chuồn ra ngoài làng Đồng Kỵ gần đó tìm gỗ đóng chassic Gỗ trắc đã được cắt khúc sẵn, lựa kỹ sẽ tìm được những súc gỗ đẹp làm vỏ amply đèn rất tốt Mua gỗ rồi có thể đặt gia công thô ngay tại chỗ
Trên đường về thì bắt gặp nguyên một chiếc MIGxx đang bị xẻ thịt Động cơ nằm một nơi, bánh xe nằm một nẻo Lần này không tìm lại được Vespa hồng nên đành kết thúc phóng sự bằng DD đỏ :mrgreen: