Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp qua đời lúc 18h chiều nay tại Viện quân y 108 khi ông vừa qua tuổi 103. Đại tướng qua đời vào 18h9 phút chiều 4/10, tại bệnh viện nơi ông nằm điều trị từ năm 2009. Mới cách đây hơn một tháng, Đại tướng bước qua tuổi 103. http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/dai ... 90338.html Sinh ngày 25/8/1911 tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vốn là một thầy giáo dạy sử đã trở thành "người anh cả" của lực lượng vũ trang Việt Nam, là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam. "Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ; xốc tới mặt trận; giải phóng miền Nam; quyết chiến và toàn thắng!" - Mệnh lệnh nổi tiếng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Trong Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Đại tướng trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch lớn. Đặc biệt tên tuổi ông gắn liền với chiến thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và Hồ Chí Minh (1975) - những bước ngoặt trong lịch sử dân tộc. Sau khi đất nước thống nhất, Đại tướng là Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng (đến 1980); Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1981 - 1991). Ông cũng là đại biểu Quốc hội các khoá I - VII. Các chuyên gia, nhà nghiên cứu lịch sử, quân sự trong nước và thế giới đều đánh giá Đại tướng là người toàn tài kể cả trong thời chiến lẫn thời bình. Ông đặc biệt được người dân Việt Nam nhiều thế hệ yêu mến, kính trọng bởi tài năng cũng như sự gần gũi, bình dị trong cuộc sống. Trong Bách khoa toàn thư của Mỹ và của nhiều nước, tên và hình ảnh của ông được ghi lại như một trong những vĩ nhân quân sự hiển hách nhất.
vĩnh biệt Bác một người sáng lập quân đôi nhân dân việt nam một con người vĩ đại của cả dân tộc một đời vì nước vì dân,chúng con chúc bác về nơi an nghỉ vĩnh hằng.
Lúc 7h30 em vô otofun đã có thông tin đầu tiên....Tuy nhiên đến thời điểm này mới chỉ có vov đưa tin, còn 4 trang của Đ và Quân đội là ttxvn, qdnd, vtv, nhandan vẫn chưa có tin gì. Xin kính cẩn nghiên mình trước linh hồn Đại tướng !
http://www.washingtonpost.com cũng đã đăng tải về sự kiện buồn này http://www.washingtonpost.com/world/asi ... story.html
Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Đại tướng! (Thiết nghĩ với những tin như thế này các bác nên chú ý bỏ chữ ký khi post bài đi ạ. Đôi lúc nội dung lại rất phản cảm)
Dẫu biết rằng sanh tử là quy luật của tạo hoá nhưng vẫn luyến tiếc vô ngần khi nghe tin. Mong Ông yên nghĩ cõi vĩnh hằng.
Từ khi còn đi học cho đến tận bây giờ em vẫn tự hào vì quân đội có một vị tướng tài. Đại tướng là một phần trang trọng của lịch sử nuớc nhà. Với thế giới , mỗi khi nhắc đến tướng Giáp thì dù là tư bản hay quốc gia gì đi nữa em vẫn thấy họ rất trang trọng với cá nhân ông. Tin buồn này chắc chắn sẽ làm thế hệ lão thành không khỏi bồi hồi xúc động...
Thắp nén nhang thơm tưởng nhớ Đại tướng, Người đã về bên Bác. Mất mát này không chỉ của mỗi người Việt Nam mà của mọi người yêu chuộng hòa bình.
Ông đã ra đi thật sao? Một mất mát quá lớn không gì có thể bù đắp được. Nói về Đại Tướng thì ngàn lời cũng là thừa, vì không chỉ người VN yêu mến và hiểu biết về ông mà thế giới đều biết và kính nể ông. Thành kính nghiêng mình trước vong linh của ông....
Đại tướng anh hùng dễ mấy ai Đức độ , Anh , Uy , Trí , Dũng , Tài. Thắng hai đế quốc , bách niên thọ. Hoàn cầu có một , không có hai ( Không nhớ tác giả )
Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cựu Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam!!!. Sau Chủ tịch Hồ Chí Minh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người được các nước (nhất là các nước châu Phi và Mỹ LaTinh) trân trọng và luôn nhắc đến coi là vĩ nhân của thế giới
Đây là mấy câu thơ người dân làng Thượng (Thái Nguyên) Mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi: Đại tướng anh hùng dễ mấy ai Đức độ, anh, uy, trí, dũng, tài Thắng hai đế quốc bách niên thọ Hoàn cầu có một, không có hai... Lòng tiếc thương vô hạn-Tổ quốc mất đi người con ưu tú nhất.
Vĩnh biệt bác! Kính mong linh hồn bác vãn sanh nơi cực lạc! Nghe tin cháu cũng rơm rớm nước mắt vì Cha cháu cũng QĐNDVN :cry:
Nhà nước mình có cử hành tang lễ theo nghi thức Quốc tang hay không quan trọng lắm, bởi trong trái tim của toàn dân Việt mình Đại Tướng mất đã là Quốc Tang trong tâm khảm họ rồi
Ai có thể ngờ Chàng trai 19 tuổi trong chốn lao tù này sẽ là người lập lên những chiến công hiển hách mà bất cứ chiến binh nào cũng phải mơ ước , ông là một vị tướng hiếm hoi chiến thắng kẻ thù từ thế vô cùng yếu, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, chúng ta có thể phán xét nhưng không thể phủ nhận những chiến công và sự nghiệp oai hùng của ông. Vĩnh biệt ông vị Tướng tài hiếm hoi mà tôi ngưỡng mộ, ông đã sống một cuộc đời thật hiển hách !!!
Chắc đây là Quốc tang cuối cùng trong tâm khảm toàn dân Việt mình rồi Vĩnh biệt đại tướng. Vị anh hùng lỗi lạc, nhân cách vĩ đại của dân Việt
_ Đến với âm nhạc tuy hơi muộn nhưng với sự say mê này cùng đức tính kiên nhẫn ông đã có thể chơi Piano như một thói quen khi thư giãn .
Mùa xuân năm 1992 , ảnh chụp Đại tướng Võ nguyên Giáp và nhạc sĩ Văn Cao tại nhà riêng của cố Nhạc sĩ