Xin thành kính thắp nén hương trước vong linh Ông, một anh hùng dân tộc , chắc ông ko còn vương vấn cõi hồng trần này nữa, cũng vượt qua 6 cõi luân hồi được Đức A Di Đà đón về cõi Tây Phương Cực Lạc.
Những từ ngữ đẹp nhất dành cho Ông vẫn không đủ nói hết những phẩm chất cao đẹp của Ông.Ông là vị Thánh của thời hiện đại đã mãi mãi ra đi.Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Ông!!!
Cỗ linh xa, xe ô tô và các thiết bị cần thiết khác đã đến Quảng Bình http://image.qdnd.vn/Upload/vanphong/20 ... 217468.jpg 12 giờ 30 phút ngày 10-10, cỗ linh xa – xe chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến ga Đồng Hới trên chuyến tàu đặc biệt ký hiệu HBN-2A. Cùng với cỗ linh xa là 40 cán bộ, chiến sĩ và 14 chiếc xe ô tô, thiết bị khác. Đây là bộ xe tang lễ Quốc gia được bố trí ở phía Nam (TP Hồ Chí Minh), Ban tổ chức Lễ Quốc tang điều động ra Quảng Bình phục vụ Lễ an táng thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ diễn ra vào ngày 13-10. Đại tá Nguyễn Đình Thành, Trưởng phòng Quân huấn, Bộ tư lệnh Quân khu 7, trưởng đoàn hành quân cho biết: Nhận được mệnh lệnh từ Bộ Tổng tham mưu, Bộ tư lệnh Quân khu 7 cơ động đưa xe, pháo, trang thiết bị ra Quảng Bình phục vụ Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đơn vị gấp rút chuẩn bị, từ 18 giờ 30 ngày 8-10 xuất phát từ ga Sài Gòn. Quá trình hành quân, đơn vị đã phối hợp tốt với Đường sắt Việt Nam và các lực lượng khác bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Tại sân ga Đồng Hới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Điều, Cục trưởng Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần) cho biết: “Theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần, Cục Vận tải đã khẩn trương, chủ động lập kế hoạch chặt chẽ, phối hợp với Quân khu 7, Đường sắt Việt Nam lựa chọn đoàn tàu tốt nhất, phương tiện tốt nhất, hành trình nhanh nhất để bảo đảm cho chuyến hàng đặc biệt này tới đích an toàn”. Được biết, xăng dầu, vật tư bảo đảm cho đoàn xe tang lễ đã ra đến Đồng Hới vào đêm 9-10. Trong hai ngày tới, các trang thiết bị sẽ được kiểm tra kỹ thuật và tiến hành chạy thử. Riêng bộ linh xa sẽ được chạy thử suốt tuyến đường từ sân bay Đồng Hới đến vị trí an táng thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Báo QĐND Online giới thiệu những hình ảnh đầu tiên về đoàn xe tang lễ tại ga Đồng Hới. Đoàn tàu đặc biệt HBN-2A đến Đồng Hới vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 10-10 Thiếu tướng Nguyễn Văn Điều, Cục trưởng Cục Vận tải tại sân ga Đồng Hới.
Bao nhiêu hình ảnh, thước phim và lời bình không thể nói hết những đóng góp trời biển của ông cho đất nước. Một lòng thành kính nghiêng mình cúi đầu trước anh linh Người.
Lễ treo treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quảng trường Ba Đình lịch sử được cử hành trang nghiêm.
Sau bao hôm trăn trở vì chưa thu xếp công việc xuống viếng Bác Võ Nguyên Giáp, hôm nay cơ quan thông báo đi viếng Bác ở Tỉnh Đội của tỉnh. Cuối cùng cũng thắp nén nhang tiễn biệt người, mình cũng cảm thấy thanh thản và trong lòng cũng không còn cảm thấy bức bối vì chưa xuống tiễn biệt người.
Những ngày vừa qua, cứ khi nào đọc tin các phương tiện truyền thông mắt em lại cay cay, rưng rưng các bác ah. Ở đời ăn ở lúc thác về với cội mới biết được các bác ah! Một nhân cách lớn, một tấm lòng cao cả, suốt đời vì dân vì nước! Kính viếng huơng hồn bác!
Đề nghị với Ban quản trị Em chỉ có một đề nghị duy nhất: Trong những ngày quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trang chủ và tất cả các bài viết trên VNAV chuyển sang dùng chữ màu đen để chúng ta bày tỏ lòng tôn kính và ngưỡng mộ đối với Đại Tướng, một người con kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Cám ơn Ban quản trị.
Em xem clip dân trí quay cảnh đoàn người viếng bác Giáp ở nhà riêng Em cũng cay mắt thực sự, có lẽ chúng ta cùng giống nhau khi nghĩ về bác Giáp. Hôm nay vẫn thấy người dân đến viếng nhà ở tang lễ nhiều hơn vẫn thấy tự hào hơn. Kính cẩn nghiên mình trước Người, bác Giáp sẽ vẫn vĩ đại trong lòng người dân Việt mãi! Thành kính!
Trong ngày quốc tang đại tướng mới thấy hết được lòng dân mình. Nhìn sự thành kính của người dân mới thấm thía về nhân cách, tình người và luật nhân quả các bác ạ. Có lẽ đây cũng là phút lắng lòng để mọi người đến gần nhau hơn, để mỗi người nhìn lại chính mình.
Trong lúc cả nước đang tiếc thương Bác mà có nhiều người đến rồi dùng các thiết bị cá nhân để ghi hình lại em thấy không được tôn trọng Bác cho lắm.
Những nghi thức cuối cùng... Bác sẽ nằm trong vòng tay đất mẹ. Vĩnh biệt người anh hùng dân tộc, mãi mãi nhớ ơn người!
Sự cố HTV Sáng 13-10, ông Lê Quang Trung-Phó Bí thư Đảng ủy Đài truyền hình TP HCM, Trưởng ban điều hành kênh HTV1 đã thay mặt lãnh đạo Đài truyền hình TP HCM có lời đính chính và xin lỗi sau sự cố “chúc quốc tang nhiều niềm vui” của MC trong chương trình "An toàn giao thông TP" (được phát sóng trực tiếp vào tối qua trên kênh HTV1). Link http://tintuconline.vn/
Em cũng nghĩ giống bác! Em nghĩ đứng trước vong linh cụ mỗi chúng ta từ người ở cấp cao nhất cho đến phó thường dân, đừng "tự hào" vì chẳng có gì đáng để "tự hào" cả, em chắc cụ cũng muốn thế. Mà mỗi người hãy tự hổ thẹn với lương tâm và trách nhiệm của mình, xấu hổ với chính bản thân mình khi đứng trước vong linh cụ. Hãy làm theo gương cụ, hãy tiếp nối những gì còn dở dang để hoàn thành tâm nguyện của cụ. Khi nào làm được một điều gì đó khiến vong linh cụ yên lòng, lúc đó "tự hào" vẫn chưa hề muộn.
_ Rất lâu rồi e mới có cảm xúc này, hôm nay trên truyền hình có cuộc phỏng vấn 2 giáo sư sử học đã có nhiều thời gian ở bên Cụ, e thật sự xúc động khi Cụ nói " Tôi còn sống ngày nào, thì vẫn luôn luôn nghĩ tới nhân dân và đất nước" lúc này Cụ vừa tròn 100 tuổi, một vị tướng áo vải luôn hết lòng vì người dân, và cũng lâu rồi e mới thấy giá trị thật sự của tinh thần Việt Nam.
Có lẽ con cháu chúng ta phải chờ hàng trăm năm nữa mới có thể xuất hiện 1 người con ưu tú, mà khi ra đi hoà vào lòng đất Mẹ dân chúng mới tiễn đưa như thế này Các bức ảnh khác em thường sẽ có lời bình hoặc chú thích, nhưng với loạt ảnh này, tự thân nó đã là lời bình rồi
Một thiên tài kiệt xuất thế kỷ 20 ,một anh hùng dân tộc,văn võ toàn tài đức độ hơn người và không màng danh lợi bác đã đi xa nhưng làm chúng ta nhớ mãi một con người đã để lại tình cảm sâu đậm cho toàn thể nhân dân việt nam. các câu nói nổi tiếng của Bác : “ Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất nước ngày đó. ” “ Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ; xốc tới mặt trận; giải phóng miền Nam; quyết chiến và toàn thắng! ” —Mệnh lệnh nổi tiếng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Hồ Chí Minh “ Những quyền tự do mà các ông (người phương Tây) tán dương chung quy chẳng có nghĩa lý gì với đa số nhân loại. Các ông chỉ quan tâm đến sự tự do xa xỉ của chính mình hơn là những sự tự do tối thiểu của đồng loại, là được ăn 3 bữa một ngày và không có bệnh truyền nhiễm. Thử hỏi nhân dân Ấn Độ được tự do du lịch thì có nghĩa lý gì khi họ đang sống khốn khổ. Người da đỏ Mỹ Latinh có lợi gì khi được tự do mua các ấn phẩm của phát xít. ” “ Mỹ thua ở Việt Nam vì Mỹ không hiểu người Việt Nam. ” “ Giải phóng dân tộc là nghĩa vụ thiêng liêng nhất của mỗi người Việt Nam yêu nước, của toàn thể dân tộc Việt Nam. Nhân dân chúng tôi quyết tâm chiến đấu bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam và thực hiện hòa bình, thống nhất Tổ quốc. ” “ Nghệ thuật quân sự của chúng tôi, là lấy tinh thần chế ngự vật chất, lấy yếu chế ngự mạnh, lấy thô sơ chế ngự hiện đại. Chúng tôi đánh bại quân đội đế quốc hiện đại bằng tinh thần yêu nước của nhân dân cùng với chủ nghĩa anh hùng Cách mạng. ” “ Chúng tôi trả lời là từ “lo sợ” không có trong tư duy quân sự của chúng tôi, bởi vì với chúng tôi, không có gì quý hơn độc lập tự do, chúng tôi quyết đánh Mỹ và chúng tôi luôn tin tưởng là sẽ thắng. ” “ Kẻ địch mạnh thì ta tránh chúng. Kẻ địch yếu thì ta đánh chúng. Nơi nào có du kích là có mặt trận, kể cả sau phòng tuyến địch. Đối phó với trang bị tối tân của chúng, chúng ta có chủ nghĩa anh hùng vô bờ bến ” “ Quân đội Nhân dân Việt Nam ở cả miền Bắc và miền Nam, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là một quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, có tinh thần quyết chiến rất cao, thông minh và sáng tạo. Còn vị tướng dù có công lao lớn đến đâu cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Chỉ có nhân dân Việt Nam là người đánh thắng Mỹ. Các ngài gọi tôi là vị tướng thần thoại, nhưng tôi tự nghĩ tôi bình đẳng với những người lính của mình.
Em cũng mới đi viếng ông bác ruột của em là lính bác Giáp! hồi chiến dịch Điện Biên ông là trung úy đánh cứ điểm! rất thần tượng tướng Giáp! sau khi xem xong chương trình lễ truy điệu Đại tướng ông dặn đứa cháu đích tôn kiểm tra cờ rũ đã đúng chưa và trưa hôm đó ra đi thanh thản! thọ 92 tuổi với 65 năm tuổi Đảng!