Bác ơi Moto chính nó không quay Bác ạ! Mọi lần em bật công tắc lên thì thấy nó chạy vuvu giờ bật lên nó im de ạ!
Em đoán máy của bác có thể bị tình trạng giống như máy của bác vancuongdb, vì đây là "bệnh truyền kiếp" của các dòng Akai này, rất dễ bị đứt cầu chì khi khởi động vì dòng chịu đựng của cầu chì quá nhỏ, gần ngưỡng dòng hoạt động của bộ cơ. Bác mở nắp lưng máy ra xem board mạch bên trên góc phải, có 5 cầu chì, bác xem có cầu chì nào bị đứt không?
Em chào các Bác .Em có con TAEC X-1000R đang chạy bình thường thì tự động nhảy sang FF (tua thuận) phải ấn STOP rồi ấn PLAY (kể cả PLAY REVER) cũng chỉ chạy 2-3 phút lại tự nhảy sang FF. Bác nào có kinh nghiệm giúp em với em cám ơn nhiều;
Cái này chắc là bị ẩm mạch điện phần IC điều khiển lệnh nút FF hoặc tại vị trí nút bấm FF. Nếu được thì Bác mở ra vệ sinh sạch sẽ các chân IC là linh kiện tại phần điều khiển và nút bấm, thậm chí thay luôn nút nhấn lệnh FF vì loại nút này nhỏ rất dễ bị ẩm teng bên trong nút. Nếu vẫn không hết thì tại mạch điều khiển có hỏng hóc gì đó rồi nên phải nhờ thợ chuyên về các món này.
Em định mua một cái đầu băng cối vừa để nghe vừa để ngắm tầm 8-10tr, em thích kiểu dáng của Teac như 6300, thích vái cái đồng hồ VU màu trắng, em chưa chơi băng cối bao giờ, chủ yếu nghe CD, thỉnh thoảng có nghe pre75 và thích đồ vintage. Các bảo tư vấn hộ em xem nên mua con nào! Cảm ơn các bác!
Em cám ơn Bác .em đã kiểm tra các nut bấm rùi cũng làm vệ sinh mạch khu ic điều khiển nữa mà vẫn bị .Em đã hỏi Bác thợ sửa tv gần nhà nhưng Bác ấy cũng không biết.Bác nào có võ chỉ cho em với em cũng biết đo đồng hồ sơ sơ
Bác kiểm tra driver transitor cho cuôn solenoid giúp nâng hạ cum đầu từ áp vào sợi băng, chắc nó bị suy giảm hfe hay voltage nên không thực hiện liên tục được chức năng của mình. Nó là gì, ở đâu trên bo mạch bác phải download sm về rồi tìm (hình như là Q65 2SB507??? )
Nếu bác đã vệ sinh như vậy mà vẫn không khắc phục được thì khả năng một trong các ic điều khiển U31, U32, và U34 có vấn đề rồi, vì khi Play, máy chạy được một lúc rồi tự động chuyển qua FF, nghĩa là tổ hợp lệnh Play từ các ic này dừng hoàn toàn rồi tổ hợp lệnh FF lại được phát ra. Để kiểm tra chính xác nguyên nhân từ đâu, em nghĩ phải có máy, vừa đo kiểm tra, vừa loại trừ từng bước một, chứ tư vấn trên này là rất khó. Nếu bác có thợ rành về máy R2R, nên đưa họ kiểm tra, và bác cũng nên download schema của máy, in ra đưa cho bác thợ xem để có hướng xác định kiểm tra chính xác và nhanh hơn.
Con Revox PR99 mkII của em cũng đang bị cái bệnh điều khiển, tức bấm Play/FF/RW cứ đến lúc máy nóng lên thì em nó ngắt thành Stop, phải bấm và giữ nút thì mới chịu Play/FF/RW. Ngoài ra mặc dù toàn motor direct, nhưng cũng vẫn bị cuối băng tiếng méo và FF/RW cuối băng bị yếu. Nhờ các bác bắt bệnh giúp với ạ. Cảm ơn các bác. ========== Update vụ này: em mang máy đến bác Hiệp, cà phê Nhạc xưa, ngõ 222 Lê Duẩn. Bác ấy tìm ra vấn đề là cái Transport Control Board PCB. Thay luôn cái PCB tương tự nhổ từ B77 ra là lại chạy ngon lành.
Hầu hết tất cả máy R2R và cả máy X-1000R này thì cụm đầu từ là cố định, chứ không nâng lên hay hạ xuống như máy Cassette đâu bác ạh.
Chào bác Zorro .Em đã download shema rùi em cũng nghi một trong hai ic 32 34 có vấn đề nhưng chưa nghĩ ra cách kiểm tra.Bạn em cũng có máy như này và có lúc cũng bị như thế.(nhưng thỉnh thoảng mới bị) máy của em thì hay bị hu hu
Ờ em viết nhầm sang việc nâng hạ cụm bánh tỳ(pinch roller asembly )- chứ không phải cụm đầu từ( fix ở r2r) - sorry!
mình cũng vừa đàu tư em 6300 , em này thu phát 4 track. tầm tiền đó chắc cũng kiểm đc em thường thường
_ Không việc vì phải bò né bác ah, cứ chơi từ thấp lên cao thì việc lựa chọn sẽ tốt hơn, e thấy bác zozo có đề cập bộ sony all in one gì đó hoặc bác tham khảo thêm, món băng cối này e chịu chết, có biết gì đâu bác, góp vui mấy ngày nghỉ thôi ah[/quote] Sau một tháng vừa tìm tòi vừa săn hàng trên phố âm thanh em đã ring về đủ bộ đầu băng cối gồm: Teac 6300- Loa Pioneer CS88a-Amply Sansui 5000A. Đây cũng là thứ tự các món được em ring về. Vì không có thời gian nên em không thể tự đi test được từng món, mà có test thì em cũng chỉ xem sơ sơ thôi chứ xem kỹ tỉ mỉ thì em chịu chết vì đây là lần đầu em chơi âm thanh. Em ở VT nguồn hàng không có nhiều nên em phải săn hàng trên phố âm thanh và thấy nguồn hàng chủ yếu nằm ở TPHCM. Tối hôm chủ nhật đợt nghỉ giỗ tổ 10/3 vừa rồi trên phố âm thanh đăng 1 em Teac 6300 làm em kết “nổ đĩa” vì tin đăng với hình ảnh em nó vẫn còn nguyên thùng xốp với số seri thùng xốp và máy trùng nhau. Cũng chính vì cái “nổ đĩa” này mà xuất đầu tư cho em nó đã tăng lên đến 30% so với em Teac 6300 bình thường. 6h30 sáng hôm sau lên xe Toàn thắng đi SG , 9h sáng đã có mặt tại nhà bác bán hàng, em không gọi điện trước bởi tin mới đăng chiều qua và chắc cú là nó vẫn còn, khi đến thấy 2 em Teac 6300 trên bàn, phía dưới là thùng xốp. Quả thật lúc đó em rất hồi hộp với tâm trạng khó tả như thể gặp lại cố nhân và còn hơn thế nữa vì thật không ngờ cái thùng xốp này nó còn lớn hơn em 4 tuổi. Trong thùng xốp có 1 sợi jack tín hiệu, 1 bộ Timer Control Adaptor, 1 chai dầu máy nhỏ nhựa trắng, 1 lọ dung dịch nhỏ dài như ngón tay để lau đầu từ, 1 cái que nhựa màu xám có đầu xoắn như ốc vít (cleaning stick) và một dải gồm nhiều miếng lau đầu từ cũng màu trắng dẹp dẹp chữ nhật 4x8mm. Bác chủ rất vui vẻ test máy và giới thiệu abc vì khi đến em cũng giới thiệu luôn em là gà vịt về âm thanh chứ đừng nói đến đầu cối, nói vậy để nhỡ có hỏi xxx tí cũng không bị ngại thòng trước vậy hehehe. Bác ý nói bác ý rất có duyên với TEAC6300 và chỉ gom qua lại mỗi dòng máy này. Bác chỉ cho mấy động tác tua đi tua lại, ghi…rồi bác cho nghe thử và ghi thử-nghe lại thử đoạn vừa ghi. Làm giá xong xuôi em đặt gạch 1tr và đi xem con Sansui 5000x ở quận 12 cũng vẫn không gọi điện trước nhưng lần này kém may mắn vì tới nơi hàng đã bán mất tiêu rồi. Coi như là kém duyên với 5000x , thôi đi ăn trưa, 2h chiều quay lại nhà bác hồi sáng ở quận 6 , chuyển khoản thanh toán và ôm em ra xe Hoa mai trở về VT. Vậy là đã đạt được mục tiêu của chuyến đi là phải mang được ít nhất 1 trong 3 món về nhà. Về đến nhà mở ngay ra và đưa nên bàn ngồi ngắm thành quả của một ngày dãi nắng đất Sài thành, chỉ ngắm không như vậy 2 tuần sau đó mới tìm được con Pioneer CS88a ở Đồng nai cũng trên Phố âm thanh. Lúc này là giữa tuần em còn phải đi làm nên em không thể đi xem hàng trực tiếp được, nhưng vì không kìm hãm được sự sung sướng nên cũng cân nhắc sơ sơ mấy điểm chính để quyết mua online thôi, chủ yến là đặt chọn niềm tin vào người bán cả về chất lượng và tiền vì phải chuyển tiền trước khi ship hàng. Tuy nhiên em cũng có tí điều kiện nho nhỏ với người bán là phải nhận được ảnh gói hàng và hóa đơn vận chuyển tới địa chỉ em thì em mới chuyển tiền. Chuyển tiền / loa hôm trước thì sáng hôm sau loa đã về đến nhà, ngay buổi trưa hôm đó qua mượn tạm con amply mixer karaoke cùi bắp và mớ dây dợ cùng bộ chuyển điện của ông anh vợ về test máy. Lần đầu tiên đấu nối thiết bị âm thanh nên cũng hơi bỡ ngỡ nhưng cũng rất tự tin về nguyên lý vì là dân kỹ thuật nên nhất quyết không gọi trợ giúp. Đấu xong xuôi đóng nguồn bật play thấy máy im de. Xem lại phía sau amply thấy ghi công xuất amply 500W thấy vậy tá hỏa thôi chết mẹ rồi có khi nào đôi loa của mình đã đi teo không / mà sao không thấy loẹt xoẹt hay cháy khét gì nhỉ. Một thoáng hối hận đi qua. Chụp ảnh lại cách đấu dây và ra tiệm audio với lý do mua cái jack âm thanh 3.5 và hỏi xem cách đấu như thế đã đúng chưa. Anh bán hàng nói đấu vậy đúng rồi không có gì sai cả chắc tại anh vặn núm âm thanh nhỏ quá nó không xuất tín hiệu ra được vì đầu cối tín hiệu ra yếu nên nếu vặn mức nhỏ sẽ không đủ tín hiệu ra amply đâu ”Trời, nghe đến đây thấy mát cả người mặc dù lúc đó là 11h45 dưới mái tôn trời nắng” Vậy mà em cứ tưởng đi cặp loa 88a của em rồi chứ! Về nhà mở to núm âm thanh và tiếng nhạc đã xuất được ra loa “thật là kỳ tích” vào tủ lạnh lấy lon 33 ra và tự sướng cùng tiếng nhạc , em cũng chỉ có 1 băng duy nhất nhờ bác bán máy thâu cho trong lúc đi xem amply “Nhạc vàng –II” thật ấn tượng với bài hát đầu tiên của băng nhạc này là bài Tiếng còi trong sương đêm của ca sỹ Thanh Thúy với tiếng trống và cách phối âm rất tuyệt, theo cảm nhận của em thì với bài Tiếng còi trong sương đêm này thì chỉ có bản của Thanh Thúy hát nghe là hay nhất vì sau đó em có nghe qua mấy phiên bản do các ca sĩ khác hát thì tiếng trống và cách phối nhạc không thể bằng bản do Thanh Thúy hát được. Một tuần khám phá và thưởng thức với amply karaoke cùi bắp mà nghe cũng thấy ổn , em nói với ông bạn cùng cơ quan cũng mới tập tẹ chơi như mình, nhưng ông chơi đầu CD là nghe hay vậy chắc thôi không phải săn tìm con 5000x nữa làm gì. Nếu vậy thì chẳng lẽ các bác trên các diễn đàn đã quá tâng bốc con Sansui 5000x và đưa nó lên mây xanh mà thôi??? Đùa là vậy nhưng em biết rằng các bác tiền bối không nói quá đâu, nên vẫn theo đuổi con 5000x. Lúc này trên “phố âm thanh” và trên “chợ tốt” cũng có mấy con 5000x nhưng nhìn ảnh thôi em đã không có mấy cảm tình vì chữ trên mặt máy có vẻ hơi mờ / núm vặn không được sáng sủa nghĩa là nó không còn được như mong muốn. Ngày nào em cũng 3-4 lần lên phố âm thanh săn tìm và lại một tuần nữa trôi qua. Lúc này trên phố âm thanh xuất hiện con 5000A nhìn ảnh là em kết liền vì mặt máy chữ và núm còn sáng quắc / sắt xi bên trong còn 7 màu. Thôi quyết lấy con 5000A này vì không thể chờ đợi được lâu hơn nữa. Vậy là sau một tháng vừa nghiên cứu, vừa săn tìm trên phố âm thanh cuối cùng em đã rất ưng ý với bộ 3 xe pháo mã của mình: “Teac 6300-Amply Sansui 5000A-Speaker Pioneer CS88a”. Và nó cũng là một tháng cho em bắt đầu từ con số không tròn trĩnh về âm thanh và thiết bị âm thanh. Miền đồng nam bộ đã đi vào mùa mưa “một cảm giác thật tuyệt vời” khi nghe băng cối ngắm trời mưa các bác nhỉ…! Em xin chân thành cảm ơn diễn đàn này / cảm ơn các bác tiền bối về đầu băng cối vì các thông tin quí báu của các bác đã chia sẽ trên diễn đàn cho những người chơi ở thế hệ sau như bọn em được tiếp cận nhanh chóng nguồn thông tin hữu ích và giúp các em đi đúng hướng trong thế giới âm thanh rộng lớn. Một lần nữa em xin cảm ơn các bác tiền bối!
Sau một tháng vừa tìm tòi vừa săn hàng trên phố âm thanh em đã ring về đủ bộ đầu băng cối gồm: Teac 6300- Loa Pioneer CS88a-Amply Sansui 5000A. Đây cũng là thứ tự các món được em ring về. Vì không có thời gian nên em không thể tự đi test được từng món, mà có test thì em cũng chỉ xem sơ sơ thôi chứ xem kỹ tỉ mỉ thì em chịu chết vì đây là lần đầu em chơi âm thanh. Em ở VT nguồn hàng không có nhiều nên em phải săn hàng trên phố âm thanh và thấy nguồn hàng chủ yếu nằm ở TPHCM. Tối hôm chủ nhật đợt nghỉ giỗ tổ 10/3 vừa rồi trên phố âm thanh đăng 1 em Teac 6300 làm em kết “nổ đĩa” vì tin đăng với hình ảnh em nó vẫn còn nguyên thùng xốp với số seri thùng xốp và máy trùng nhau. Cũng chính vì cái “nổ đĩa” này mà xuất đầu tư cho em nó đã tăng lên đến 30% so với em Teac 6300 bình thường. 6h30 sáng hôm sau lên xe Toàn thắng đi SG , 9h sáng đã có mặt tại nhà bác bán hàng, em không gọi điện trước bởi tin mới đăng chiều qua và chắc cú là nó vẫn còn, khi đến thấy 2 em Teac 6300 trên bàn, phía dưới là thùng xốp. Quả thật lúc đó em rất hồi hộp với tâm trạng khó tả như thể gặp lại cố nhân và còn hơn thế nữa vì thật không ngờ cái thùng xốp này nó còn lớn hơn em 4 tuổi. Trong thùng xốp có 1 sợi jack tín hiệu, 1 bộ Timer Control Adaptor, 1 chai dầu máy nhỏ nhựa trắng, 1 lọ dung dịch nhỏ dài như ngón tay để lau đầu từ, 1 cái que nhựa màu xám có đầu xoắn như ốc vít (cleaning stick) và một dải gồm nhiều miếng lau đầu từ cũng màu trắng dẹp dẹp chữ nhật 4x8mm. Bác chủ rất vui vẻ test máy và giới thiệu abc vì khi đến em cũng giới thiệu luôn em là gà vịt về âm thanh chứ đừng nói đến đầu cối, nói vậy để nhỡ có hỏi xxx tí cũng không bị ngại thòng trước vậy hehehe. Bác ý nói bác ý rất có duyên với TEAC6300 và chỉ gom qua lại mỗi dòng máy này. Bác chỉ cho mấy động tác tua đi tua lại, ghi…rồi bác cho nghe thử và ghi thử-nghe lại thử đoạn vừa ghi. Làm giá xong xuôi em đặt gạch 1tr và đi xem con Sansui 5000x ở quận 12 cũng vẫn không gọi điện trước nhưng lần này kém may mắn vì tới nơi hàng đã bán mất tiêu rồi. Coi như là kém duyên với 5000x , thôi đi ăn trưa, 2h chiều quay lại nhà bác hồi sáng ở quận 6 , chuyển khoản thanh toán và ôm em ra xe Hoa mai trở về VT. Vậy là đã đạt được mục tiêu của chuyến đi là phải mang được ít nhất 1 trong 3 món về nhà. Về đến nhà mở ngay ra và đưa nên bàn ngồi ngắm thành quả của một ngày dãi nắng đất Sài thành, chỉ ngắm không như vậy 2 tuần sau đó mới tìm được con Pioneer CS88a ở Đồng nai cũng trên Phố âm thanh. Lúc này là giữa tuần em còn phải đi làm nên em không thể đi xem hàng trực tiếp được, nhưng vì không kìm hãm được sự sung sướng nên cũng cân nhắc sơ sơ mấy điểm chính để quyết mua online thôi, chủ yến là đặt chọn niềm tin vào người bán cả về chất lượng và tiền vì phải chuyển tiền trước khi ship hàng. Tuy nhiên em cũng có tí điều kiện nho nhỏ với người bán là phải nhận được ảnh gói hàng và hóa đơn vận chuyển tới địa chỉ em thì em mới chuyển tiền. Chuyển tiền / loa hôm trước thì sáng hôm sau loa đã về đến nhà, ngay buổi trưa hôm đó qua mượn tạm con amply mixer karaoke cùi bắp và mớ dây dợ cùng bộ chuyển điện của ông anh vợ về test máy. Lần đầu tiên đấu nối thiết bị âm thanh nên cũng hơi bỡ ngỡ nhưng cũng rất tự tin về nguyên lý vì là dân kỹ thuật nên nhất quyết không gọi trợ giúp. Đấu xong xuôi đóng nguồn bật play thấy máy im de. Xem lại phía sau amply thấy ghi công xuất amply 500W thấy vậy tá hỏa thôi chết mẹ rồi có khi nào đôi loa của mình đã đi teo không / mà sao không thấy loẹt xoẹt hay cháy khét gì nhỉ. Một thoáng hối hận đi qua. Chụp ảnh lại cách đấu dây và ra tiệm audio với lý do mua cái jack âm thanh 3.5 và hỏi xem cách đấu như thế đã đúng chưa. Anh bán hàng nói đấu vậy đúng rồi không có gì sai cả chắc tại anh vặn núm âm thanh nhỏ quá nó không xuất tín hiệu ra được vì đầu cối tín hiệu ra yếu nên nếu vặn mức nhỏ sẽ không đủ tín hiệu ra amply đâu ”Trời, nghe đến đây thấy mát cả người mặc dù lúc đó là 11h45 dưới mái tôn trời nắng” Vậy mà em cứ tưởng đi cặp loa 88a của em rồi chứ! Về nhà mở to núm âm thanh và tiếng nhạc đã xuất được ra loa “thật là kỳ tích” vào tủ lạnh lấy lon 33 ra và tự sướng cùng tiếng nhạc , em cũng chỉ có 1 băng duy nhất nhờ bác bán máy thâu cho trong lúc đi xem amply “Nhạc vàng –II” thật ấn tượng với bài hát đầu tiên của băng nhạc này là bài Tiếng còi trong sương đêm của ca sỹ Thanh Thúy với tiếng trống và cách phối âm rất tuyệt, theo cảm nhận của em thì với bài Tiếng còi trong sương đêm này thì chỉ có bản của Thanh Thúy hát nghe là hay nhất vì sau đó em có nghe qua mấy phiên bản do các ca sĩ khác hát thì tiếng trống và cách phối nhạc không thể bằng bản do Thanh Thúy hát được. Một tuần khám phá và thưởng thức với amply karaoke cùi bắp mà nghe cũng thấy ổn , em nói với ông bạn cùng cơ quan cũng mới tập tẹ chơi như mình, nhưng ông chơi đầu CD là nghe hay vậy chắc thôi không phải săn tìm con 5000x nữa làm gì. Nếu vậy thì chẳng lẽ các bác trên các diễn đàn đã quá tâng bốc con Sansui 5000x và đưa nó lên mây xanh mà thôi??? Đùa là vậy nhưng em biết rằng các bác tiền bối không nói quá đâu, nên vẫn theo đuổi con 5000x. Lúc này trên “phố âm thanh” và trên “chợ tốt” cũng có mấy con 5000x nhưng nhìn ảnh thôi em đã không có mấy cảm tình vì chữ trên mặt máy có vẻ hơi mờ / núm vặn không được sáng sủa nghĩa là nó không còn được như mong muốn. Ngày nào em cũng 3-4 lần lên phố âm thanh săn tìm và lại một tuần nữa trôi qua. Lúc này trên phố âm thanh xuất hiện con 5000A nhìn ảnh là em kết liền vì mặt máy chữ và núm còn sáng quắc / sắt xi bên trong còn 7 màu. Thôi quyết lấy con 5000A này vì không thể chờ đợi được lâu hơn nữa. Vậy là sau một tháng vừa nghiên cứu, vừa săn tìm trên phố âm thanh cuối cùng em đã rất ưng ý với bộ 3 xe pháo mã của mình: “Teac 6300-Amply Sansui 5000A-Speaker Pioneer CS88a”. Và nó cũng là một tháng cho em bắt đầu từ con số không tròn trĩnh về âm thanh và thiết bị âm thanh. Miền đồng nam bộ đã đi vào mùa mưa “một cảm giác thật tuyệt vời” khi nghe băng cối ngắm trời mưa các bác nhỉ…! Em xin chân thành cảm ơn diễn đàn này / cảm ơn các bác tiền bối về đầu băng cối vì các thông tin quí báu của các bác đã chia sẽ trên diễn đàn cho những người chơi ở thế hệ sau như bọn em được tiếp cận nhanh chóng nguồn thông tin hữu ích và giúp các em đi đúng hướng trong thế giới âm thanh rộng lớn. Một lần nữa em xin cảm ơn các bác tiền bối![/quote] Bác đã tìm được Niềm vui và nguồn hạnh phúc đáng quí và trân trọng ........ chúc bác vui.
Bác chưa chơi R2R bao giờ nên bác chọn Teac A-6300 là hợp lý, máy thâu và phát 4 track, chạy được auto reverse, hơn nữa máy này ổn định, ít hỏng vặt.
Lại phải phiền bác Zorro rồi! mấy vấn đề bác tư vấn em đã giải quyết được nhưng hôm nay con 635 của em lại sinh bệnh bác ạ. Bệnh của em nó là thế này:em thâu băng hết mặt vẫn còn thừa dây băng em muốn thâu thêm đoan hoà tấu cho nên ấn pause khi nhấn lại thì máy stop và từ đó nhấn play hoặc tua tới tua lui đều không được cứ soạch soạch như bị trượt cá nếu nhấn cố vài lần thì đứt cầu chì 2A (cái cầu chì đứng độc lập một mình). Em nhờ bác và các bác có kinh nghiệm chỉ giúp xem em nó bệnh gì ,có dễ xử lý không và có thể tự xử lý được không? Em cám ơn các bác và mong được các bác giúp đỡ.