Bác có ý tưởng hay, và có ý tốt để chia sẻ cho các anh em chơi R2R còn thiếu nguồn nhạc. Nhưng theo em chuyện này rất khó, và có thể không thực hiện được, vì các lý do: - Băng gốc nhạc Việt trước '75 âm thanh tốt giờ không còn nhiều. - Ai đã sở hữu băng gốc thì sẽ không muốn chia sẻ, trừ bạn bè thật quý nhau. Em nghĩ những ai đang còn giữ những cuốn băng gốc đó thì họ đều biết trân trọng và lưu giữ nó rất cẩn thận, có nhiều người băng gốc chỉ để ngắm, mân mê nó, nhưng nghe lại xài băng F1 mà thôi!
Cám ơn về chia sẻ của bác, nhờ đó một phần anh em hiểu được về một giai đoạn thâu băng của SG sau giải phóng. Đúng như bác nói, ngày xưa em nghe các cụ nhà em và đa số đều gọi là 'máy ma-nhê, băng ma-nhê', một số rất ít không rành thì gọi chung là 'máy akai, băng akai', tự nhiên sau này từ 'máy băng cối, băng cối' xuất hiện và trở thành danh từ chính để gọi. Em cũng đang tìm hiểu chính xác nó xuất phát từ đâu và khi nào. Hai năm trước, em có phục chế cái máy Panasonic như của bác, nó còn có 2 thùng loa fullrange 16cm nữa. Máy này kết hợp vừa là R2R, vừa có Radio, và sử dụng là 1 amply rời cũng được. Đặc biệt phần dò đài là bằng tay nhưng nó lại tự động stop (dừng) khi bắt được đài và tín hiệu là tốt nhất. Âm thanh Radio rất rất hay!
Trước 75 và trước đây ở SG gọi là máy ma-nhê, băng ma-nhê, phân biệt với máy cát-sét và băng cát-sét. Cũng nhiều người gọi là máy AKAI và băng AKAI kiểu như hồi xưa gọi xe gắn máy là xe honda, chắc vào lúc đó thương hiệu AKAI chiếm thị phần lớn, phổ biến. Tôi còn nhớ là người ta hay gọi xe ôm là honda ôm, nhưng thực ra xe ôm lúc đó chủ yếu là xe Suzuki 2 thì chạy xăng pha nhớt mà xăng đắt nên pha rất nhiều dầu cho rẻ, phun khói mù mịt. Từ lúc biết vnav và sau quá trình vật vã đăng ký vào đây thì thấy mọi người lại gọi là băng cối (bự) chắc để phân biệt với băng cát-sét :roll:
Thông tin của bác quý quá! Rất đáng trân trọng, còn về '68,'72 hay '75 dường như nó là định mệnh bác ah, chẳng đúng chẳng sai nhưng cũng chẳng thể nào thay đổi được. Bác đúng là người thực việc thực, làm cho em nhớ đến những kiosque nằm trên đường Nguyễn Huệ em hay lên đó thu băng, mua phụ kiện máy chụp hình và rửa hình... Hình ảnh các kiosque trên đường Nguyễn Huệ nay đã quá xa với Sài Gòn. Cám ơn những chia sẻ mang đầy hoài niệm của bác.
Vâng thưa bác Zoro, bác phân tích rất có lý. Tuy nhiên theo em nếu không được băng gốc thì có thể kiếm máy tốt, băng tốt sang lại bản F1 cũng là quá tốt. Vì như bác nói nếu quá yêu thương không dám xài đem ra ngắm qua ngắm lại lỡ mà nó hư thì sẽ rất tiếc. Vì bảo quản băng cối ( băng ma nhê thì đúng hơn) không phải lau chùi, nâng niu là đủ mà theo em được biết nó còn phải được giữ trong tủ hoặc nhà chứa có độ ẩm và nhiệt độ thích hợp, ngoài ra phải thường xuyên kiểm tra và cho băng “tua” tới lui làm sạch mốc bẩn.. Môi trường gần giống như bảo quản máy chụp hình và lens cho khỏi nấm mốc vậy. Nếu có thể VNAV mình, lâp ra một ngân hàng(mini) lưu trữ kiểu vậy để rồi mai này không phải hối tiếc, còn chút gì đó cho thế hệ mai sau… Em biết bên Mỹ người ta luôn lưu giữ những băng cối, băng video, cassette, đĩa LP, phim nhựa… Trong môi trường rất tốt, giống như em vừa kể trên. Nên khi cần, người ta vẫn tái bảnđược và lấy những bản master những năm ’50,’60,’70 ra sử dụng âm thanh vẫn còn rất rất tốt! Về phim ảnh cũng vậy những phim xưa cả thế kỉ như “ cuốn theo chiều gió”… Hình ảnh âm thanh vẫn còn tốt đến ngạc nhiên. Chỉ là ý kiến cá nhân của em, mong anh em đóng góp thêm. Thân.
Em cũng ủng hộ 100% vụ này vì những người ở xa nơi sản sinh ra nguồn nhạc cổ này như chúng em thì cần lắm!!!!!
Em mới chơi nên cũng đang háo hức lắm. Có lẽ cũng đủ tuổi dễ phê với những giọng ca vàng của Việt nam. Trước khi ý tưởng trên được thực hiện thì em mong muốn có 1 cái kho tạm lưu trữ băng cối dưới dạng số. Với em, tải được 1 album chất lượng trên mạng về, tự burn ra CD, rồi dùng CDP phát, tự thu vào băng cối là cũng thỏa lắm rồi. Và nhất là thu 2 track ở tốc độ 15 nghe thật tuyệt...... Nhưng do mới chơi nên không biết những link có chất lượng tốt. Vậy em mong được các anh đi trước chia sẻ những link tốt về cho em và mọi người được không ạ ... Em cám ơn rất nhiều!
Cám ơn bác Zorro và các bác. Bác Zorro sửa máy đã 2 năm mà bác vẫn còn nhớ rất kỹ. Đúng là nó có 2 thùng loa 2 bên, máy tích hợp luôn phần amply. Công suất nhỏ thôi nhưng được thiết kế đồng bộ thông số kỹ thuật nên nghe khá hay. Nghe PHONO cũng tốt. Phần rà đài AM - FM tự động cũng khá chuẩn với kỹ thuật lúc đó. Âm thanh radio thì tuyệt vời. Tôi còn nhớ cứ chờ mở những giờ phát FM lúc đó còn trực thuộc đài truyền hình : chương trình nhạc nhẹ các nước lúc 12h - 18h - 22h, chương trình ca khúc VN, ca khúc các nước..., cứ 1 tiếng 1 chương trình và có 5 phút đầu giờ đọc bản tin. Chất lượng âm thanh của đài đúng như sóng FM stereo phát thẳng vì công suất phát của đài bằng bóng đèn được ngâm trong dầu. Chất lượng âm thanh, chất lượng biên tập chương trình tuyệt vời. Từ khi đài FM bàn giao cho đài TNNDTP thì tôi có theo dõi 1 thời gian đầu nhưng sau đó không nghe nữa vì mất chất. Xin lỗi các bác vì lan man quá, không đúng chủ đề TOPIC. Ký ức ùa về, các bác thông cảm
__________________________________________________________________________________________ LẠC ĐỀ. Xin phép các bác Mod được hoài niệm cùng các bác, các anh em. Phía sau lưng là đường Nguyễn Huệ Bên phải là tương xá TAX. Đường Nguyễn Huệ có các dãy kiosque
Mình mới mua TEAC A-6600 giá 12,5T, không thật mới lắm. Bác cho hỏi giá như vậy có hợp lý không? ở SG kiếm mua băng gốc hơi khó.
Hôm nào tiện bác thu giúp CT này với? Bác ở HN hay SG ạ? mình ở SG nhưng thỉnh thoảng có ra HN. số đt 0913223428 Binh Nguyen (Ms.)
Anh cho em đăng ký 1 cuốn 2 track với, . Anh cho em xin địa chỉ để em mang băng tới nhé. Em có thể chở đầu băng cối của em tới cũng được luôn ....
_________________ Em là hậu bối không được tận mắt nhìn thấy Sài Gòn hồi đó, nhưng qua các bức ảnh thì thấy ... tiếc, vì đẹp , và đẹp hơn TPHCM!
Em lại lạc đề : Sài Gòn năm xưa nổi tiếng là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam và một trong những biểu tượng của nó chính là Thương xá Tax, tọa lạc tại trung tâm thành phố. Khu thương mại này được xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ 19, là một trong những công trình cổ nhất của thành phố phương Nam còn lại đến ngày nay, cùng với các di tích như Bưu điện Trung tâm, Nhà thờ Đức Bà, Dinh Xã Tây (nay là UBNDTP) tạo thành một diện mạo của đô thị hiện đại thời kỳ phong kiến nửa thuộc địa. Nếu như Chợ Bến Thành là trung tâm buôn bán dành cho người Việt đủ mọi thành phần thì Thương xá Tax nổi tiếng là nơi cung cấp những mặt hàng sang trọng cho giới thượng lưu, những gia đình khá giả. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, Thương xá Tax nhiều lần được cải tạo, nhưng về cơ bản kiến trúc của nó không mấy thay đổi, vẫn giữ được những nét ban sơ. Một dạo nó được đổi tên thành Cửa hàng bách hóa tổng hợp thành phố, đến thời đổi mới thì lấy lại tên Thương xá Tax. Theo kế hoạch, từ ngày 1/10/2014 Thương xá Tax sẽ bị đóng cửa để bàn giao mặt bằng xây dựng tháp thông gió cho nhà ga tàu điện ngầm đang xây dựng, đồng thời xây Trung tâm Thương mại Dịch vụ Văn phòng Khách sạn tại Thương xã Tax với dự án cao 40 tầng và 4 tầng hầm. Chức năng chính của tòa nhà bao gồm: trung tâm thương mại, trung tâm tổ chức hội nghị quốc tế, văn phòng cho thuê, khách sạn, siêu thị cao cấp, nhà hàng dịch vụ, khu giải trí cao cấp... P/S quá tiếc cho một công trình mang tính lịch sử !
Bác nào có băng cối nghe bài này - Chiều trên phá Tam Giang, có lẽ dự đoán về thương xá Tax khi có câu "giờ này thương xá sắp đóng cửa..." :roll: Lần đầu tiên em được đi Sài gòn là chạy ngay đến thương xá Tax mua đồ và ... chộp ảnh
Vì không có khả năng làm Thủ Thiêm nên phải "cải tạo" khu trung tâm hiện hữu. Cứ tiếp tục thế này, sau này lịch sử sẽ phán xét những người làm mất đi hồn Saigon. Saigon đã mất tên bây giờ sắp mất hồn, coi như "hình thần câu diệt" :-( Không biết mấy vị KTS lão làng và các nhà Quy Hoạch đi đâu cả rồi :?: Bây giờ còn chút hy vọng là duy trì tính cách người Saigon. Chuyện này xem ra cũng gian nan và vô cùng khó. Nhưng thôi sức ta làm được tới đâu thì hay tới đó, mỗi người hãy cố gắng giữ gìn tính cách Saigon trong từng con người đã sinh ra ở đây hay chọn đây là quê hương thứ hai của mình. Tính cách người Sài Gòn, em xin tóm tắt đó là: đam mê kinh doanh (kiếm tiền), tiên phong, dám làm (nắm bắt cơ hội nhanh), dám chịu (có tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn), ham học hỏi (tiếp thu cái mới), có tinh thần dân tộc, biết chia sẻ với cộng đồng. hehe các bác chơi đầu băng cối và băng cối nhớ chia sẻ nhiều nhiều với anh em nhé. Sorry các bác em đi xa chủ đề quá rùi!
các tiền bối giúp với : e cócais technics 1506 đang nghe hay- em nó bị bệnh nhue sau : chỉ ra loa bên phải con bên trái ko có tiếng nữa( em đã lau đầu từ mọi lần dc lần này lại ko) các bác chỉ giúp bệnh em nó cách khắc phục or mng r bác thợ nào giỏi tại sg ạh, thank các bác nhiều
Bệnh này có nhiều nguyên nhân lắm bác ạ, bác nên xin tư vấn của bác zorro xem thợ sửa nào tốt tại sg nhé, nếu ở HN Thì em chỉ bác ngay !
Các bác giúp em với, có bác nào đã nghe đầu băng cối thu từ CD các đĩa mới sau này chưa như một số CD của Tuấn Ngọc hay The Best audiophile. Em đang rất thích đầu tư thêm một đầu băng cối nữa, dự định là teac 6100 hoặc 6300. Nhưng nếu chỉ để nghe nhạc trước 75 thì hơi uổng. Ngoài ra em muốn thu một cuốn băng cối từ CD sang để thử máy khi mua thì thu ở đâu. Cám ơn các bác.
chao bac chienhy xin bac dia chi sua may bang coi o hanoi uy tin ah cam on bac nhieu so dt toi la 0912424814
Ngắm những bức ảnh xưa càng thấy yêu quê hương, con người Việt Nam mình. Dù đi đâu cũng nhớ về cội nguồn.