Em thì kô rõ lắm mấy vụ đó, vì có đạo thì em cũng chịu chả biết vì đâu có nghe nhạc của các bác ý. Chắc quả bí quá nên mượn tạm, dưng mà mượn của Những Hạt Đậu Mắt Huyền thì kô ổn roài.... Già, lẩm cẩm rồi lại nghe nhạc SL hay LB Quang chắc tẩu mất. Em sợ.
đạo nhạc là ăn cắp nhạc, ăn cắp nhạc là đạo nhạc..... tuổi trẻ thì bồng bột, lớn bồng con về già bồng cháu.....
Thế này mới vui, không như thế thì thị trường âm nhạc Việt lại tẻ nhạt, không tạo được xì-căng-đan thì mấy vị ấy thua, đấu nhau được là phải làm được mấy vụ xì-căng ấy các bác ah, mờ làm thế này các em teen teen lại càng yêu quý, thương mến, tội chi mà không làm, một công được mấy việc. Giỏi đến đâu chả biết, nhưng cứ biết cái tên của mình lại nổi lên như cồn phải trong những vài tháng kìa, thế cũng đỡ tiền quảng cáo. Thế này chả phải giỏi gấp mấy lần Phú Quang, Trần Tiến... hở các bác
Nhân tiện có topic này, em nhờ mấy bác giải tỏa hộ nỗi niềm từ lâu mà không dám tỏ cùng ai, bởi sao em thấy bài Chiếc Lá Thu Phai nó giống bài Boulevard như 2 điếu thuốc vậy ? Em trốn đây không thì bị fan của TCS uýnh chết.