Con này để bầy cho đẹp thôi, nó là hàng chuyên dùng, chạy băng to đùng và hình như là kỹ thuật số thì phải
Chào các bác vnav. Các bác giúp em với ạ. Em có 1 cái đầu băng cối akai x1810 cho ông anh mượn về nghe. Ổng để 60hz chạy 220v nên bị nóng và cháy mất cánh quạt motor chính. Ổng sợ quá lấy nước tạt vào thế là đi tong quả motor. Giờ em cắm điện vẫn 2 motor 2 bên vẫn chạy nhưng motor chính thì không quay nữa. Em thấy day đồng motor đã bị đen. Và đụng vào thì bị giật nhẹ. Anh em có thể cho em xin địa chỉ thay thế motor hoặc có thể sửa nó ở TP hcm không ạ. Thank các bác
Chào các Bác Tôi có Teac 4010S của tôi , vì xài lâu nên muốn nhỏ vài giọt nhớt cho motor capstan nhưng tìm hoài không thấy ống châm nhớt cho motor . Hay Teac 4010S không có chỗ cah6m nhớt cho motor capstan. Không biết con châm nhớt motor capstan như thế nào các Bác ạ ?. Nhờ các Bác cho ý kiến giúp
Có quen với một bác ở Trần quan Diệu, chiều nay đang ngồi chơi nhà bác thấy bác ấy có con đầu này xếp xó nhà. Hỏi thì bác bảo có người vừa mang đến nhờ sửa lúc trưa nay xong. Máy bị loạn cơ. Sau đó bác rủ cùng làm với bác ấy cho vui bê vần máy giúp bác đó bác ấy chỉ cho vài chiêu lừa máy này thế nào. Và bác ấy ngắm ngắm nghía cái máy đó khi nó bị chạy loạn .... Có việc mình phải đi 30' xong quay lại thì đã thấy con máy đã chạy phát băng tốt, bác đó lại thử tua tới tua lui vài lượt xong nhờ mình bê cái máy đó đóng vào. Tiếc quá định xem bác đó sửa thế nào sửa cái gì mà không kịp nhìn.
Giúp đỡ em với. Chào các bác. Sau 1 time em đã kiếm được cục motor cho em akai x1810. Nhưng motor này chỉ có 2 speed (tức là 2 tốc độ 3000rpm/1500rpm) 6 sợi dây . Con cũ tới 3 speed 3000/1500/700.và 8 sợi dây. 2 sợi 700rpm em đã bỏ. Cục motor 2 speed có 1 day xanh lá cây và một day xanh dương. Bác bán hàng bảo 2 sợi chập chung đấu vào diện 110v. Em chả hiểu thế nào. Motor 3 speed thì sợi dây xanh lá cây nối vào 1 con tụ 1uf 2uf 250wv ac. Và 1 sợi màu hồng. Em đang nghĩ nên đấu sợi xanh lá cây vào tụ giống như motor 3 speed. Và sợi xanh dương nối vào day màu hồng. Vậy có đúng không. Các bác cho em xin ý kiến
Bác bán ngoài hà nội em ở bình dương bac Bác bán ở hà nội em ở bình dương bác ạ. Tại xa quá em cũng ngại gửi gửi cả đầu về. Nên mua cục motor về lắp thôi. Nhưng lại không giống motor cũ của em nên hơi khó. Nên lên đây tìm giúp đỡ
Em có tìm hiểu thì cục motor 2 speed là của máy đầu akai m8. X201d. Những mấy này thì chỉ có 1 motor. Còn con akai x1810 của em tới 3 motor
Bác tải sê-ma của cả 2 máy về, xem ký hiệu màu dây ở mỗi tốc độ của mô tơ mới rồi chuyển qua máy 1810 là được thôi, cẩn thận hơn thì có đồng hồ đo để biết chính xác từng cặp cuộn dây.
Em đấu dây xanh lá cây vào đây xanh lá cây của con tụ 1uf 2uf 250wv ac. Dây xanh dương nối vào day màu hồng. Kết quả motor đã chạy. Nhưng lại có 1 vấn đề xảy ra là con motor bên trái chỉ quay theo chiều kim đồng hồ. Còn con bên phải thì quay ngược kim đồng hồ. Có phải do bị hư. Hoặc lỗi lệnh không ạ. Em có gọi điện nhờ 1 bác giúp. Bác ấy bảo đảo lại đầu dây vào tụ ở motor bên trái. Không biết cách này có đúng hay không.con akai x1810 này chạy 2 chiều. Các bác giúp em tiếp với ạ
Quay như vậy là đúng rồi mà bạn. Khi máy 3 motor thì cả play hay tua ngược tua xuôi motor nó cần quay như thế nhưng tùy theo đang sử dụng chức năng gì mà motor mỗi bên quay mạnh yếu khác nhau. Cái này cần phải chú ý cho đảm bảo việc các motor quay có mức độ mạnh yếu đúng chức năng.
Nhưng vấn đề motor bên trái thì chỉ quay ngược kim và không tua xuôi được. Và bên phải cũng vậy ạ. Em lắp băng vào nó chỉ toàn rớt băng ra.thường thì khi nghe thì cả 2 bên đều quay 1 chiều hoặc ngược lại. Còn đằng này 2 cái quay khác chiều
motor quấn và nhả băng khi play không có băng thì sẽ chạy ngược chiều nhau. Mà bác hỏng motor chính mà
Sorry đúng là nhầm nhọt đáng tiếc. Thông cảm đang mải làm amply nên nhìn loáng thoáng.... Chắc xem kỹ sơ đồ máy nếu có. Đảo lại đầu dây cho chạy đúng chiều. Theo dõi kỹ motor hoạt động xem nhiệt độ motor có ổn không... Có kìm kẹp dòng theo dõi dòng hoạt động cho tiện. Chúc thành công...
Cảm ơn các bác. Em vừa cho em nó cất tiếng hát lại rồi ạ. Cảm giác lòng em như được mẹ mua quần áo mới. Rất cảm ơn bác nguyenha7940 bác Zorro và bác Newbe đã giúp đỡ em.
Tự sửa được mà thành là sướng lắm, nhưng cũng cần cẩn thận và chấp nhận. Nhiều bác lý thuyết cũng có vẻ lắm nhưng không phải là thợ lành đâu ạ, thay có cái dây cua-roa cũng không ra gì mà chém như thần.
Máy này hình thức còn quá ngon bác ơi, em cũng có 1 con Revox và 1 lô lốc Akai nhưng không bằng em này.
Dạ vâng bác. Tự sửa là phải đi đôi với trách nhiệm và chấp nhận rủi ro thôi bác vì em cũng chả có kinh nghiệm gì ngoài việc lên mạng đọc và tìm hiểu cũng như kinh nghiệm từ các bác đi trước
Xin chào các bác! Em mới đăng ký hộ khẩu VNAV dù thỉnh thoảng vẫn ghé học lỏm kiến thức. Hôm trước lỡ bước qua đây lại đột nhiên phát hiện ra mình có đam mê cháy bỏng với băng cối , đến nỗi ngày thì lên mạng ngắm nghía, đêm nào ngủ cũng thấy 2 con mắt quay tới, quay lui, dù thực ra mới chỉ được mục sở thị em nó có 2 lần trong đời. Em vốn biết mình thuộc loại cả thèm, chóng chán, chẳng khi nào chơi được cái gì đến nơi, đến chốn nên rất cố tự kiềm chế, vẫn tự răn mình phải dành thời gian đọc cho đủ, nghĩ cho tới trước khi móc bóp, vậy mà cuối cùng cũng phải đầu hàng cái máu bốc đồng. Tối qua thấy 1 chú Tascam 38 xuất hiện trên mạng, sợ họ bán mất nên chỉ kịp đọc nhanh vài thông số rồi nhào tới xem, mà thú thực, cũng chẳng biết phải xem cái gì. Em cũng làm ra vẻ rành, bắt thằng bán thử các kiểu, nhưng dường như nó cũng xxx như em, loay hoay mãi không bỏ nổi cái băng vào máy, power on, VU nhảy múa nhưng reel bị đụng con ốc nên rất ồn, không tua nhanh được. 2 thằng còn tỏ ra nguy hiểm đến mức cắm thẳng loa vào output để test, kết quả thì chẳng nói các bác cũng rõ. Khá thất vọng nhưng nói thật, Em thuộc loại tai trâu, xưa nay chỉ nghe CD hay lossless nên cũng chỉ quan tâm đến hình thức cho mục đích trưng bày là chính, chú Tascam này hạp nhãn em vì nhìn khá hầm hố, đặc biệt là 2 cái reel to vật nên em quyết định mua bừa, hy vọng mong manh rằng vấn đề không có gì nghiêm trọng, mà đúng thế thật, sau 1 đêm mất ngủ vì có đồ mà không được chơi, sáng nay em lôi ra mò, gỡ tung mặt ra lau chùi, chỉnh chọt các kiểu, rồi cũng thu được từ CD và phát lại. Mừng quá, dù âm thanh thua xa đĩa gốc, nhưng chỉ ngắm không cũng đủ thỏa mãn rồi. Sở dĩ em phải lên thỉnh giáo các bác là vì thằng bán cứ gạ em mua 1 bộ đồ đặc biệt chuyên nghiệp, vốn là tài sản của đài truyền hình ABC ở Úc mà theo nó nói giá gốc tới hàng trăm ngàn đô, vẫn hoạt động tốt, mà nhìn nó khủng thật, luôn kệ sắt chắc cả tạ. Cứ khủng, lại reel to reel là em thích, nhưng tiếc rằng nó lại là Video Recorder, nên em từ chối vì không lẽ bỏ ra cả đống tiền chỉ để trưng (ước gì em đủ giàu để có thể là như thế!). Tuy nhiên, giờ đang trên đà hưng phấn nên lại nghĩ hay mình cứ trả rẻ chút (Nó đòi em 50, nhưng đã hạ xuống 32 tr) rồi dùng để ghi Audio, không lẽ lại kém mấy chú hàng bình dân sao? Em không mấy rành về kỹ thuật, nhưng nhìn dẫy XLR Audio Output thì thấy chắc cũng khả thi. Vậy nhờ các bác cho em xin ít lời vàng ngọc để em quyết định xem có cần cậy két của gấu hay không nhé, đa tạ các bác!