Cảm xúc khi nhìn mộ phần Đại Tướng Em chưa bao giờ dám làm thơ, nhưng lần này có cảm xúc thật sự khi nhìn mộ phần Đại tướng (http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/han ... 94864.html) TRẢI BAO GIAN KHỔ CHIẾN TRƯỜNG, NAY BÁC VỀ VỚI YÊU THƯƠNG QUÊ NHÀ. VỚI BAO NƯỚC MẮT MẶN MÀ, VỚI BAO THƯƠNG TIẾC CỦA NHÀ VIỆT NAM. VỚI BIỂN TRỜI, VỚI NÚI NON, VỚI HỒN DÂN TỘC MÃI CÒN MAI SAU. BÁC ĐI MUÔN DẠ BẢO NHAU: "VĂN-VÕ ĐẠI TƯỚNG TRƯỚC SAU VẸN TOÀN"....
Re: Cảm xúc khi nhìn mộ phần Đại Tướng Bác Giáp khi sống thì đem tài trí đánh đuổi giặc , đến khi mất thì dùng cái uy lực, tâm đức để trấn giữ đất, trời, biển đảo, non sông Việt Nam... Vị trí an táng Bác là vị trí mang nhiều ý nghĩa tâm linh đặc biệt, lưng tựa núi, mặt nhìn ra biển trời bao la...có ý nghĩa Bác sẽ luôn dõi nhìn và bảo vệ sự an toàn cho đất nước VN !
Re: Cảm xúc khi nhìn mộ phần Đại Tướng Mấy hôm em có viết mấy dòng, lưỡng lự mãi chẳng post lên sợ các bác chê cười là sến sẩm.... Chúng dân những ngày nặng nỗi đau Con cháu về đây tựa vào nhau Thành từng hàng lớn khóc thương bác Viên mãn trường chinh, tóc bạc màu Mạng lính bác coi như của mình Nghe từng nỗi đau trận tử sinh Nhìn từng nỗi khổ dân mất nước Việt Bắc ơi nhớ lúc bình minh Nam quốc sơn hà là của ta Tiếc từng tất đất của ông cha Bác ơi có Bác dân như một Nhiều gian nan nước vẫn là nhà Lắm kẻ còn thèm đất nước này Bác sẽ còn đó mãi vững tay Giáp trận hát vang lời sông núi Ơi Việt Nam cùng đổ lệ, có hay….
Re: Cảm xúc khi nhìn mộ phần Đại Tướng Em nghĩ đây là tâm nguyện lớn nhất của Đại tướng và có mối liên hệ rất rõ trong phần cuối đáp thư của con trai cả Võ Điện Biên: "...Đại tướng cả đời vì nước vì dân và lúc mất đi, chắc chắn tinh thần của Đại tướng sẽ hòa vào tinh thần của hàng chục triệu người dân nước Việt biến thành sức mạnh vì một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng".