Hi bạn... Số mình làm sao ấy ông trời không cho đi xa ... Đi làm đâu quá 10km thấy:" Trời ơi sao mà xa thế...." Ngay như mình có cái nhà cách chỗ mình đang ở 12 km mấy gì đó có khi ba tháng mình mới ghé qua đó một lần... Cách nhà đó khoảng 200m có cái nhà 5 tầng nữa mình cũng vào đó nửa năm 1 lần... Và trước khi đến đó toàn phải hỏi đang ở nhà ngoài hay nhà trong để vào cho tiện... Còn chắc chợ gò gì đó mình mù tịt rồi...
Có sẵn Ampex, Magnecord đang để trềnh ềnh ra chờ vặn vít bấm mỏ hàn mà nặng quá... Nhìn thấy lại lười... Chẳng hiểu bao giờ mới xong hai con quá khổ quá nặng này đây...
Lười chẳng làm được gì... Ngồi uống nước xem cái bảo bối này vậy... Xem để thông não từ đó còn biết cần làm cái gì...
Mấy hôm nay có chủ máy Magnecord cứ nằng nặc bảo đến phụ việc cho mình... Không hiểu tại sao... Tìm hiểu ra thì biết chủ máy Magnecord thứ 2 của Việt Nam thì phải có nói với chủ máy kia ông Hà chỉ biết sửa máy thôi chứ không biết lắp máy đâu nên mày phải đến mà lắp máy cùng ông hà không ông ấy không làm cho mày đâu... Khổ thân tôi thế..
Cái băng này về chắc Vn kg có máy test quá bác. R2R 10 in loại 2” P/s e quên, hình như đài phát thanh truyền hình có thì phải... kkk
Mấy bạn chơi băng cối họ chơi băng cối thông dụng họ còn rất rất đau đầu vì vấn đề nguồn âm chất lượng cao nhất... Và khi có những cuốn băng cối thông dụng đó rồi họ có thể dễ dàng dùng những cái đầu cối thông dụng để thưởng thức kho báu của họ... Còn băng độc quá đầu độc quá thì những đặc tính trên của đầu cối nó bị giảm đi nhiều bạn nhỉ... Như máy Magnecord thì theo như người đang sở hữu họ nói rất hiếm ở Việt Nam .... Nhưng băng cho nó kêu thì là băng cối thông dụng... Họ có thể lắp vào bất cứ cái đầu cối nào trong bộ sưu tập của họ ở dãy đằng sau hoặc họ còn đang để ở đâu đó ....để thưởng thức cuốn băng mà họ đang có và từ đó họ hiểu rõ thêm Magnecord hơn Ampex, Crown cái gì...
Túm lại là chổ bác có máy chạy băng 10in, khe băng 2” kg? Vì máy phổ thông thì 10in khe băng 1/4”, máy 8 track thì 10 in khe băng 1/2” là đắm đúi lắm rồi. P/s cuộn băng e lỡ ship nó có khe 2”. Mà e thấy máy 24 track mới sài loại băng này!
Cuốn băng loại đó ngày xưa còn hiếm băng thì hình như có thời họ pha ra để cho mấy cái đầu này dùng... Nhưng giờ sẵn băng rồi công đoạn trên đã mất...
Con này về Vn giá không hề rẻ bác ơi!!! P/s e iu khoa học đối với thể loại ngon- bổ - rẻ, có lúc ở Phnom penh, máy 24 track có vài trăm đô( lúc đó băng cối người chơi đến trên đầu ngón tay, fostex, otari...)
Bác đọc kỷ còm của e chưa bác??? Bác qua campuchia chưa bác??? Bác biết tập quán bán đồ Audio campuchia kg bác??? Bác có hiện diện cpc những năm 2008,2009 chưa bác??? Bác có tin đầu băng cối Tascam BR20 giá 20 đô bao gồm cái Vali của phòng thâu???? Có dịp qua Phnom penh mềnh dẫn đi những chổ đã từng bán để đối chất. “” toàn đỉnh cao”” nghe chói quá bác ơi....
Chắc hiểu nhầm ý tôi là đùa cợt rồi. Nếu còn mua đc bộ này giá này bác mua hộ đc khg? 0987779413. Băng có vẻ khó tìm nhưng chưa tuyệt chủng
Ai chà chà... Bác vui tánh quá.... E đã nói là đã từng có giá vài trăm đô máy 24 track nhãn otari, fostex... thời những năm 2008,2009 , thời đó người chơi còn rất ít, máy nhiều , tồn kho nên chủ kho bán để trống kho, nhập hàng mới. Lúc đó máy lớn, bán kg được, hiệu lạ lạ, bán như phế liệu. E mua được 05 cái R2R ( 04 cái Fostex model 20, 01 cái Tascam BR20) giá 100 đô cho cả lô, nó rẻ vì cái tội chạy băng 02 track và vì nó là đồ Nhật nhưng không phải hiệu Teac, Akai. P/s cái Tascam BR20 bây giờ bên Nhật đấu giá thì cũng hổng thấp hơn 100,000 yen. Đơn giản thế thui bác!