Thật tiếc tôi ở Sài Gòn xa quá không mang qua Bác được Nghe nói với con 4300SX 117V-60Hz bị chậm tiếng có thể xử lý bằng các đóng pulley và thêm tụ cho moteur là ok nhưng không biết cụ thể với 4300sx như thế nào ? Các Bác cho ý kiến giúp nhé
Muốn sửa Amply đèn điện tử, bạn liên hệ với Bác Nguyễn Hà cũng hay trao đổi trên trang này (đt:0362.353.228). Bác này làm tốt và rất nhiệt tình.
Đóng pulley mới thì rất khó chuẩn tốc độ. Giải pháp thường làm là bổ sung tụ cho moteur capstan, nếu bác biết chút nghề thì xem sơ đồ con TEAC này chạy đa dòng xem tụ bổ sung là bao nhiêu (theo sơ đồ con này chạy đa dòng thì con tụ kép cho moteur capstan là 2+0.8 mf/250V). Như vậy phải bổ sung 0.8mf.
Vâng , rất cảm ơn Bác . Thêm tụ thì chắc ok vì tương tự thay tụ của quạt trần hay quạt bàn . Vậy cứ tìm tụ 0.8mF/250V kẹp song song với tụ chính motuer capstan là ok đúng không Bác . Hy vọng có tụ 0.8mF/250V để mua và làm thử . Tks Bác Tran Hội nhé
Khi chuyển mạch SW12-2 ở vị trí 50 Hz thì tụ 0.8 uF được nối song song với tụ 2 uF; motor chạy chậm có thể do các tụ này bị lỗi, bác có thể tìm một tụ 3 uF thay thế cho tụ kép này để kiểm tra. Sơ đồ mạch và ảnh em tìm nhờ Google nên có thể sẽ có nhiều điểm không đúng như mạch thực tế. Tks for All.
Băng cối được cho ( băng này họ tự thu, khi thu lại cạnh nhà làm dao dệt võng nên tiếng kẽo kẹt hơi nhiều có khi còn hơn cả CD...) + chim chích tự diy + loa Đẻ non...( hoặc có người còn gọi là loa Dê non...).... Phối ghép cùng nhau Thôi thì tự hưởng thụ thành quả của mình...
Chắc đợt này nâng cấp cái điện thoại cùi bắp để thu thêm cho chuẩn ... Không show hàng người nghe khó tính như bạn nghe chưa thủng....
Có bác nào có dây capstan belt teac 6100 mkii hoặc biết ở đâu có cho em xin thông tin với. Em ở Tây Ninh Thank
Báo cáo các bác, e mới lấy con này trên chợ gò Chưa test, mua câm điếc hên xui!! Hổng biết chất âm seo?? Sony tc r6!! Bác nào đã nghe cho e xin đánh giá về thu và phát.
Hôm qua cuối cùng cũng vật lộn xong được hai con đầu cối cùng với công việc gia đình.... Kể ra đầu Nhật cũng không khó sửa lắm... Làm đầu cối hoa hết mắt thôi chuyển sang đầu deck tý vậy... Cố thêm cái thứ 3.... Từ sáng cho tới lúc làm bảo mẫu không bước chân ra khỏi cửa tý nào... Và ngẫm lại dạo này ít ra khỏi nhà chắc gần làm được như lời khuyên của bạn mình cần ẩn dật mà luyện nghề thêm đi....
Em nghe vài người nói đầu cối 2 track nghe hay hơn 4 track, em ngố môn này nên không hiểu, xin các cao thủ chỉ bảo!
Thôi làm tiếp tý đầu cối... Không con này giữ cũng đã lâu không làm sao xong việc... Trước mắt cho chạy theo kiểu mô phỏng đã.. Vừa căn chỉnh vừa nghe Giao linh bằng con máy còi thấy phê phê...
Có phải con của bạn là con như thế này không bạn.... Thấy nhiều người khen con này sao mới thế....( mình không rành về loại này lắm..) Hôm qua còn được nhờ đi sửa cái đầu cối nặng khoảng 30-40kg..( may quá mình không phải bê vần đầu...)... Loay hoay gần 2 tiếng đồng hồ cuối cùng chỉ dùng đến kìm cắt có một nhát...( cũng may vì mình lại quên mỏ hàn ở nhà....) khi mình bảo cắt nhé chủ nhà còn nghi ngại sợ mình bắt không đúng bệnh phí mất linh kiện xịn của hãng... Như những con AKAI 4000 này mình còn bê vần đơn giản được còn con mấy chục cân thì thấy oải lắm....