Em đã sửa xong- chính xác luôn - bị toi con IC điều tốc motor capstan- giờ thì thu phát OK Cảm ơn anh.[/quote] Chúc mừng bác nhé! Giờ chắc chỉ nằm khểnh nghe em nó hát thôi bác nhỉ?![/quote] ========== Dạ. xin cảm ơn bác. Đúng là thấy vui. Em dùng nó khi nghe nhạc cổ điển ngoài ra sửa được dù không nghe cũng thấy rất vui, còn không sửa được cứ thấy buồn buồn sao ấy
Em cũng mê băng cối lắm mà phần mềm ít quá, em có mấy cái máy thu phát cũng được : Otari MTR 12 (2track) Revox B77, A77, Akai 747 (4track). Nên bác nào có phần mềm muốn copy em sẵn sàng giúp ạ, chỉ xin một bảng làm kỷ niệm, rất mong giao lưu cùng các bác.
Các bác cho em hỏi chú R&R Ampex này thuộc model nào ạ ; Motor- đầu từ, thông số kỹ thuật và chất tiếng em nó ra sao các bac ? ( họ gửi cho em mỗi cái hình như thế này thôi)
bác Châu ơi. đầu băng cối FOSTER của e chạy nhanh quá mà chỉ chạy băng 19cm thôi. Có làm sao bá chỉ bảo em với
Em vừa mở DC Capstan Motor của máy Teac ra kiểm tra. Thật bất ngờ khi chổi than còn như mới nguyên, vết mòn của nó còn ít hơn vết mòn của đầu từ máy! và cổ góp mới chỉ có vết chạy của chổi than mà thôi. Sẵn dịp em làm vệ sinh trục, bạc, cổ góp và chổi than, tra dầu vào, motor chạy trơn tru và nhẹ hơn hẳn. Bác yên tâm rồi nhé!
Hi bác Phongpk và bác Zoro theo em nếu sợ chổi than mòn có thể bác ra khu Bùi Hữu Nghĩa tìm tiệm đóng vít lửa xe gắn máy nhờ làm dùm em nghĩ chắc được, không biết có đúng không
Để hôm nào rảnh em bắt chước tháo cái Teac 6600 của em ra coi thử. Chắc tình trạng cũng như con của bác Zorro thôi Nghe đồn vụ chổi than, cổ góp thấy ớn quá muốn bán máy luôn. Giờ yên tâm rồi, xài chừng nào hư lại nhờ bác Hugo :lol: Thoải mái mà nghe băng cối
Thiệt ko đó :?: . Bữa trước em tháo cái đầu tư ra coi thử thấy nó mòn lắm, rờ tay thì thấy có 2 cái mép 2 bên rồi.
Vít lửa xe máy khác với chổi than của motor bác hugo ơi. Theo em, những máy băng cối xài ở VN trước 75 đến giờ thì mới lo vụ chổi than của motor, những máy nhập về bây giờ thì còn quá mới, mức độ sử dụng rất ít, nên cứ yên tâm mà xài. Em đang nghe Hoài Cảm với Muộn Màng đây!
@phongpk: em đặt gạch "màu tím tình yêu". @zorro: về SG chưa anh? em đặt "tiếng hát Lệ Thu". Gốc F1 F2 F3 ... Fn chơi tuốt, miễn chất lượng good như cd là ok hehe.
Đừng tháo, em đang cần 6600 để trưng bày. Anh Phong đóng gói giùm em, thứ 3 tuần sau em về NT để rinh vô SG. Nếu anh ko chịu nhả, em sẽ xông vô nhà anh cướp luôn Cực kì trân trọng, Zui
Ham zui đúng là Nha Trang lai Sài Gòn, nhớ thuở còn đi học có bài vè: Dân Sài Gòn chơi ....lút cán Dân Nha Trang không ngán ....nào :lol:
Máy thâu 4tr của em đã mod rối, nên thâu rất hay, còn máy thâu 2tr em chưa mod. Nếu thâu 2tr thì bác Zing chịu khó chờ em mod máy rồi thâu sau nhé! Cuốn có bài Muộn Màng của Jo-22 thì em thâu không sao. Còn cuốn của Lệ Thu, các bác thông cảm, tác giả đã ghi thế này: :lol:
Bác nói thế nào ấy chứ em thấy người ta ghi rõ ràng (vừa mới đi kiểm tra ở viện mắt ...Bs bảo không có vấn đề gì về mắt ): Lệ Thu giữ bản quyền, cầm sang lại từng bài hoặc toàn bộ :lol: Mắt em kém thật à :lol: :lol: :lol:
em cứ nghĩ nó giống nhau - Bác Zoro khi nào bác dán keo chữ "Cấm" thì hú em copy 1 cái nhé. Băng thì có sẳn mà chủ đề thì.... Quá hẻo. Đang lọ mọ gầy dựng lại bộ này để nhớ lại thời xưa
Làm ơn cho xem cái kệ máy mà Zui định "trưng bày" cái 6600 nhé :!: Để coi "cực kỳ trân trọng" là như thế nào :lol:
Vậy em sẽ photocopy lại cái list nhạc, trước khi photocopy em lấy giấy che cái dòng khuyến cáo của tác giả, thế là yên tâm mà thâu, khỏi áy náy bác nhể! :lol: Vậy là của bác là 2 cuốn 3600ft thâu 2track? Băng trắng sẽ lấy ở đâu đây bác Zing? P/S: Crazy và Hugo chuẩn bị băng nhé, khi nào thâu thì em sẽ báo.
Em đã đặt 1 bộ kệ gỗ rời 5 ngăn với hệ thồng chống rung từng phần kha khá tốt để chứa các thứ sau: pow, pre, CDP, turntable và....6600. Khi nào hàng về sẽ "sô" cho anh Phong xem. Cực kì trân trọng, Zui