Cái chỗ chính là DC Motor & IC ! Khi chậm tua thì các Bác thợ hay dò đến Tụ. Vì bệnh này phổ biến cho mấy Em Akai & Teac do tuổi đời lớn, các tụ khô , sì sẹc là bình thường dẫn đến sai tốc độ. Nhưng Cụ Teachnisc này thì khác hẳn! :lol: :lol: .Thôi, Em để dành tiếp cho các chuyên gia! Rất vui được trao đổi với Bác! Bác là người rất am hiểu tận tường các loại băng cối! Cảm ơn Bác đã chia sẽ thông tin cùng AE!
Tuy là DC motor (chạy điện 1 chiều) nhưng mà là DC direct drive motor tưng tự như ở đầu câm cassette deck thôi nên cách chữa khác với mấy bác Akai, teac dùng AC direct drive motor bác ạ, các tụ của nó bé tí ấy mà, transitor cũng toàn loại to bằng hạt đậu, dễ kiếm thôi
Em chào các bác , em vừa mua được em pioneer RT1050 ,có bác nào đã dùng qua em nó thì cho em xin hcuts ý kiến với ạ , em mới tập chơi nên không biết gì mấy ạ , thanks :?
Nếu tôi không lầm thì model đầu băng cối Sony của bác là TC651.Nói về băng cối do Nhật sx thì Sony lúc bấy giờ âm thanh mềm mại và giàu nhạc tính nhất chỉ mỗi cái tội là đầu từ rất mềm nên mau mòn,mau hư và phần cơ cũng hay hư lặt vặt.Nên ăn chắc mặc bền người ta thường chọn Teac.Về sau Sony cũng có sx đầu từ thủy tinh lấy ký hiệu là F&F (ferite & ferite head) nhưng cũng như các đầu từ thủy tinh khác âm thanh rất mau suy giãm.Thập niên 70 người ta ưa chuộng Sony với các model: -Tape recorder có: TC530,TC630,TC730.Nhất là TC630 với cặp loa rời liền theo máy. -Tape deck có: Sony TC355,TC651 các model khác cũng thường thôi như TC366,TC377,TC630D,TC580. Sony TC355 được các nhà làm băng thâu từ đĩa nhựa ưa chuộng vì thâu rất hay.
TC-630, 730, Chất âm cực ngọt ngào long lanh ở dải trung cao, lâu lắm không nghe tới nhưng không thể quên được cái âm đặc trưng của nó. Cũng như casette Nakamichi ZX-7 , ZX9, ZX 1000. ngọt ngào đong đưa vô cùng, mấy con này nghe hát nhạc tiền chiến mấy anh Revox không có cửa gì để chen vào, Thế nhưng nghe nhạc giao hưởng thì lại bị Revox đập chết ăn thịt. hu hu :roll: :roll: mặc dù tôi là fan của revox vẫn phải bỏ phiếu cho Nakamichi. Thân
Không phải hay dở gì đâu. Thu băng ngày xưa thu theo kiểu có thì thu thôi. Cái giống băng nhà nó khi thu thừong bị rơi mất trung cao, mà con Sony lại có lợi thế này. Thu chuyên nghiệp thi ngừoi ta phải có thiết bị chỉnh âm thanh Bias các dải trước khi thu. Thu chuẩn va hay bây giờ sử dụng con Studer 812, 807 là chuẩn nhất. Nhưng ít con còn Bia chuẩn hầu hết là chúng chạy linh tinh hết các bác ah. không thế mà mấy anh CD nó mới đạp vào mặt cho :lol: :lol: :lol:
Bác ơi! Thập niên 70, người Sài Gòn chúng tôi làm gì biết đến Studer? Còn Revox A77 thì hiếm hàng lắm, quý lắm.Gần đây có dịp sưu tầm lại để biết thêm những gì mình chưa biết. Số người gọi là "hoài cổ" chơi băng cối cũng không nhiều.Thói quen của người đã từng chơi băng cối khi xưa là chỉ "nghe thấy phê" là được.Nghe được tiếng "lốc cốc,leng keng" của các bộ gỏ phụ đệm của bộ trống giữ nhịp các bài nhac có nhịp điệu Rumba,bolero,slowrock,tango,chachacha.Tiếng kèn Saxo,trumpet 'khò khè,lãnh lót".Tiếng "lấy hơi" cùng giọng ngân nga đầy "diển cãm" của người ca sỹ vang bong' một thời là OK rồi.Có "tinh vi" phân tích dãy tầng này nọ đâu?Thời kỳ thịnh hành của băng cối kỹ thuật hòa âm,phối khí và phòng thu cũng đơn giản hơn bây giờ kể cả nhạc ngoại nên âm thanh không đa dạng phong phú lắm.Nên không thể nói là hay như nguồn có gốc digital sau này. Bởi thế nên nghe băng thu âm Khánh Ly hát chỉ với TCS đệm đàn guitar thùng "Ca khúc da vàng" hoặc "Tình khúc Trịnh Công Sơn" mới thấm thía tâm trạng của người nhạc sỹ qua diễn tả của người ca sỹ thấm nhập vào tâm hồn về "quê hương" "thân phận" "con người".Người lớn tuổi chúng tôi chỉ đơn giản vậy thôi.Nếu luận về Kỹ thuật âm thanh thì các cuộn băng này dở vô cùng.Suy cho cùng vốn đã lạc hậu rồi không bằng các bạn trẻ ngày nay có điều kiện thưởng thức phong phú đa dạng hơn nhiều. Thiết nghĩ,số ít người chơi băng cối chỉ để thỏa mãn nhu cầu "có thật" của họ và không động chạm đến sự chơi cao siêu của bất cứ ai? Thế mà có người tự cho mình có trình độ khoa hoc kỹ thuật cao siêu.Thích cái hiện đại và "quá lời" đả kích chê bai băng cối.Thậm chí còn gọi những người chơi băng cối là những người "bốc mộ", "sưu tầm xác chết" có "báng bổ" quá không? (Đáng buồn hơn là anh này còn khoe rằng cha chú của mình cũng chơi băng cối đủ loại.)
Họ nói gì thì kệ họ Bác cứ bảo họ rằng nếu CD mà ra đựoc cái giọng cổ giọng nấc của Thanh Thúy, cái giọng phổi của ca sỹ Duy Khánh trong Trường Sơn III bài Hồn vọng phu đã gây xúc động bao lòng người , thì đến tổ sư của CD cũng bó tay thôi, cái này rất tinh tế mà chỉ có Analogue mới đạt được tới đỉnh cao này thôi. Tôi đã thấy anh bạn tôi khóc khi nghe thanh thúy " Khóc" trên băng từ. Nhưng tôi chưa thấy ai khóc khi nghe Thanh Thúy hát trên CD. Thân
Với đôi tai độ nhạy thấp như vậy thì làm sao nghe được Thanh Thúy chứ, chắc chỉ đạt 80 DB , Nhạc đỏ với nhạc vàng còn chưa phân biệt được thì tham gia làm gì. :lol: :lol: :lol:
Chào các bác! Em cũng cũng rất thích băng cối và đang mon men làm quen nó. Các biết Sài Gòn chỗ nào bán băng cối có nhiều băng hay, được thu âm tốt, giá cả phải chăng chỉ hộ giúp em. Thank các bác nhiều.
Em thấy các bác tranh luận miệt mài, hình như quên cả nghe nhạc . Theo em " Cứ nghe thấy hay là được" . Chứ em có nghe mấy cái thông số kỹ thuật đâu mà tranh cãi. Vì tranh luận kiểu gì thì chúng ta cũng không thể chối cãi một điều là: Mua sắm thiết bị để về nhà để khi : Tiếng nhạc cất lên ta "phê" tới mức nào, còn nếu không vì mục đích này mà tranh luận thì rơi vào tình trạng: "ông nói gà, bà nói vịt". Vẫn theo em: 1- Nếu xét về thông số kỹ thuật thì CD thắng tuyệt đối. 2- Nếu về độ phê của âm nhạc thì tùy vào gu của mỗi người ( cái này là khoảng trời riêng - bất khả xâm phạm). Em thì: Mua CD Teac 9 , thấy không phê , mua Cassette Deck Naka 680 ( cũng gấu nhỡ đấy), sau thấy chưa phê mua tiếp Reel To Reel , bây giờ tuy còn đủ 3 loại trên nhưng em toàn nghe Reel To Reel . Và thấy rất mãn nguyện với bộ âm thanh của mình. Các bác chia vui cùng em nha. ( TB Em cũng con nhà kỹ thuật- Dân Vật lý chính cống, nên cũng tạm đủ kiến thức để hiểu những vấn đề kỹ thuật mà các bác tranh luận ạ).
Bác cứ làm như có mình nhà Bác có cái magnetic! Giọng điêụ coi thường ngươì khác thế này thì tham gia làm gì!! :lol: :lol:
Hình như trong kho tàng âm nhạc Việt Nam chẳng có bài nào tên là Hồn vọng phu cả. Cụ Lê Thương có sống lại cũng phải chạnh lòng. Ấy thế mà... Đúng là tri đa, tri thiểu, nan tri túc!
He he, bác "đọc" kỹ thế, chắc bác này bắn liên thanh "đầu ngón" nên đúng ra là chữ HÒN thì nó lại là chữ HỒN thôi mà. Thêm có mỗi cái NÓN mà bản chất nó đi ....nhiều dặm :lol: :lol:
Ngôn ngư VN mà các bác phải thông cảm chứ bắt bẻ nhiều quá thế, Kô thế mà Window có các phần sửa lỗi chinh tả mà. Cái đầu phải suy luận một chút chứ " Fuji" Thân
NHờ các bác bắt bệnh giùm em: Cái đầu băng cối Teac 6100 mới về nhà em, đã mắc bệnh khi phát tiếng xì xì cả 2 bên L và R to quá cả khi không phát và khi phát băng . Nhưng khi dùng nó như Pre: Cho tín hiệu từ đầu CDP vào 2 cổng Input và lấy tín hiệu từ Output xuống Amply thì âm thanh trong veo không xì xoẹt gì cả. Cũng cái băng đó khi phát trên đầu Akai thì âm thanh trong veo, khi thấy xì xọet gì cả. Sau đó em thâu trên đầu AKai rồi phát lại trên đầu Akai thì OK - âm thanh trong veo, nhưng khi đem sang phát trên đầu Teac 6100 thì vẫn bị xì một bên xì to còn bên kia bị nhỏ hơn . Vậy là nó mắc chứng bệnh gì và ở chỗ nào các bác ????? .. Thanks.
1. Khi chưa nhấn Play và sau khi nhấn Play tiếng xì (sôi) có khác nhau ko Bác? Hay vẫn xì như nhau? 2. Khi Bác chuyển từ Tape --> Source thì hết xì. Gạt qua gạt lại vẫn vậy hả Bác? Có khả năng trong mạch Pre out khi khuyếch đại tín hiệu từ đầu từ xuống có Chú Tranistor nào bị rỉ nên phát tiếng xì. Bệnh thường gặp của Máy "già" ấy mà! :mrgreen:
Rõ ràng là phần head preamp bị noise rồi, bác tháo ra xem lại connector của heads asembly có tiếp xúc tốt với preamp board không? hoặc bác cõng em nó ra cho thợ họ sửa, không khó đâu. Nếu transistor có vấn đề thì yêu cầu họ thay transistor đúng số, vì phần head amp dùng tranistor loại low noise đấy. thân.
========== Cảm ơn bác chỉ giùm, em đã phát hiện ra thủ phạm là cái Volume bên Phải bị bẩn , vệ sinh xong là hết bệnh, may quá không bị Transistor .
Em thấy 6100 khá lành, ít bệnh vặt hơn nhiều đời khác. Cũng giống như mấy bác chạy được 2/4 track, anh này thu master chỉ được 2 track nên cũng hơi tốn băng. Nhưng 6100 em thấy thu khá ngon, tiếng dày và ấm.