Loại cấn sét ngả màu thế này, bác khg xử lý bằng cồn đc, nó khg thể tẩy bung được đi. Bác dùng THỬ nháp mịn của Nhật (15.000/ tờ ) đánh nhẹ xem có bật đc lớp cấn khg nằm trong phạm vi rãnh từ kia đi khg đã, nếu đc hãy làm tiếp. AE làm xe máy nói có dòng nc tẩy rỉ sét chuyên mạnh lắm, bác thử xem có " dùng ké " đc khg?
Hôm qua em bỏ ra 30 phút, chỉ ngồi dùng tăm bông tẩm cồn kiên trì ngồi chà, bay đc gần hết chỗ rỉ sét ở giữa, nghe tiếng cân và nét hơn hẳn luôn, đúng là tại đầu từ thật. Nhưng để làm sạch hẳn chắc còn mất thêm nhiều công lắm. Cảm ơn các bác
Chắc thằng chủ cũ nó phải vứt xó cái máy này đến vài năm mới bị rỉ sét cả đầu từ thế này. Tiện bác nào thông não cho em phát là: 3 cái đầu tư này thì cái nào là đầu tư phát, cái nào là đầu tư ghi. Em thường chỉ nghe thôi nên chắc chỉ cần tẩy sạch cái đầu từ ở giữa thôi phải không các bác?
Bạn chịu khó lấy bông tẩm cồn nhiều vào xong ấn đầu bông có cồn đó vào phần gỉ nâu đó để cho nó thấm qua lớp bột từ đang bám đó cho nó gặp cồn mềm ra xong dùng giẻ vải kỳ cọ thật kỹ vài lần là xong.
Bác nên vệ sinh cả 3 đầu từ luôn, vì bột từ bám trên đó sẽ cào lên lớp bột từ của sợi băng, sẽ làm hư băng. Bác lấy ít kem đánh răng loại có canxi cacbonate lau là sạch thôi, và nhớ đừng dùng bất kỳ vật gì cứng hay mài mòn nhanh mà chà lên nhé. Thứ tự từ trái qua là xoá- thu- phát.
Trước giờ em toàn nghe trạc vàng pre 75 bằng cd đã thấy hay rồi, giờ chuyển qua nghe băng cối, đồ cỏ thôi nhưng mà đúng là được mở mang tầm mắt, nghe băng cối quá hay, em chưa bao giờ đc nghe thứ âm nhạc mà nó lại hay và quyến rũ đến thế các bác ah
Khg nên thế này bác ạ Trc đây nó là biểu tượng cho tài sản, giàu có, thành đạt ít nhất tại Việt Nam từ sau 1975 đó bác. 1 trg những động lực để phát minh ra cassette và cải tiến khg ngừng là R2R tape quá đắt. Nay nó rẻ đi, ai cũng mua đc nên đôi khi bị đánh giá chưa đúng vị trí. Nhưng bác nghe băng F1 hay F2, chắc chắn khg có loại âm thanh nào hay bằng phải khg nào? Giá trị thực của nó ở đó.
Đúng là giá trị của nó nằm ở âm thanh nó phát ra. Có lẽ do em chưa được trải nghiệm nhiều, nhưng băng cối đã hoàn toàn chinh phục được em ở dòng nhạc vàng pre 75, nguồn nhạc của em cũng khá dù không biết rõ F1 hay F2, em mua của bác Phương lão gia trên FB
Đầu cối b77 của em hôm nay ở chỗ bánh tỳ nó ra bột màu xanh như này, ngoài ra có tiếng kêu lạo xạo ở khu vực trục, đầu từ, bánh tỳ. Bác nào giải thích giúp em với? Liệu có phải do bánh tỳ đã cũ quá rồi ko?
Các bác giúp e với ạ. Em mới lấy cái đầu PR99 Mk3, nhưng ampli ko có XLR. Nên em dùng adaptor chuyển XLR-RCA loại của Cardas. Tuy nhiên cắm vào nghe tiếng bé xíu, chỉ có tiếng treb. Em mượn 1 cặp dây XLR-RCA thì cắm vào nghe bình thường. Dây XLR-RCA họ chỉ hàn 1 chân số 2 vào cọc giữa jack RCA Adaptor XLR-RCA thì dùng thêm chân số 1 hàn vào vỏ jack RCA, chân 3 trống
Vì em có dư mấy cặp dây RCA khá khá nên mua nữa thì uổng. 1 số bác bảo cái đầu chuyển Cadas thiếu chỗ hàn nối chân 1-3
nếu biết hàn thì bạn có thể hàn lại cho đúng đầu. Nếu bạn ở HN mang qua chỗ bác Hà hoặc qua mình hàn giúp
Tùy theo chân ra bạn có thể ra hàng linh kiện điện tử mua adapter XLR to RCA tương ứng giá cũng không đắt đâu bạn. Hôm trước mình mua bộ này đâu có mấy chục ngàn đỡ phải hàn nối mất công Chúc bạn sử lý được vấn đề
Em mua cục adaptor khá tốt rồi nhưng lại bị vấn đề đấy bác. Như e nói ở trên, cục adaptor này họ đang dùng chân 2 làm + và chân 3 làm - ko dùng đc. Trong khi sợi dây e mượn về thử chỉ xài chân số 2 thôi thì lại hát tốt.
À vậy thì cần mang giải phẫu nó tý là xong thôi bạn... Nếu biết chỉ cần vặn ốc tháo vít và dùng cái cắt móng tay cho 2 nhát cắt... Không cần dùng tới mỏ hàn Chúc tự sử lý được vấn đề kiểu như có bạn đã tự sử con amply của bạn đó như đã nhắn tin cho mình
Em mới lấy con đầu băng cối, em muốn hỏi địa chỉ hay bác nào giúp em vệ sinh bảo dưỡng, thay thế cái cần thay, căn chỉnh lại để yên tâm chơi lâu dài. Cám ơn các bác