Đầu băng cối- băng cối

Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by mediavn, 14/12/08.

  1. Zorro

    Zorro Advanced Member

    Joined:
    14/12/05
    Messages:
    3.308
    Likes Received:
    550
    Location:
    Saigon
    Cám ơn bác đã quá khen, em cũng chỉ biết chút ít về nền nhạc Việt trước và sau '75, vì mê nhạc mà tìm tòi, để hiểu hơn về một phần văn hóa trong 1 giai đoạn lịch sử đầy biến cố đã qua.
    Nhiều lúc nghe 1 bản nhạc hay, chất lượng âm thanh tốt, em cứ miên man nghĩ rằng, nếu VN không có chiến tranh thì những chương trình băng nhạc kia sẽ không bị tiêu hủy, những dữ liệu master kia không mất mát, thất lạc và sẽ được bảo quản trong những phòng thu hay các trung tâm lưu trữ dữ liệu âm nhạc, các nguồn master đó bây giờ đem ra tái phát hành trên những máy móc thiết bị tốt và chuyên nghiệp hơn thì chất lượng âm thanh của các chương trình đó không biết tuyệt vời đến chừng nào!
    Hy vọng có dịp gặp bác.
    Cám ơn bác, văn phong của Thụy Khuê sao giống của Duyên Anh vậy nhỉ!
     
  2. Huybass

    Huybass Advanced Member

    Joined:
    18/10/13
    Messages:
    73
    Likes Received:
    59
    Location:
    sài gòn quê tôi
    Ôi tìm đâu loanh quanh, nay kiếm được người cùng quan điểm vui biết chừng nào... Đúng như bác nói nếu không có chiến tranh thì những bản nhạc, bản thu âm quý trước 75 không bị tiêu hủy, không thất lạc. Với thời gian ngắn ngủi... Nền âm nhạc trước 75 đã để lại không biết bao nhiêu tác phẩm giá trị, nhiều ca sĩ giá trị... Biết chẳng thể thay đổi được gì nhưng trong lòng vô cùng tiếc nuối...Nếu như... thì nền âm nhạc VN thêm biết bao nhêu phong phú và tiến xa biết nhường nào...
    Nhân bác nhắc tới Duyên Anh, em lại nhớ tới một thời tuổi thơ say đắm thả hồn theo từng tác phẩm của ông.. Thằng Vũ, vết hằn trên lưng ngựa hoang, mơ thành người Quang Trung, điệu ru nước mắt, hoa thiên lý, Chương còm...
    Có dịp chắc phải ngồi với bác nói chuyện ngày xưa quá...!
    Trân trọng.
     
  3. Zorro

    Zorro Advanced Member

    Joined:
    14/12/05
    Messages:
    3.308
    Likes Received:
    550
    Location:
    Saigon
    Vâng bác, nhiều lúc cũng tiếc nuối một thời âm nhạc VN đã phát triển rực rỡ nhưng đã mất đi, lịch sử không thừa nhận nó, nhưng cũng may và là điều an ủi là nó vẫn còn được nhiều người âm thầm yêu quý, trân trọng, lưu giữ và truyền bá nó.
    Vậy ra bác thuộc thế hệ những người sống qua 2 giai đoạn lịch sử, được đọc những truyện ngắn của Duyên Anh thời tuổi thơ, chắc lúc ấy thanh bình và hạnh phúc lắm bác nhỉ! Còn em lớn lên sau '75, những gì về văn hóa, lịch sử của giai đoạn trước em được nghe qua lời kể của gia đình, sau này tự tìm đọc và xem nhiều để biết thêm.

    Nick của bác có liên quan đến nhạc cụ, chắc bác chơi guitar bass phải không ạh?
     
  4. Huybass

    Huybass Advanced Member

    Joined:
    18/10/13
    Messages:
    73
    Likes Received:
    59
    Location:
    sài gòn quê tôi
    Dạ không bác ạh, em sinh trước 75 nhưng lại lớn lên học hành sau 75 nên cũng chưa biết đời sống ngày trước như thế nào. Chỉ nghe gia đình kể lại mà thôi, những tác phẩm em có may mắn đọc là do gia đình giữ lại không đốt đi hoặc bị tịch thu như một số người khác. Ngoài Duyên Anh em cũng rất thích đọc của cây bút chiến trường PNN, nhà văn Mai Thảo, Vũ Hoàng Chương... cũng toàn của gia đình lưu lại nên mới có cơ hôi tiếp thu văn hóa trước 75.
    Bác thật tinh ý, đúng là em từng chơi guitar bass, trước có chơi trong các đám tiệc, phòng trà... Nhưng sau này cuộc sống nó làm cho mình không theo đuổi nổi đam mê, lên đây tham gia để bớt nhớ nghề vì audio thì nó cũng chẳng xa lạ gì với guitar bass mà en đã từng ăn ngủ với nó.
    Được biết bác và nói chuyện với bác qua các bài post, tự nhiên trong lòng thấy vui vì có được người cùng chia sẻ, nhắc lại những chuyện nay đã là dĩ vãng.
    Trân trọng.
     
  5. Zorro

    Zorro Advanced Member

    Joined:
    14/12/05
    Messages:
    3.308
    Likes Received:
    550
    Location:
    Saigon
    Em hơi bất ngờ và thật sự thán phục bác, một người đam mê thơ văn miền Nam trước '75, và bác may mắn là gia đình vẫn còn giữ được các tập thơ, truyện ngắn và tiểu thuyết ấy- thứ mà đã bị quy kết là không phù hợp với giai đoạn mới, phải bị loại bỏ khỏi xã hội!

    Em không biết PNN, còn nhà văn Mai Thảo và thi sĩ Vũ Hoàng Chương thì quá nổi tiếng rồi. (lúc đầu nói về ca sĩ Thái Thanh, bây giờ lại đụng đến nhà văn Mai Thảo :D)
    Tặng bác 2 câu thơ của Vũ Hoàng Chương:
    Em ơi, tắt lửa bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai!


    P/s: Vì đây là topic về Đầu băng cối- băng cối, nên em và bác nói chuyện thi văn ở đây cũng không tiện. Có dịp gặp nhau, em với bác nói chuyện nhiều hơn, xin trả lại topic này cho các bác nhé!
     
  6. chien68hy

    chien68hy Advanced Member

    Joined:
    6/9/11
    Messages:
    227
    Likes Received:
    6
    Em xin ké tí nhé : em được sinh ra sau năm 75 nên ko hề biết gì về giai đoạn lịch sử đó, nhưng ấn tượng của em đối với dòng nhạc fre 75 rất tốt. Em nhớ khi còn học lớp 7,8 gì đó buổi trưa nào đi học về em cũng đi qua cửa nhà một bác làm nghề thợ sẻ gỗ (thời đó sau này em đc biết nghề đó sống khá xung túc.) vậy nên bác ấy có bộ dàn akai giờ em cũng ko biết model gì nhưng nghe ấn tượng lắm. Trong khung cảnh khi đó rất yên bình nên dù mở rất nhỏ nhưng cách ba nhà em vẫn nghe thấy. Chủ yếu là nhạc tình buồn, đầu tiên khó nghe nhưng khi nghe nhiều quá giờ ko con khái niệm gì về dòng nhạc khác nữa, nghe nhạc khác là thấy vô vị vô cùng. Đó là chút kỷ niệm của em về nhạc cũ đó các bác !!!!!
     
  7. chien68hy

    chien68hy Advanced Member

    Joined:
    6/9/11
    Messages:
    227
    Likes Received:
    6
    Tiện đây báo cáo các bác em mới có nguồn của băng THỜI TRANG NHẠC TUYỂN KIM ĐẰNG 2 qua test chất lượng khá tốt em có thể thâu giúp bác nào thực sự yêu thích chương trình đó. Nguồn dù ko phải gốc nhưng nghe rất ổn, em có thể thâu 2 track of 4 track trên đầu chuyên dụng tặng các bác để cùng chia sẽ.
    P/s: do công việc của em cũng rất bận nên chỉ thâu tặng bác nào thực sự đam mê chương trình đó để trải nghiệm thôi ạ!
     
  8. Huybass

    Huybass Advanced Member

    Joined:
    18/10/13
    Messages:
    73
    Likes Received:
    59
    Location:
    sài gòn quê tôi
    Đúng là miên man quá mà quên đây là topic về băng cối. Em cũng có chút thắc mắc về băng cối muốn hỏi với bác, đọc qua các tư vấn của bác em thấy bác nắm vững về kĩ thuật, chắc về dàn cơ không riêng băng cối mà cd, đầu deck...cũng thuộc hàng sư phụ.
    Bác cho em hỏi khi bắt đầu chơi băng cối cần những kiến thức gì? Đầu 4 track nghe nói nghe không hay bằng 2 track, và người mới chơi nên bắt đầu loại 4 track trước có phải như vậy không ah?
    Trong tầm trên dưới 15tr thì con nào bác cho là đáng chơi trong các thương hiệu sau: Teac, Akai, Revox,Studer... Ah em nghe đồn Revox và studer hình như là chung một mái nhà hả bác.
    Em chỉ xin hỏi tới đây thôi, cảm ơn bác nhiều.

    P/s: PNN là Phan Nhật Nam đó Bác, vì viết thẳng tên ra trên diễn đàn em e không tiện và dễ phạm quy, còn nhiều tên tuổi và tác phẩm em cũng không dám nêu tên ra ở đây mong bác thông cảm. Trên đây có luật bất thành văn là không được tò mò thắc mắc về công việc cá nhân, nhưng em rất tò mò đoán bác chắc là người có trình độ về cả văn hóa lẫn kĩ thuật. Gia đình bác chắc cũng ít nhiều liên quan tới giáo dục hoặc có vị trí nào đó trong xã hội trước 75 (thiên về trình đô không thiên về chính trị...). Vì bác thích nghe là Thái Thanh một ca sĩ theo em là thượng thặng của nền tân nhạc VN. Ngoài ra còn nhiều nhạc sĩ và ca sĩ khác trước 75 bác cũng nắm rất rõ. Nhà văn nhà thơ cũng vậy em nói đến ai bác đều biết và hiểu rất rõ thật đáng quý và trân trọng. thành thật xin lỗi nếu có gì đi xa quá giới hạn của topic và diễn đàn.
    Trân trọng.
     
  9. Zorro

    Zorro Advanced Member

    Joined:
    14/12/05
    Messages:
    3.308
    Likes Received:
    550
    Location:
    Saigon
    Em cũng chỉ là tay ngang trong lĩnh vực máy móc và thiết bị, tự tìm tòi và nghiên cứu để phục vụ cho nghiệp chơi này, đặc biệt là em thích độ chế và độ chế tất cả, từ cassette deck, R2R, CDP, amply cho đến loa, đó cũng là 1 niềm vui.
    Nếu bác thích chơi băng cối, bác không cần phải có kiến thức gì, điều quan trọng nhất là bác thực sự thích nghe nhạc (em nói nghe có vẻ hơi kỳ, vì thực tế em thấy hơn 80% mua đầu băng cối về trưng là chủ yếu, cho có 1 chút hoài niệm; nhưng với bác em nghĩ điều này bác có thừa :D ); và xác định nguồn băng ở đâu? tự thâu hay mua băng đã thâu sẵn?
    Máy 2 track hay 4 track đều có máy hay máy dở, nếu trên cùng 1 máy thì 2 track sẽ nghe tốt hơn 4 track; nhưng giữa 2 máy khác nhau thì điều này chưa hẳn như vậy!
    Băng 4 track thì phổ thông hơn, với nhạc Việt trước '75 thì băng gốc là loại 4 track trên băng 7", có 1 số băng nhạc ngoại quốc bây giờ mua từ nước ngoài về là loại 2 track, nhưng không nhiều.
    Với ngân sách bác đưa ra thì cũng có nhiều lựa chọn, dưới mức đó thì Technics RS-1500, RS-1506, Teac A-7030, A-6600, Akai GX-650, GX-630, trên 1 tí thì có Revox B-77, còn Studer thì đắt hơn ngân sách của bác nhiều. Những máy trên là loại thị trường thường hay có.

    Nhà văn Phan Nhật Nam thì em chỉ nghe nói thôi, chứ chưa đọc truyện nào của ông, sau lần này chắc em phải tìm đọc rồi.

    Bác tinh thật, em thật sự phục cái sự đoán của bác. Những chuyện của ngày xưa thì cũng đã xa rồi, bây giờ đôi lúc nó chỉ còn là những câu chuyện kể để ôn lại, để nhắc nhở, để trân trọng và để tự hào bác ạh.
    Sự mê nhạc và nghe nhạc của em cũng từ các cụ nhà em, nên em nói nó ngấm vào máu là vậy. Với nhạc Việt, các nữ ca sĩ ngày xưa em rất thích và hay nghe là Thái Thanh, Hà Thanh, Lệ Thu, Mỹ Thể, Khánh Ly và Thanh Lan; còn nam ca sĩ thì Duy Trác, Sĩ Phú, Anh Khoa; nhạc trẻ thì Elvis Phương, Duy Quang, Trung Hành, Thái Hiền, Jo Marcel và Paolo, ... Em thích nhạc của Văn Cao, Dương Thiệu Tước, Đặng Thế Phong, Từ Linh-Đoàn Chuẩn, Cung Tiến, Hoàng Trọng, Phạm Đình Chương, Phạm Duy, ...
    Nghề của em liên quan đến mỹ thuật và kỹ thuật, đó là Kiến trúc bác ạh. :D

    Thân.
     
  10. Huybass

    Huybass Advanced Member

    Joined:
    18/10/13
    Messages:
    73
    Likes Received:
    59
    Location:
    sài gòn quê tôi
    Vâng đúng như bác nói, phần lớn anh em chơi băng cối thiên về trưng bày, để gơi nhớ đến ngày xưa cũ là chủ yếu. Chẳng đúng chẳng sai nhưng đó là lối chơi của mỗi người. Vấn đề em ngại nhất trong món chơi này đúng là nguồn băng. Băng gốc em cho nó là thứ xa sỉ, giả như kiếm được thì chất lượng nó không còn tốt vì không được lưu giữ và bảo quản cho đúng, như ta đã nói ở những bài post trên. Bây giờ kiếm được băng F1 chất lượng còn tốt đã là quý, nếu không F2,F3..Fn. Thì cũng phải chịu. Có những băng đã được cân chỉnh lại, bỏ vào computer và mixer làm lại cho nó dễ nghe nhưng nó không còn giá trị tiếng méo nghe rất khó chịu. Vậy thì mua về tự thâu... Lấy nguồn nào? từ băng cối khác? Từ băng cassette? Từ LP hay từ CD? Rất khó nghĩ, các vế trước còn chấp nhận được vì còn có thể cho là analog nhưng có nhiều anh em đánh ra từ CD nghe âm thanh dĩ nhiên là tốt nhưng liệu nó còn đúng tiêu chí analog? nhiều anh em chơi băng cối nhưng lại đòi hỏi tìm kiếm chất âm của CD, LP em thấy nó làm sao ấy. Bản master của nước ngoài thì có vẻ có hướng ra vì chất lượng họ tốt và được bảo quản và trân trọng hơn so với những băng cối trước '75 của chúng ta. Nhưng nguồn nhập về liệu có đa dạng và liệu nó có thật là bản gốc hay ngọn?
    Đó là những điều trăn trở đối với em và trên quan điểm cá nhân của em thôi, vì những điều đó làm em chùn bước chưa dám bước nhanh đến với băng cối.
    Có gì sai hoặc chưa hiểu rất mong giải đáp và hướng dẫn từ bác và các anh em.
    Ah bác cho em hỏi với Revox B-77 và A-77 có khác biệt nhau nhiều không? Ý em hỏi về chất lượng và giá cả luôn, em đang ngắm tới nó.

    Nói về ca sĩ mỗi ca sĩ Mỹ Thể là em chưa nghe qua, nên không biết như thế nào... còn lại các nữ ca sĩ bác kể đều là gu của em, tuy nhiên nữ ca sĩ Thanh Lan em chỉ thích nghe cô ấy hát nhạc Pháp có cả lời Việt, và một số bài của phong trào nhạc trẻ ngày xưa ở Saigon. Còn nhạc khác em không đánh giá cao cô này, còn về nam ca sĩ thì gu bác giống gu em nhưng sau này em còn thích thêm Tuấn Ngọc và Quang Tuấn nữa. Ah mà hình như bác không nhắc đến một nam ca sĩ cũng rất nổi tiếng là Anh Ngọc cũng cùng thời với Duy Trác và Sĩ Phú... Ban hợp ca Thăng Long sau '75 tan rã thì ra hải ngoại tái hợp với các ca sĩ em cũng rất mến ngoài Hoài Trung, Hoài Bắc ra còn có các nữ ca sĩ giọng cũng khá tốt là Mai Hương, Kim Tước, Quỳnh Giao... Còn về nhạc sĩ thì bác nêu các tên các nhạc sĩ ra y như bác đi trong đầu em ra vậy em rất thích các tác phẩm của các nhạc sĩ trên.. Rất hay và giá trị... ngoài ra một số nhạc sĩ thế hệ sau nhạc cũng khá tốt em thích là Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên,... Không phải tất cả các bài đều hay nhưng có nhiều bài viết cũng rất tốt... Ngoài ra nhạc sĩ với nhiều tranh luận, nhiều điều cần bàn thêm cũng có nhiều bài tốt là TCS.
    Em gặp được bác được hỏi, được học và được nói thấy rất vui.
    Trân trọng.
     
  11. chien68hy

    chien68hy Advanced Member

    Joined:
    6/9/11
    Messages:
    227
    Likes Received:
    6
    Đọc bài các bác em thấy thật là những con người tâm huyết ! Với em thì quan điểm về dòng nhạc trước 1975 đơn giản hơn, cũng có thể em ở quá xa cái nơi đã sản sinh ra dòng nhạc đó ! Nhạc cổ là hoài niệm, em xin nêu nên những vấn đề sau :
    1, thiết bị để nghe nó : điều này phụ thuộc vào mỗi người, đôi khi chỉ là nghe nhạc fre 75 bằng chiếc đài cassette nho nhỏ hay trên chiếc máy tính tại bàn làm việc cũng thấy hay. Không nhất thiết phải là một dàn máy "hàng thuốc" như trên mạng vẫn nói.
    2, nhạc fre 1975 được sinh ra trong thời điểm có chiến tranh và cũng từ những cuộc chiến máu nửa đó, những mất mát đau thương đó mà các nhạc sỹ của chúng ta là người đã cảm nhận đc sâu sắc rồi chuyển hoá thành kho tàng âm nhạc của chúng ta ngày nay, nên không thể nói nếu không có chiến tranh thì nguồn tư liệu đó ko bị mất mát quá nhiều. Em nghĩ nếu ko có chiến tranh thì dòng nhạc này liệu có đc sinh ra ko các bác ?
    P/s tạm thời vậy em xin tiếp sau !
     
  12. Zorro

    Zorro Advanced Member

    Joined:
    14/12/05
    Messages:
    3.308
    Likes Received:
    550
    Location:
    Saigon
    Em vẫn thường nói trên này rằng nghe nhạc bằng băng cối thì điều khó nhất là băng và chất lượng âm thanh của băng. Nếu thích nghe nhạc ngoại thì có thể thâu từ LP hoặc CD qua, lúc này cái quan trọng lại là đầu thâu phải tốt và chất lượng nguồn phát LP và CD. Còn nếu thích nghe nhạc Việt trước '75 thì phải có source băng tốt, băng gốc bây giờ mua được thì rất khó, vì ít người muốn bán, trừ trường hợp họ có 2 cuốn trùng nhau, sẽ bán cuốn cũ hơn, hoặc còn nếu có băng gốc để thâu lại thì cũng quá tốt, còn không thì có thể thâu lại từ băng F1 thì nghe cũng tạm chấp nhận được.

    Cái Revox B-77 nghe tốt hơn A-77, giá hiện nay cái B cũng cao hơn cái A khoảng 1,5 lần.

    Vâng bác, Thanh Lan nổi tiếng qua các bài nhạc trẻ, đặc biệt là nhạc Pháp; nhưng bên thể loại tình ca thì em thấy Thanh Lan hát cũng được, đặc biệt là Thanh Lan luôn chọn những bài hay để hát. Riêng Anh Ngọc giọng hát cũng tốt, nhưng em cảm thấy hơi cứng, hơn nữa chọn các bài hát hơi mang hơi hướm cổ động, có phần chính trị. Mỹ Thể có giọng hát hơi giống Hà Thanh, nhưng ít lả lơi và lãng đãng như Hà Thanh, ngược lại có phần nồng nàng hơn.
    Em quan niệm các thế hệ nhạc sĩ và ca sĩ trên như là thế hệ đầu của nền tân nhạc VN, với các nhạc sĩ như Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Trịnh Công Sơn, Tuấn Khanh, ... là nhạc sĩ thế hệ sau, rất tài hoa và có nhiều tác phẩm để đời. Kim Tước, Quỳnh Giao và Mai Hương trước '75 cũng đã hát rồi, nhưng không nhiều, sau này ở bên kia, họ hát nhiều hơn. Đúng như bác nói về TCS, về những chuyện xung quanh của ông qua 2 giai đoạn lịch sử, và một điều em thấy là TCS sau '75 lại nổi tiếng hơn trước, chắc là do ông là người ở lại!
    Nói thật với bác, các ca sĩ sau này ở hải ngoại, em chủ yếu chỉ nghe Khánh Hà, Tuấn Ngọc. Em nghe Tuấn Ngọc lúc vẫn còn xài cassette, các bài như Đừng đi em ơi, Mắt lệ cho người, Một cõi đi về, Khúc thụy du, Smoked in your eyes, Boulevard, ...sau đó Tuấn Ngọc ra các album cd như Phôi Pha, Tâm sự gửi về đâu, Nhạc tiền chiến, ... em đều mua đủ; đến khoảng 97-98 Tuấn Ngọc có album Yêu và Mơ, bài hát nổi tiếng Riêng một góc trời nằm trong album này. Còn Khánh Hà thì hầu như em không thiếu album nào.

    Gặp được bác, có cùng sự cảm nhận và trải nghiệm về thơ, văn và nhạc, đó thực sự làm em thấy rất vui.

    Thân.
     
    quangngan likes this.
  13. Zorro

    Zorro Advanced Member

    Joined:
    14/12/05
    Messages:
    3.308
    Likes Received:
    550
    Location:
    Saigon
    Em thì lại khác:
    1- Nếu nói 1 người nghe 1 bản nhạc trên máy tính hay trên radio cassette, họ cảm nhận thấy hay, nhưng có thể cũng bài nhạc đó, 1 người khác nghe trên bộ dàn đắt tiền khác, nhưng họ không thấy hay, điều này là lẽ thường tình, vì cảm nhận mỗi người là khác nhau, nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố! Nhưng nếu người nghe trên cassette đã thấy hay, nếu cũng bài nhạc đó mà mở trên 1 bộ dàn tốt thì chắc chắn là người nghe đó sẽ cảm nhận thấy bài nhạc đó hay hơn rất nhiều!

    Đa số các băng nhạc Việt trước '75 hiện rất nhiều người đang nghe có chất lượng kém, âm thanh "tối tăm mờ mịt", làm đa số mọi người ngộ nhận âm thanh nhạc Việt xưa là như vậy, nên bộ dàn để nghe loại nhạc này không cần phải tốt, vì tốt cũng không tác dụng gì!

    2 - Bác nói chỉ đúng 1 phần, có những điều tế nhị trong lịch sử đụng chạm đến chính trị, không nên đề cập ở đây. Nếu có thời gian, bác thử tìm hiểu về lịch sử VN giai đoạn 1954-1975, có thể bác phần nào hiểu được.
    Và từ "chiến tranh" là 1 cách gọi ý nhị đó bác.
     
  14. chien68hy

    chien68hy Advanced Member

    Joined:
    6/9/11
    Messages:
    227
    Likes Received:
    6
    Vâng thưa bác !!! Dù ko đc sinh ra và lớn lên trong giai đoạn lịnh sử hào hùng và quật cường của dân tộc ta nhưng em cũng cảm nhận đc ít nhiều sự khó khăn, mất mát trong thời kỳ đó. Em cũng xin phép ko mạn bàn về lịch sử trong khía cạnh chính trị, có lẽ bác chưa hiểu hết ý em !!!, điều em muốn nói đến là cái nguồn âm nhạc đc sinh ra từ hệ quả của một giai đoạn lịch sử bác ạ. Còn về vấn đề thiết bị phòng nghe em cũng chưa nói tới, cái em đang nói là sự cảm nhận sâu sắc của chúng ta về dòng nhạc đó mà thôi. Như bác biết em cũng đâu có hoàn nghe nhạc bằng cassette nho nhỏ và máy tính trên bàn làm việc đâu ? Em vẫn đang trên con đường đi kiếm những thiết bị tốt để nghe và phục hồi chất lượng nguồn nhạc cổ đó chứ hì hì....!
    P/s: em chỉ nêu luẩn điểm của mình để ta cùng tham khảo thôi bác nhé !
     
  15. hoangtrong

    hoangtrong Advanced Member

    Joined:
    2/5/13
    Messages:
    3.557
    Likes Received:
    2.225
    Location:
    Sài Gòn - Gia Định
    Hoàn toàn đồng ý với hai ý trên của bác Zô ! Em đã từng nghe cassette mỗi ngày trước năm 75 Thanh Thúy, Phương Dung, Lệ Thu, Khánh Ly, Lê Uyên-Phương ... do ông anh và mấy bà chị mở, em chỉ nghe ké. Vậy mà đến khi học cấp 3, vào năm 1980 đến nhà thằng bạn nghe lại một số bài trong số đó trên băng cối thì nín thở luôn, cả nhóm ngồi xuống sàn như phê thuốc, không ai nói với ai lời nào mặc dù đang ở tuổi bẻ gãy sừng trâu, thời gian như không còn tồn tại! Cảm giác ám ảnh đến giờ, mặc dù bây giờ đã từng đi nghe bộ dàn cả tỷ đồng nhưng ấn tuợng không sâu đậm như lúc đó. Chắc cũng đến tuổi "mãn âm" rồi chăng :mrgreen:

    Tuy nhiên trên bộ dàn cỏ hay không tốt thì nghe nhạc pre 75 thường vẫn hay hơn các thể loại nhạc khác. Em cũng có 1 bộ cỏ mở với loa đồng trục nhỏ nhỏ để nhớ về thuở nghe cassette, vậy mà cảm xúc vẫn dạt dào hơn các bộ dàn nhiều tiền hơn (trừ ra mấy bộ dàn tiền gấp nhiều lần)
     
  16. butotyeu

    butotyeu New Member

    Joined:
    18/8/14
    Messages:
    4
    Likes Received:
    0
    Location:
    Tp.HCM
    Kính chào tất cả các bác trên VNAV, em có đầu Akai GX-280D bị trục trục trặc chức năng thâu băng (máy vẫn chạy, đèn chức năng thâu vẫn sáng nhưng phát lại nhạc cũ). Xin các bác định bệnh giúp e. Cảm ơn các bác
     
  17. Zorro

    Zorro Advanced Member

    Joined:
    14/12/05
    Messages:
    3.308
    Likes Received:
    550
    Location:
    Saigon
    Em hiểu bác nhiều hơn bác nghĩ đấy ạh :D .

    Vì mỗi người tiếp cận nguồn thông tin và lượng thông tin khác nhau nên sẽ hiểu về lịch sử khác nhau, đó cũng là lẽ bình thường, thôi gác lại chuyện lịch sử này bác nhé!

    Cái Otari của bác đã về chưa, âm thanh thế nào bác?
     
  18. Zorro

    Zorro Advanced Member

    Joined:
    14/12/05
    Messages:
    3.308
    Likes Received:
    550
    Location:
    Saigon
    Vậy chắc chắn phần thâu của máy đã trục trặc, không xóa và không thâu được
    Bác nên đưa ra thợ họ kiểm tra xem chính xác là bị hư gì, để sửa chữa.
     
  19. Huybass

    Huybass Advanced Member

    Joined:
    18/10/13
    Messages:
    73
    Likes Received:
    59
    Location:
    sài gòn quê tôi
    Mấy hôm không quay lại topic thấy nhôn nhịp và vui nhỉ.
    Chào bác, phần 1 bác zoro đã nói rồi phần 2 bác zoro cũng đã nói khéo rồi em xin tiếp một chút về phần 2 có gì sai và mạo phạm xin bỏ qua cho.
    Bác nói đúng có nhiều bài nhạc trong kho tàng nhạc vàng trước '75 là cảm xúc từ chiến tranh, và mất mát mà có. Nhưng không chỉ có nhạc bị ảnh hưởng từ hệ quả chiến tranh mà còn có cả nhạc tình, nhạc thiếu nhi , nhạc tôn giáo cũng rất phát triển để lại rất nhiều bài hát có giá trị cho đến tận bây giờ.... Tuy nhiên vấn đề bác zoro và em có đề cập là nếu không có "chiến tranh" thì những tư liệu quý không bị thất lạc, mất mát hoặc không được giữ gìn cẩn thận theo đúng cách nó phải được, không chỉ âm nhạc các bản master mà còn cả văn thơ, các sách vở nghiên cứu về khoa học kĩ thuật... không bị thất lạc, bị tịch thu hoặc người sở hữu vì lo sợ phải đốt nó đi. Điều trên là có thật, nếu bác chịu khó tìm hiểu thì sẽ biết. Từ "chiến tranh" trong ngoặc kép nó có nghĩa là trận chiến cuối cùng em nói vậy hy vọng bác hiểu vì trên diễn đàn cũng chỉ được phép nói tới đó thôi. Bác zoro đã nói khéo và tránh đi theo trách nhiệm của người mod, em nói lại một chút cho bác hiểu thêm ý của bác ấy và em đang đề cập, hy vọng không sai ý của bác zoro.

    Em luôn tự hào mình là người VN, luôn tự hào về lịch sử dân tộc... Tuy nhiên để hiểu thêm về giai đoạn lịch sử vừa qua rất nhạy cảm, nhiều đau thương và mất mát mà theo bác gọi là "giai đoạn lịnh sử hào hùng và quật cường của dân tộc ta " thì đó là ý kiến của bác. Bác tìm hiểu thêm về chính sử không phải của bên này hoặc bên kia có lẽ bác sẽ có cái nhìn rất khác...
    Một bản master được bảo quản trong môi trường rất khoa học, bởi nhiệt độ và độ ẩm thích hợp...Được thường xuyên đem ra kiểm tra và làm vệ sinh, băng cối của chúng ta thì bị cất vào thùng vứt hoặc dấu diếm đâu đó, nó chỉ được thật sự nhìn nhận bới anh em chơi audio thời gian sau này và trân quý nó nhưng chất lượng thì đã không còn như mong muốn... Đó là điều bất công và đáng tiếc cho nguồn băng cối trước '75 của ta.
    Thôi em xin dừng lan man ở đây.
     
  20. Huybass

    Huybass Advanced Member

    Joined:
    18/10/13
    Messages:
    73
    Likes Received:
    59
    Location:
    sài gòn quê tôi
    Bác Zoro, cho em hỏi em muốn mua đầu Revox b77 như bác đã gợi ý, cách kiểm tra khi mua như thế nào? Ngoài thu và phát thử thì bộ phận nào trong đầu quan trọng và cần phải zin nguyên thủy? ở Saigon thì nơi nào thu băng uy tín về chất lượng và nhiều nguồn quý... Nêu bác không phiền và thấy tiện thì xin bác chỉ em cách coi một đầu phát như thế nào là tốt và nên mua như nào là xấu không nên mua, về kĩ thuật em cũng biết vớ vẩn một chút nên em sẽ cố gắng để bắt kịp ý bác.

    Nói về anh em nhà Tuấn Ngọc (TN) và Khánh Hà (KH) em nhớ tới kỉ niệm lần đầu được nghe giọng của TN, trong băng chủ đề Lời Gọi Chân Mây. Đầu những năm '90 em đi thu băng thời còn xài băng maxell màu đen c90 thu với chủ đề 10 bài thì còn đủ với chủ đề trên 10 bài là thiếu... Ông chủ nói có giọng hát này mới và nghe lạ lắm em muốn thu thử không có lẽ sẽ hợp gu nhạc của em. Em đồng ý vài hôm sau ra lấy về nghe trên đầu deck mà xưa gọi là đầu câm, từ giọng hát đến âm thanh em đã bị thuyết phục , lối hát bất cần và lãng đãng nghe rất lạ. Và với hòa âm của Duy cường , giọng nữ Thái Hiền nghe rất tốt đối với em thời bấy giờ. Nghe đâu đây là băng nhạc đầu tiên của TN hát tại hải ngoại sau khi anh trở về từ Hawaii vì thời đó nhạc Việt còn yếu lắm nên anh đi hát nhạc Mỹ cho người Mỹ nghe... Chủ đề này hình như phải tái bản vài lần thì phải... Sau này với các chủ đề bác đã đề cập thì bài hát mọi ngưỡi nhìn nhận và chú ý là Riêng một góc trời của Ngô Thụy Miên...Và KH thì mọi người chú ý tới đĩa chủ đề Mưa 1, 2 ... Nhưng thật ra anh em họ đã hát từ trước 75 với ban nhạc gồm các anh em Thúy-Hà -Tú TN là người chọn bài và chỉ dẫn cho các em mình, họ thường hay hát ở club, bar...
    Còn về Kim Tước, Quỳnh Giao, Mai Hương (cháu của Thái Thanh) thì đúng là họ đã hát và thành công từ trước '75 rồi, nhưng sau này họ hát tái hợp trong ban Thăng Long gây được nhiều chú ý, và họ trình diễn nhiều hơn... Nói đến ban Thăng Long thì đúng là toàn nhân tài... Thái Thanh, Thái Hằng(phu nhân của Phạm Duy), Khánh Ngọc( phu nhân cũ của Phạm Đình Chương) Hoài Trung, Hoài Bắc... Lừng lẫy một thời.
    Nhạc sĩ bác nhắc có Tuấn Khanh nhạc cũng rất tốt, ngoài ra Phạm Mạnh Cương, nhạc sĩ lớn tuổi là Nguyễn Hiền các nhạc sĩ ấy có nhiều bài để đời rất đáng quý...
    Ah, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn với những tình khúc lãng mạn, nhạc sĩ chuyện trị mùa thu này cò bài tâm sự của ông rất hay em mới biết thời gian sau này do Lộc Vàng hát... Nghe trên youtube thấy hay quá bác, nếu bác biết rồi thì bỏ qua cho em nếu chưa, bác nên nghe thử cũng thú vị lắm!
    Em phục về sự hiểu biết của bác không chỉ trong âm nhạc, may mắn được biết bác.

    Trân Trọng.
     
  21. Zorro

    Zorro Advanced Member

    Joined:
    14/12/05
    Messages:
    3.308
    Likes Received:
    550
    Location:
    Saigon
    Hôm nay em rất bận nên chưa trả lời bác được, ngày mai bác nhé!
     
  22. casauhoaca

    casauhoaca Advanced Members

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    263
    Likes Received:
    14
    Location:
    Saigon
    Em đang chơi dòng Revox B77 này nên gửi bác hình đầu từ còn mới khoảng 90%. Khi mua đầu từ rất quan trọng vì bộ đầu từ Revox khá đắt tiền, giá máy phụ thuộc vào tình trạng đầu từ. Revox B77 rất bền ít hư vặt, âm thanh tốt và chi tiết, khi hỏng hóc rất dễ sửa chữa vì spare part rất nhiều.

    PS: Bác nhắc đến một loại truyện chuyển thể thành phim làm em nhớ đến "Loan mắt nhung" vì em rất thích nhạc phẩm này trong băng vàng Shotguns 1970. Hình ảnh Loan mắt nhung đi về một mình trên đường khuya, ánh đèn đường hiu hắt, trong lòng mong có một ngày trở về cuộc sống lương thiện được thể hiện qua phần hoà âm độc đáo làm ta cảm giác như những bước chân âm thầm manh nhiều suy tư trong đêm thâu. Trong thời gian này nhiều phim nói về những tay giang hồ anh chị ngày xưa rất ăn khách, mỗi bộ phim đều đi kèm một tuyệt phẩm âm nhạc cùng tên.
     

    Attached Files:

  23. vinasons

    vinasons Advanced Member

    Joined:
    21/5/14
    Messages:
    432
    Likes Received:
    9
    Mua máy chạy băng cối, quan trọng nhất là kiểm tra dàn đầu từ, vụ này thì em biết rồi, tuy nhiên cũng còn nhiều bác chưa rành.
    Bác nào có ảnh của đầu từ còn mới hoặc còn trên 90% và đầu từ đã mòn lòi khe thì up lên để các bác khác so sánh, tham khảo nha.
     
  24. Huybass

    Huybass Advanced Member

    Joined:
    18/10/13
    Messages:
    73
    Likes Received:
    59
    Location:
    sài gòn quê tôi
    Cám ơn bác nhiều, điều bác chia sẻ thật là quý quá!

    Nói về "Loan Mắt Nhung" em lại nhớ tới thời còn bé rất bé đi theo gia đình coi trong rạp, không nhớ hết nhưng qua lời kể lại thì những hình ảnh cũng rõ dần lên...Bác nhắc đến làm nhớ bao kỉ niệm, một Saigon xưa...
    Bài hát này của tay trống cự phách Huỳnh Anh sáng tác, người nhạc sĩ nổi tiếng với bài Mưa Rừng...
    Phim đạo diễn Lê Dân, dựa theo tiểu thuyết của Nguyễn Thụy Long
    Lờii bài hát:
    Đường vắng thưa bước chân buồn âm thầm
    Đèn khuya hiu hắt ánh điện câu
    Giữa đêm sầu ngõ không màu, sống lạc loài thân đơn côi
    Chôn tuổi xanh chìm trong bóng tối vực sâu nhiều đắng cay

    Lòng phố khuya bước chân còn khua dài
    Tìm về thơ ấu đếm ngày qua
    Khóc chi nhiều đã bao chiều chỉ riêng mình thêm cô liêu
    Qua vùng thương hận thêm tóc rối tù đày ngõ tối đam mê

    Xin yêu thương đến trong hồn côi
    Ru cơn đau qua miền thương nhớ
    Qua đêm xanh độc hành mang lẻ loi
    Ôi xanh xao tiếng than hờn oán
    Đêm kinh đô muôn màu ngã bóng
    Một người tìm sao mắt em!

    Tình dở dang ước mơ vàng phai tàn
    Nghìn thương trăm nhớ vẫn là mơ !
    Tiếng nhạc sầu đã tan dần giữa đêm dài không trăng sao
    Buông vòng tay sầu mang nuối tiếc
    Chờ đợi duyên kiếp mai sau...

    Vui khi được biết bác!
     
  25. chien68hy

    chien68hy Advanced Member

    Joined:
    6/9/11
    Messages:
    227
    Likes Received:
    6
    Em cảm ơn bác ! Nó về rồi bác ạ, nó là Otari MTR 15N bác ạ, bác nói đúng con này có mấy đời cơ, em test thử thấy tiếng rất tốt. Dù là hàng nhật nhưng Otari có một đặc trưng rất châu âu bác ạ. Àh anh bạn em mới ship về một con studer A 820 chạy băng 1/2 ich nhưng đang bị lỗi một cổng tín hiệu nên ko test đc nhưng chỉ nhìn thôi đã thấy mê rồi bác ạh !
     

Share This Page

Loading...