Ôi con này giống hệt em ạ .Cảm ơn em nhé . Làm thế nào lại có được cái này nhỉ ? A chảng biết tìm những cái này
Các cụ thick schematic hay manual của thiết bị hifi (ngoài phono) thì vào đây http://www.hifiengine.com/manuals.shtml . Reg.cái nick, chọn nhãn hiệu và model rùi load về! Lưu ý: Schematic 1 vài chủng loại khg nằm rời và được nằm luôn trong service manual :mrgreen: Thân ái!
Theo em biết thì thiết bị ngày xưa các cụ nhà ta nghe magne không phải là hàng tốt lắm, lúc đó đa số là hàng "quân tiếp vụ" (em nghe cụ nhà em bảo thế), nhà nào khá giả lắm thì chơi Fisher với AR, còn kha khá thì chơi amply Sasnui với loa Sansui hay Pioneer, máy magne thì Teac 4010 là niềm là ước của bao nhiêu tay chơi thời bấy giờ. Chính điều này hình thành nên lối chơi và kiểu âm thanh của magne cho mãi đến tận bây giờ, nó ăn sâu trong suy nghĩ của mọi người khi nói về băng magne. Nhiều bác khi em tiếp chuyện, vẫn khuyên em là nên kiếm lại mấy amply và loa ngày xưa để nghe magne thì mới đúng chất âm của magne, của nhạc Việt xưa. Quan điểm của em thì khác, cái gì cảm thấy hay thì tiếp thu và chơi. Khi em nghe những chương trình băng gốc trên những máy móc bây giờ, em mới phục các bậc thầy thâu âm ngày xưa, âm thanh quá tách bạch, rõ ràng, từng giọng, từng nhạc cụ thể hiện một cách rõ ràng, âm thanh thật truyền cảm. Thân.
Không phải bác ạh. Chị chủ này sau khi bán kho băng metal lần đấy là hết sạch rồi (năm 2008 hay 2009). Cách đây vài tuần em có ghé lại chơi, chị chủ kể là hôm trước mót được 7 cuốn 74' vứt lung tung trong nhà, bán cho ông khách nào đó, giá 12k/cuốn.
Thì em biết bác cũng cảm nhận và đồng quan điểm với em về đầu từ GX mà! Em thấy nhạc trước '75 thâu âm tốt đấy chứ bác nếu nghe trên những cuốn băng gốc và còn mới. Với băng thâu lại thì em thấy chất lượng thất thường lắm, một số thâu lại trước 75 thì cũng có 2 loại khá phổ biến: loại các trung tâm thâu và loại các cửa hàng thâu. Loại của trung tâmn thì âm thanh ổn định, có chất lượng, hấu như không kém băng gốc là mấy, còn băng cửa hàng thâu thì đa số không tốt lắm. Theo em biết thì nhạc vàng và nhạc trước '75 không phải là 1 bác ạh, mà nhạc vàng là 1 dòng nhạc trong các dòng nhạc của các chương trình nhạc trước '75 thôi ạh. Thân.
Hình như bây giờ người ta vẫn còn thâu âm bằng băng magne bác ạh. Em có thấy trong 1 cd sản xuất năm 2008 (chương trình nhạc bây giờ) có ghi rất rõ là thâu trên băng magne 1", tốc độ 76cm/s.
Bác này điềm đạm, khiêm tốn . Ami để ý , gắn thêm magne , LP với tên tuổi kỹ ca, cũng là thời trang ,Mỹ linh nàng đấy . Giờ thu số từ ngay sau Mic đang xem là công nghệ . Chả hiểu lúc Micơn bắt đầu dùng máy Non exit trên , ta bao nhiêu tết ,giờ mới có điều kiện , vài chục tết pát xê rồi .
Đây cũng chính là điều e nghĩ từ khi chơi R2R trên hệ thống của e, nhưng chỉ dám chia xẻ với a e thân vì biết chắc sẽ gặp sự phản đối. Chính 2 anh bạn của e nói là chưa bao giờ nghĩ nhạc trước 75 lại hay đến như vậy tuy đã nghe hơn 30 năm nay!!! 2 người đó đều có cả Fisher với AR và Sansui với Pioneer.
Có thể có sự không thống nhất trong cách nói thôi hai bác .Pre 75 là nói ngắn , thông thừơng ta hay gọi ngắn để chỉ Thanh Tuyền , Thanh Thúy , Hương Lan, Duy Khánh ,Chế Linh . . . Đương nhiên , sẽ còn nhiều dòng nhạc khác nữa chứ .Có một đặc điểm là , ngoài ca sĩ , có 2 ghi ta, một bộ trống truyền thống rất rõ (trống gồm một bộ trống dậm chân , 1 cingban , chũm chọe , 1 trong Tum .Kèn hay là Trompet , 1 cây Tam thập lục , 1 Violon , tần xuất xuất hiện ít .Với khoảng 7 âm thanh thường xuyên xuất hiện , thu Master 76 cm/s trên thiết bị R2R , ca sĩ hát sai đoạn nào là bỏ , hát lại (không có kỹ thuật chỉnh sửa Digital như ngày nay), cảm giác tách bạch trên băng cho người nghe lúc đó là hoàn toàn hiểu được .Bây giờ , có cái băng R2R nghe không méo giật, xì xoẹt , mờ tiếng do phai bột từ là may rồi , thu lại bảo toàn cho tốt cường độ khi Copy là ưu tiên số 1 , hai bác ạ Bác để ý , giò, đủ thứ nhạc cụ phối ,lại thêm Organ điện , chuông gió , các bộ gõ nhiều loại vật liệu của các dân tộc , mõ kim loại ,trống điện tử , violon , Viola , lại thêm kỹ thuật chỉnh sửa Digital , sự tách bạch nhiều khi khó bàn .Những chương trình hàn lâm một chút lại hay ở LP , lúc đó thu từ nó ra , thể hiện được sự tách bạch mới khó
Vâng bác nói chính xác ạ. Tôi hay nói theo cách nói quen thuộc của anh em chơi nhạc vàng ngoài này===> gọi nhạc vàng là nhạc pre 75 .
Em nghĩ số lượng nhạc cụ chỉ là 1 phần chứ không hoàn toàn là yếu tố chính làm nên sự tách bạch của âm thanh bác ạh, vì em thấy 1 số bản nhạc thâu âm bây giờ, cả nhạc ngoại quốc và nhạc Việt, dù chỉ có giọng hát của ca sĩ và đệm piano hoặc guitar chẳng hạn, nhưng âm thanh vẫn không được rõ ràng cho lắm. Em nghĩ các bác nghe nhạc Việt bằng magne ở HN có vẻ thiệt thòi hơn các bác ở SG, vì nguồn băng xuất phát từ trong này, nên số lượng bặng ở SG sẽ nhiều và phong phú hơn, và chất lượng băng sẽ ít nhiều sẽ tốt hơn. Em có nghe nhiều cuốn băng còn rất mới, sau mấy chục năm cất giữ, không sử dụng, thậm chí có những cuốn còn cả seal của trung tâm phát hành! Nghe được những cuốn băng này, em thấy âm thanh thật tuyệt vời bác ạh. Thân.
Bác ơi, cái cd em nói là cd nhạc ngoại quốc, của các phòng thâu ngoại quốc ạh. Trong list nhạc, họ ghi chú bài nào thâu âm bởi digital, bài nào thâu analog, em nghĩ không phải họ PR, mà đơn giản là ghi chú chi tiết, rõ ràng. Thân.
he he :lol: bác zorro nói đúng đấy nếu được nghe những cuốn băng còn mới và bảo quản tốt thì chất âm thật kô chê vào đâu được.
Và dường như bác lưu trữ rất nhiều nguồn băng như vậy nên e thấy bác cười thật mãn nguyện. Nếu thật vậy thì e xin chúc mừng bác .
hì ...hì em đâu có nhiều đâu bác nhưng em bị nó mê hoặc rùi càng nghe càng hay bác ạ, thật ra giữa digital và analog 2 âm thanh gây nhiều tranh cãi mỗi âm thanh có cái hay riêng của nó ạ tùy theo lứa tuổi của các bác... ở thời điểm nào... vào thời kỳ nào... các bác cứ cảm thấy thưởng thức hay là ok đúng kô các bác THÂN :lol:
Câu này chuẩn không cần chỉnh ! :wink: Em mau mắn mới kiếm được 1 cuộn băng cối gốc của dàn nhạc Mantovani còn nguyên bao mới toanh chưa xài ... bỏ vô nghe thì phần đông âm thanh rất tốt nhưng vẫn có 1 số đoạn bị vỡ tiếng vì thâu âm lượng quá to ... nhưng ngoài khuyết điểm đó thì cứ nghe mãi vì ghiền ...
Ấy thì bác bảo , cứ Digital Direct Stream Bit ngay từ đầu làm sao mà tách bạch được .Các vị ấy cậy các thiết bị số , SỐ HÓA ngay từ đầu nguồn thu , cường độ âm thanh nghe thì tổng thể thì rõ , đi vào chi tiết , khó bàn lắm , bác ạ .Em , cá nhân em thôi , tin tưởng rằng nếu thu từ đầu bằng Analog kẻo Tape 76cm/s , tín hiệu thật về không gian ("Nhìn" thấy vệt từ thu , thông qua khe từ hiện hình bằng mắt thường, hay trên LP , soi lên thấy rõ Track , khoảng cách các Tracks) và thật cả về thời gian (Đồng hồ đếm ) . Còn khi đã số hóa , có thể cảm giác về thời gian là thực khi nhìn đồng hồ , nhưng không gian rõ ràng nhỏ lại : Cỡ đĩa CD nhỏ , gọn , một Size , 9 bài , không trực quan "Track" , Bác bảo , giờ 4M cái MD gọi là Hi-end , ca sĩ thu để hát , thử luôn , lấy đâu ra sự kỹ công thòi Analog Phần nghiêng đậm , em ủng hộ bác , vì em đã gặp , dù là băng "thị trường" thôi , sao lại từ nguồn Master 1 , nghe rất tốt .Nhưng em thấy , sau khi nghe một thời gian nghe, nếu là Cassette tape , bóc Seal , chất lượng xuống rất nhanh .Còn R2R tape , em chưa được nghe loại bác tả
Em mới sưu tầm được ít băng cối, chưa khẳng định được là băng gốc hay không, nhưng vỏ hộp thì gốc 100% và nghe thì phê quá. Thiết bị thu âm pre 75 tất nhiên là lạc hậu so với bi giờ, nhưng sao nghe CD VN ~ 40 nghìn bây giờ sao không hợp với tai em bằng mấy cái băng kia.....
Em đã mang đi sửa, và đã mang về ngay hôm đó. Bác chủ rất nhiệt tình, dễ mến. Hóa ra ngay ở chỗ em hay lượn lờ bác Việt ui. Cũng may cái đầu của em cũng chỉ là đứt cọng dây vớ vẩn, nhưng em tìm hoài không có ra. Cám ơn bác lần nữa.
OK chúc mừng em, bệnh vặt nếu ngại vác máy đi lại thì cứ alo cho đồng chí đấy là được phục vụ tận nhà, giá cả hợp lý.