Vào 1 đêm mưa gió lạnh cuối năm ngoái bỗng nhiên em nằm mơ thấy Bụt hiện lên và phán rằng :mrgreen: : " ... ta thấy ngươi là kẻ đam mê băng cối đã vậy bản tính ngươi cái gì cũng khen chê thật lòng, lại vừa đam mê nghệ thuật lẫn kỹ thuật ... tiếc thay trên đời hiếm có cái băng cối nào vừa nghe hay mà vừa đo tốt mà nếu có thì Bụt như ta cũng không có tiền mua. Nay ta đã thành Bụt nên không còn sân si nhưng hôm đi qua một nơi thanh vắn đầy cây trái ta thấy có 1 cái đầu băng cối hy vọng sẽ làm người vừa lòng và không còn phải bận tâm chạy đi mua thêm đầu băng cối nào khác. Tùy nhân duyên và sự cố gắng của ngươi mà có được hưởng lộc phúc hay không vì ở đời "phước thì bất trùng lai" và "trên đời không có gì là miễn phí" nên đừng mong là của cho không tới không. Phải cố gắng con ạ ..." Em trong lúc mê cũng ráng mơ mơ màng màng cũng suy nghĩ ra vài câu: "...Vậy có đắt lắm không hở Bụt và có xa quá không chứ lái xe nhiều là con không có sức lái xe ... Ờ mà băng trắng có kiếm ra không chứ của ngon mà đem về ngắm thì không khác nào cám treo heo nhịn đói ạ hơn nữa lại bừa nhà ... Và nó ngon như thế nào chứ nếu tai Bụt nghe thấy hay mà tai con nghe thấy dở thì nguy lắm ... Còn số đo thì như thế nào mà tốt ạ? ..." Sau đó Bụt phán: "... Chưa gì mà ngươi đã ngại khó ngại khổ chứ hổm rày ta thấy ngươi thường hay tranh cãi mấy cái vụ băng cối sao ta không thấy ngươi than mệt than khổ? Còn vụ nghe hay và đo tốt thì để ta nói cho ngươi nghe: - Nó đã từng được nhiều phòng thâu nổi tiếng dùng làm master thay thế các đầu băng cối nổi tiếng nhất lúc đó cho dù là Xì-tút-đờ A820 2-track hay từ bất cứ hãng nào trên thế giới ... - Nó là cha đẻ trước khi ra đĩa sx hàng loạt của biết bao nhiêu đĩa nhạc từ thập kỷ 80 lên đến đầu thập kỷ 90 ... - Nó có số đo tốt bằng hoặc hơn so với tất cả các đầu bằng cối nổi tiếng nhất lúc đó cho dù là từ hãng nào. Cái A820 2-track càng không thể sánh ... - Nó đã từng mắc hơn cả A820 2-track gần gấp đôi ... ... thôi ta nói thế là đủ ... và đây là mật khẩu để nguơi đi tới nơi đó ... Tùy ngươi quyết định, ta đi đây ..." Em giật mình tỉnh dậy nhưng đầu vẫn nhớ mật khẩu đường đi răm rắp và mặc vội quần áo nhảy lên xe và lái mất 70km tới đó (đúng là nơi đó nhiều cây ăn trái và cây cối um tùm thật) trời mưa gió rét và thiệt hại đến gần 2 triệu và khệ nệ còng cả lưng khiêng về (với sự giúp đỡ nhân lực của 1 anh bạn vì nó nặng gần bằng em) với cái đầu máy cổ lỗ xĩ hơi bị tắm mưa nên phải lau chùi lại cho khô và vài cái núm đã văng mất vì em nó đã già nua vì chắc đã nhiều lần thâu đêm chơi sáng tốt thiểu 25 năm ... và may quá ông đưa thư (chắc do Bụt sai tới hay sao vì đúng lúc quá) cũng cùng lúc gõ cửa trao cho 1 cuốn băng trắng mới nguyên còn nguyên bao trong hộp còn thơm được sx khoảng 1993 ... May thật đúng là có Bụt thương vì thời này mà tìm thứ băng này thì giống như đáy biển mò kim! Và lại phải kiếm dây XLR vốn em chúa ghét so với RCA và lại việc rút cắm, lại thâu vô và phát ra ... Ôi bấm nút và vận hành sao đây vì nhiều nút không hiểu chức năng ất giáp gì cả mà cũng chả còn quyển sách hướng dẫn??? ... À có rồi em đã bắt đầu rên rỉ .... âm thanh thật tuyệt vời, VU kế kim nhảy nhảy lẫn đèn LED chớp chớp giựt lên giựt xuống, và nó cũng quay quay như ai ---> Tân cổ giao duyên thật là phê ---> Đúng là người cõi trên không bao giờ nói sai! Em vội chụp vài tấm hình khoe với các bác đây! Giờ lại phải vắt óc nghĩ xem cái nào nên cho đi để nhường chỗ cho em nó vào ...?
Chúc mừng bác có đồ chơi mới, mua đồ cũ ở bên đó sướng thật, chứ nếu ở VN thì cái chữ " giá rẻ " như tựa đề nêu trên là hổng có . Em nghĩ bác kiếm thêm ít băng master nữa là hết thuốc luôn. Nhân tiện bác cho ít review về chất âm của em nó nha, cảm nhận của bác có thấy "nghe băng cối Phê hơn CD " giống em hồi xưa không ? còn chuyện số đo em vẫn nghĩ không bằng CD được ạ. Tks n brgds
Em vừa nhận được cú điện thoại của 1 bác quen hỏi em về vụ số đo của máy này. Thú thật là em không bận tâm lắm vì em biết nó ... bằng hoặc hơn mấy cái CD bởi vì về lô-gích nó đã từng là cha đẻ của các CD giữa thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90 thì không có lý do gì nó kém hơn CD cả. Còn về thiết kế kỹ thuật thì ... xin đọc các hồi kế :mrgreen: ... hoặc không chóng thì chày các bác cũng sẽ tìm ra thôi mà ... . Hơn nữa mạch điện bên trong của nó được thiết kế bởi 1 hãng nổi tiếng nhất nhì trên thế giới với người tìm ra công ty này chế tạo mạch điện công nghệ này từng được coi là cha đẻ của công nghệ này và công ty này không bán mạch đại trà cho dân thường mà chỉ bán trực tiếp cho các công ty làm thiết bị chuyên nghiệp kiểu này ví dụ như Sô-ny, Xì-tút-đờ, hoặc Na-gờ-ra ... Do đó mạch này không xuất hiện trong các thiết bị dân dụng cho dù là đồ "đỉnh cao" mắc tiền khủng .... Đầu băng cối công nghệ này đã vượt qua những trở ngại mà các đầu băng cối trước đó cho dù là khủng nhất từ Xì-tút-đơ hay Na-gờ-ra hay hãng gì gì cũng thường luôn vấp phải và bó tay để có thể vượt qua: - Wow and Flutter tăng chất lượng tối thiểu là 10 lần - Dynamic Range, Signal to Noise tăng chất lượng tối thiểu là 10-100 lần - Đáp tuyến tần số từ 20-20kHz +/- 0.x dB trong khi băng cối bình thường lúc đó khó xuống dưới 25Hz. - Băng từ miễn sao đúng loại cho dù là hãng nào cho âm thanh đều như nhau trong khi băng cối bình thường lúc đó mỗi hãng mỗi băng cho âm thanh thâu/phát khác nhau nên rất phức tạp trong việc chỉnh Bias cho phù hợp và nhiều lúc không thể đạt được chất lượng tối đa trừ khi dùng loại/hãng băng mà hãng đã xác định từ đầu - Cua roa hoặc bánh ép cao su có hơi trục trặc thì âm thanh cũng không nhão - Đầu từ bền ... muôn năm và không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh nếu nó còn hoạt động - Thâu vận tốc cao hay vận tốc chậm đều cho âm thanh như nhau. Chỉ khác nhau là sự dễ dàng trong edit băng mà thôi .... So sơ là thế
Cái máy nhìn đã quá, Bác cho em hỏi em này phát 2 track? có cách nào cho nó phát băng 4 track ko? Thank4sharing.
Nó có loại đến ... 32 track. Thường thì loại 32 track người làm phòng thâu nhạc để thâu nhiều kênh, sau đó vào bàn trộn đa kênh rồi trộn ra Xì-tê-rê-ô rồi đưa ra cái 2 track này rồi người ta mới ép ra đĩa CD gốc, cassette gốc hoặc hoặc là làm phôi đĩa than để sx đĩa than bán ra ngoài. Nó hoạt động tương tự như các đầu cối khác thôi chỉ khác là nó làm với thông số kỹ thuật tốt hơn và đương nhiên mắc hơn vào thời đó nhưng thời này ... rất rẻ Cái này em nói thật đấy vì nếu Bụt đã có nói em "phải cố gắng thì mới có phước lộc..." nhưng em rề rà và lười biếng ham chơi quá nên mới phải trả đến 2 triệu chứ nếu em chịu khó bỏ ăn Tất Niên mà chịu khó đi sớm hơn tí thì em có thể múc nó chưa tới 1 triệu. Vì ngặt trước khi em tới thì xui là đã có 1 tên khác trả nó tới gần 2 triệu nhưng tên đó đường xa không thể tới lấy được và đang còn tìm cách kiếm công ty vận chuyển thì em cũng vừa tới; đồng thời em trả hơn vài chục ngàn và có xe tới sẵn nên nó mại luôn cho em đấy thôi theo luật "ai đem tiền và trở đi trước thì sẽ có nhưng phải là người trả giá cao nhất ..." nên chỉ làm biếng ham chơi tí mà mất toi hơn 1 triệu nữa cũng tiếc lắm .... Em vốn là người không theo "phong trào" nên không ngắm vào những thứ quá đắt do phong trào đưa lên; nên ở đâu đi nữa cá nhân em quan niệm là cứ đừng theo phong trào là xác suất cao mua đồ với giá đỡ chát hơn và nhiều lúc còn phải liều lĩnh đôi chút ... Thời buổi này kinh tế thị trường chuyên chở theo công-ten-nơ giá khá rẻ thì nơi nào có đồ cổ lỗ xĩ bị phong trào săn lùng là sẽ bị ôm hàng và đội giá 1 cách nhiều lúc rất khó hiểu. Nếu bán không được giá ở chính quốc thì họ sẽ bán cho lái buôn hoặc khách nước ngoài rất dễ dàng ... Tuy nhiên chơi băng cối chỉ ngán nhất là tiền băng nhất là băng trắng (gần cả triệu cho 1 cuộn băng trắng loại chưa xài khổ 10.5 inh) đã vậy loại băng cho máy này còn khó kiếm hơn gấp nhiều lần loại đầu băng cối bình thường và đã hết sx tối thiểu hơn 10 năm ... :|
Dạ ... không phải đâu! Mãi sau này (hình như hơn 5 năm sau) Teac/Tascam mới làm ra 1 cái tương tự như vậy ...
Chúc mừng bác một cent. Em nom nó gần giống mấy đầu phát Denon em hay thấy ở các phòng phát thanh bên Việt Nam quê em. Dòng này có mấy đời nhìn rất giống nhau. Khác nhau chút xíu về kích thước loa và cách bố trí phim bấm.
Dạ cám ơn bác Tai. Cái này em chỉ chụp trên mặt thôi vì còn cái bụng và dàn chân phía dưới và có bánh xe đẩy nữa trông giống như bàn ... nhổ răng nha sĩ ! Nhưng em lại "phê" với mấy cái kiểu máy giống bàn nhổ răng mới chít chứ!
Dạ đúng rồi, rất to lớn. Phần pre (?) và 2 cái loa monitor có thể tháo rời ra được. Hôm nọ em thấy ở ngoài chợ có bán 3 chiếc này. Giá ở quê em khoảng 6 trăm USD bác ạ. So với ở bển của bác thì quê ta đắt quá.
Trên cái hộp đen đen phía trên, 2 bên có hình tròn tròn mờ mờ là 2 cái loa hả cụ, ngộ nhỉ, nhìn cái hình cụ chụp lên thấy hình em nó cứ như cái cát xét treo trên cái máy giặt ấy. To thế này thì khó vận chuyển kê cóng lắm. Chúc cụ vui với đồ chơi mới.
Vưỡn rẻ hơn cái Akai 635D thời em mua! :lol: . Hiện h còn khg cụ? :mrgreen: Túm lại nó là hiệu gì bác 1 cent? em nôn wá! :mrgreen:
Em không biết còn không, hôm em thấy là bày bán là ở cái chỗ cụ mới đứt con tascam ý. Nói chung là to quá, còn chất âm thì em nghe xong miễn bình luận. :wink: @bác 1 cent: Xin lỗi em ngoài lề tí đặng kiếm tí tiền cò từ tay regular bác nhé.
Dạ 2 cái tròn tròn đúng là 2 cái loa để monitor khi thâu và phát nên tiện dụng lắm; còn bên hông thì có cái lỗ hét-phôn nếu không muốn nghe bằng loa
Em không nghĩ là hãng Dê-non có làm cái máy này trừ khi Dê-non đóng mạc lại từ hãng khác; tuy nhiên em cũng chưa có thông tin nào về Dê-non có sản phẩm tương tự ngay cả đóng mạc lại. Hơn nữa cái phần tiền khuyếch đại và các mạch chính của loại máy em đang có nó nằm ở dưới bụng còn phần đen trên chỉ là phần để monitor và 1 số công-tắt vận hành khác. Nếu cụ Tai có hình chụp cái máy cụ nói thì chia xẻ với anh em với ...
Hehehe . . .Cụ Quang Xen dìm hàng tới bữa nay mới đưa lên nha :mrgreen: :lol: Cái cục Cà Lông Một Dê Ếch toàn khung đâu không dùng mà đem máy cùi ra chụp xấu quá làm Anh Em cứ ngóng, thui thì đã xô hàng thì xô cho đẹp tí đi. Chúc mừng Cụ đã thuần phục được mấy Em dây nhợ lòng thòng này.
Em khg nhớ model của denon. nhưng cũng được nghe 1 lần ở SG. nó có Vỏ thùng bằng gỗ, cũng có 2 cái loa + 2bộ vu-meterbên trên phần monitor, nhưng khg có nhiều nút chỉnh/gạt như cái của bác. Em có tìm thông tin trên net cũng không thấy cái denon magnetic tape nào!
Cụ thông cổm em nó khiêng về phải lau chùi vì nước mưa nên nằm ở ga ra xe. Do đó chụp được cái máy nào là phang đại vài tấm với vận tốc chậm như thế thì nhòe hay noi hay gì gì thì cũng ... mong cụ xem đỡ. Cho dù có Một Dê Ếch hay gì gì mà trời mùa đông đang mưa lạnh tay run mà cầm máy chụp thì cũng ra hình rưa rứa thậm chí còn tệ hơn ... Quan trọng là em nó có rên rỉ ra tiếng người hay không mới là chuyện chính chứ nếu cụ muốn hình đẹp thì em lại phải mở to-pích ở mục nhiếp ảnh thì chắc bị xóa ngay vì ... lộn chuồng. Em cũng đang lo và cái to-pích này sắp tới cũng bị xóa vì cái tội đăng lộn chuồng cho mà xem! :lol: :mrgreen:
Chúc mừng cụ có đồ chơi độc,2 cái loa theo máy đó em thấy nhỏ như loa cát xét,không biết nó có làm kỷ để nghe đối chứng được không hay vẫn phải kèm thêm bộ loa đài rời bên ngoài. Đâu cụ tháo ốc vít ra coi phần công suất nó chạy linh kiện gì để em ...trử. :wink: Mấy chú này chắc là dùng IC nhưng không biết đẳng cấp này thì nó dùng IC gì?
À thì ra là bác định nói về cái con Dê-non DN-3602RG này. Cái con này chỉ có ở thị trường Á châu và phục vụ cho đài phát mà thôi chứ vô phương mà tìm ở châu lục khác. Xem ra nó thiết kế khá giống Ampex và Ô-ta-ri. Tiếc rằng nó chỉ có vận tốc lên đến 15ips chứ không được đến 30ips. Tuy nhiên với giá 600 Ô-bá-mà mà được cái máy này mà còn tốt thì em thà mua nó còn hơn nhiều cái R2R khác hoặc Cassette khủng khác mắc hơn mà khó hiểu nguyên do 1 cách lô-gích ... Đương nhiên về số đo thì cái Dê-non này cũng như nhiều đầu băng cối khác chưa phải là đối thủ của con của em mới khiêng về ... Thú thật là em mê cái Dê-non này từ xưa nhưng em đã bó tay từ lâu để tìm mua nó và từ khi em được cái Ô-ta-ri MTX-10 thì em đã thỏa mãn cái thú tính rồi vì nó trông cũng tương tự (tuy không sang bằng cái Dê-non) nhưng lại rẻ hơn và thâu/phát đến 30ips
Khứa khứa cái loa này mục đích đê nghe xem có tín hiệu ra vô hay không thôi chứ chuyện hay dở thì đã được quản lý ở ... ngõ vô Lai In rồi cụ à. Còn muốn nghe cho to thì cứ kiếm amp và loa gắn vào vô tư ... Cụ lại méo mó nghề nghiệp. Người ta đang ở tín hiệu nhỏ thì làm phần công suất chi cho to để mà ... tốn điện? Dạ nó dùng máy con vi mạch ... Ti-Ti-Eo-Lờ cho phần điều khiển ... :lol:
Chúc mừng bác nhiều xen chia sẻ đồ đẹp của bác. Bác review cho anh em ở quê mình cái chất âm em nó cái nhẩy? :mrgreen: