E lên ebay thấy có cái này nhìn mà thấy sợ luôn.ko biết ở vn mình có ai sở hữu chưa? http://cgi.ebay.com/Mark-Levinson-ML-5- ... 2eb1b83a49
Trùi với con này thì đi tong luôn 2 keo trong tiêu chí "Đo tốt và Giá rẻ" . Với CD là rất phổ thông thì cho đơn giản hóa vấn đề là đo tốt bằng hoặc tốt hơn CD thì gọi là đo tốt há cá bác nhể vì tối thiểu thì rất nhiều thiết bị đo trước thập kỷ 80 là không đủ độ nhạy và độ chính xác để đo chất lượng công nghệ CD ? còn "Nghe hay" thì ... máy nào cũng có cơ hội nghe hay, nếu không hay với người này thì sẽ hay với người khác .... Và bởi vì thế nên bên cạnh đó luôn tồn tại 1 vấn ngại là "bất cứ máy nào có thể nghe hay với người này cũng sẽ có cơ hội nghe không hay với người khác ..." ---> Kết hợp với đo không tốt (tối thiểu đo không tốt bằng CD) mà còn mắc tiền thì chúng ta lại phải mở thêm cái tô-pích kiểu như "...đầu băng cối vừa Nghe không hay vừa Đo không tốt vừa Giá không rẻ ..." :mrgreen:
Con này là con nào vậy bác? Con của em hay là con Mạc Lê Vĩnh Sơn ạ? :roll: Con của em thì ... hình như được còn không thì nó có chuẩn riêng khác nhưng hình thức làm việc tương tự vì sau nó có cả Clock I/O và 1 lô chấu cắm 50 chân ... Còn cái Mạc Lê Vĩnh Sơn cơ bản là cái Xì-tút-đờ A80 chỉ khác là 1 số mạch cấp nguồn và phần tiền khuếch đại là của Mạc Lê Vĩnh Sơn mà thôi vì Mạc Lê Vĩnh Sơn chỉ có khả năng làm tới đó (Tây nó gọi là "Mót") chứ không thể có nhiều tiền, đa ngành và đa chuyên môn bằng hãng Xì-tút-đơ để mà có thể làm được 1 cái Riu ra trò 1 mình được ... Do đó nếu cái Xì-tút-đờ A80 mà có chức năng này thì có lẽ cái Mạc Lê Vĩnh Sơn sẽ có thể có luôn. Bây giờ em không có cơ hội để có thể tiếp cận 1 cái A80 nào để kiểm tra dùm cho bác ...:wink:
Đây là vấn đề nan giải và cần nhiều thời gian; hơn nữa tính chủ quan nhiều lúc vẫn không thể tránh khỏi. Tuy nhiên sơ bộ thì em thấy cái đầu cối mới này cho âm thanh thâu/phát như chức năng của nó đề ra: vô sao ra vậy! Và em cũng hiểu là tại sao những người làm phòng thâu chuyên nghiệp làm master phải cần 1 thiết bị kiểu như vậy trừ khi công nghệ lúc đó không thể cho phép họ mua và sở hữu thì họ đành phải dùng cách khác để phát huy cái mà họ đang có hoặc công nghệ lúc đó đang có hoặc cho phép thực hiện và nhiều lúc còn yếu tố sở thích và thói quen. Em thử vài nguồn âm lẫn nội dung khác nhau thâu vô thì âm thanh phát ra (kiểm tra bằng chính cái hét-phôn loại tốt nhất từ Sô-ny) thì ... i boong. Đây là điều em muốn với 1 thiết bị có khả năng thâu phát phải cần như vậy vì ngay chính mấy cái đầu cối Ô-ta-ri, Tát-cam, hoặc Xì-tút-đơ hoặc Na-gờ-ra cho dù loại bố đỉnh mắc khủng mà thiên hạ đang mê mệt và săn lùng ... thì em vẫn nhận ra đâu ra âm thanh nguồn âm và đâu là âm thanh được thâu và phát lại bằng ngay chính cái hét-phôn Sô-ny này; và 1 vấn đề nan giải trong việc thâu/phát băng cối cũng như nhiều thiết bị dùng băng từ khác là mỗi loại băng sẽ có cơ hội cho chất lượng âm thanh rất khác nhau và gần như chẳng có âm thanh nào mà nó giống như nguồn âm được đưa từ ngã vô trong khi cái đầu cối em mới khiêng về dùng công nghệ khác nên đã giải quyết được vấn đề nan giải từ cổ chí kim này ... Em cũng hiểu yêu cầu của mỗi người mỗi khác. Và cá nhân em thì thấy sao nói vậy chứ không phải là cái gì mình sở hữu cũng khen là hay là đỉnh! Em chỉ khen 1 thiết bị nào đó cho dù là của mình hay của ai khác khi nó đem được giá trị thật tối thiểu bằng con số hoặc giá trị kỹ thuật (giá trị kỹ thuật có liên quan đến việc tạo thành thiết bị đó để hòng có thể phục vụ 1 cách hoàn hảo nhất cho yêu cầu của những người có yêu cầu đến những chức năng lẫn khả năng mà thiết bị đó có thể đem lại) vì như thế mới có thể đúc kết bằng mực bằng giấy để làm bằng cũng như để chia xẻ cho đại chúng; rồi kế đó hoặc cùng lắm là bên cạnh đó nếu đã chót mê muội thì mới bằng tai nghe hoặc cho sở thích riêng của mình vì lý do tinh thần hay lý do nào khác... Thời này em biết có rất nhiều thiết bị rẻ tiền, tiện dụng, gọn nhỏ ... có chức năng thâu phát với chất lượng cao hơn cả cái đầu cối em mới khiêng về nhưng với giá 2 triệu được sở hữu 1 thiết bị mà cách đây gần 30 năm nó đến 30K ông Ri-gân (bằng hoặc hơn giá trị 1 căn nhà vào thời đó) đồng thời với chất âm như vậy và NHẤT LÀ NÓ PHẢI LÀ BĂNG CỐI thì em đã là đạt được cái ước mơ mà em đã ấp ủ từ rất lâu. Thú thật với bác là em đã ấp ủ ước mơ để sở hữu cái máy này đã hơn 20 năm nhưng giờ mới thành hiện thực vì 20 năm trước (ngay cả với thu nhập em ngày hôm nay) thì với giá khủng mấy chục ngàn thì thấy được tận mắt đã là khó ... :?
Hôm nay tôi vừa khui bụng con DENON 3302R ra dòm thử,thấy các bo mạch đều do DENON làm bằng l/k nhật bản,mấy con vi-mạch điều khiển cũng của bổn hãng này luôn!!!
Dạ công nghệ như 3302R hoặc cũng như công nghệ chế tạo đầu băng cối thông thường lúc đó mà ta thường gặp thì đương nhiên Dê-non và nhiều hãng Nhật làm được nhưng công nghệ giống cái em mới khuân về thì vào thời đó thì chỉ 1 vài hãng đế quốc làm rất tốt mà thôi và máy của em là của hãng Nhật nhưng phần mạch điện quan trọng nhất để quyết định cho tính vưu việt của nó là do 1 hãng đế quốc cung cấp; và em biết 1 vài hãng Nhật hoặc hãng đế quốc lẫn từ Tây Âu thuộc cỡ đại gia trong làng sx thiết bị phòng thâu vào thời đó dùng công nghệ kiểu kiểu như vậy cũng mua phần mạch quan trọng này từ cùng 1 hãng đế quốc. Do đó em mới nói là "Dê-non không có làm cái máy này" là thế; có lẽ em nên viết rõ cho đủ nghĩa là "Dê-non không làm loại máy băng cối với công nghệ này ..."
Kụ 1cent cho em hỏi cái chất liệu , kích cỡ dây băng cối đi-gi-tồ có gì khác vs băng a-na-lốc mà kụ bẩu khó kiếm ợ :mrgreen:
:mrgreen: Cụ biết quá mà bịa đặt hỏi khó em :evil: ! Ở trong mấy cái băng trắng Cassette sx thời thập kỷ 90 trở đi cũng thường có in chữ "đi-gi-tồ" trên bao bìa nhưng không bít là nó có chất liệu khác băng không có chữ "đi-gi-tồ" không hỏng bít nữa :roll: :mrgreen:
Nếu em nhớ không nhầm thì có định dạng của bác Philipps là DIGITAL COMPACT CASETTE. Trước em có cái đầu này nhưng không có băng nên vất luôn. :mrgreen:
Thế thì cái đầu từ nó sẽ không đứng im mà phải là đầu từ quay tít mù ko như đầu từ của băng cối cụ ạ .
Băng VHS vẫn a nà lốc bác ơi. Nó điều chế tín hiệu theo kiểu FM chứ chưa băm chặt và cài không với một vào ạ.
Ý là cái tape VHS nào mà mono thì nó cho wa đường analog (e khg nhớ nó có phải là cái đầu từ? :mrgreen: ). mấy cuốn Stereo HF thì nó wa cái cối drum. Em chủ wan nên chỉ nói cái vụ Stereo :lol: . phần điều chế thì em chả nhớ gì! Nó quay để (mép từ âm thanh) có tốc độ cao khi quét wa mặt băng, và lại ít tốn (chiều dài) băng nữa. Do tốc độ cao. nên nghe ..."hay" như CDs :lol:
Ớ các bác đang tranh cãi cái máy của em không phải "băng cối" à? :roll: Băng cối theo dân chơi dịch nguyên từ mà Tây gọi là "Riu-thu-Riu" còn cuộn băng gọi là băng Riu hay Tây còn gọi là "Riu Tếp". - Cái máy của em xài băng Riu đàng hoàng và cũng được gọi là Riu-thu-Riu và cũng xài "Riu Tếp" ---> Không phải "băng cối" là còn gì nữa? - Các cụ gọi là DAT hay là băng chạy trên trống từ kiểu như máy Vi-đéo thì cũng không đúng vì cái máy Riu của em có lù lù đến mấy cái đầu từ đấy thay? Và nó cũng giăng dây như giăng cái coọc xê như những đầu Riu khác ---> Không phải "băng cối" là còn gì nữa? :lol: Càng nhiều tranh luận thì thế nào cũng tìm ra chân lý! :mrgreen:
Nhưng chắc không phải là di zi tồ em nghĩ thế . Nhà em có con Tascam Tape Dat tiếng nhưng băng cối, hay hơn CD và đập chết cassette )
Ậy cụ nói thế không sợ bị xóa bài hoặc bị "chém gió" sao? Kỳ vừa rồi em mới chỉ viết thật lòng mình và theo cảm nhận riêng của mình đại khái là "... em rất thích băng cối và cũng khen là hay nhưng chỉ một cái là không khen nó là hay NHẤT hay gì gì ..." là bị "chém" tơi bời luôn ... Do vậy nên kỳ này em mới quyết tâm kiếm cái đầu Riu này hy vọng cho âm thanh tối thiểu bằng hoặc hay hơn cái Xê-Đê để nâng bậc chấm điểm nó nó lên mặc dù cũng chưa phải là hay nhất nhưng đỡ được bậc nào hy vọng đỡ bị "chém" hơn thì tốt chừng nấy ... Chúc bác may mắn hơn em! :lol:
DCC về chất lượng số hay kỹ thuật còn không bằng cái Xê-Đê thì ... cụ vất đi là phải! Nên muốn sống theo phong trào tối thiểu trong mục này là nếu trên đời có cái gì về kỹ thuật mà chất lượng kỹ thuật không bằng kỹ thuật Số mà vẫn được coi là ngoong hơn kỹ thuật Số chỉ khi nó là ... kỹ thuật Tương Tự. Khi đã là kỹ thuật Tương Tự rồi thì cho dù nó có chất lượng kỹ thuật có không giống ai thì vẫn có người bảo nó là hơn kỹ thuật Số cho dù là thằng Số này cho chất lượng kỹ thuật tốt đến chừng nào! :wink: :lol:
Xóa thì thôi ta lại viết cái khác cụ ạ nhưng sự thật vẫn là sự thật . Cái của em là Tascam Tape DAT 30MKII thì phải . Hình như là của hiếm, có cụ Phạm Tuyên có 1 cái vì em gặp cụ ấy ở Bờ hồ mua băng DAT về thu. Còn cái sự hay là tùy tai và tùy người .
Cái DAT này rất phổ thông thời thập kỷ 90 được dùng trong phòng thâu. Cũng nhờ vậy mà bây giờ có thể kiếm dễ lắm với giá trên dưới 2 triệu. Em rất thích âm thanh của DAT và đương nhiên là thích hơn Xê-Đê chỉ có điều là trông nó không hầm hố và to đùng như đầu băng cối và chọn bài không nhảy cái rụp như Xê-Đê mà thôi. ---> Đây là lý do em mua cái đầu cối cổ lỗ xĩ này để có được ... cả 2 đó là vừa hầm hố mà vừa có âm thanh tốt. Chỉ tội vẫn không chọn bài tới lui nhanh như Xê-Đê mà thôi
Xin lỗi các bác vì 1 thời gian lặn im vì em bận tranh luận bên mục thư giãn và về vụ "ma" . Chắc có lẽ bàn nhiều về ma bên bển quá nên chắc thế hay sao mà "ma đưa lối quỷ đưa đường" dẫn dắt em đi đổ đồng cái đầu cối khác này về. Báo hại nó thiệt hại gần gấp 7 lần cái đầu băng cối "Hay, Rẻ, Tốt" của em ở tiêu đề. Do đó thay vì là cái đầu băng cối "Hay, Rẻ, Tốt" thì cái sau này trở thành "Quá dở, mắc, và đo cũng chẳng tốt". Tại sao: 1- Tính bằng Ô-bá-mà em tốn gần 700 Ô-bá-mà để đem em nó về ---> Quá mắc so với cái trước chỉ 100 Ô-bá-mà. 2- Nó không hoạt động và không chạy. Mà không chạy thì làm gì cho ra tiếng ---> Không tiếng thì còn tệ hơn nghe dở --> Quá dở 3- Nó được chế tạo chắc hơn nửa thế kỷ và nhìn tướng nó thì khó mà cho số đo kỹ thuật bằng Xê-Đê ---> Đo không tốt Nhưng ở bên mục thư giãn cũng như theo thuyết nhà Phật và lẫn theo KH thì ma có hay không là do mình! Con ma sân xi trong người em nó cứ hối thúc em đổ tiền ra để bê nó về cũng vì mấy lý do sau: 1- Dùng túp (nhiều túp nữa là đằng khác) cho chức năng thâu lẫn phát. Có cả luôn Tôn Cồn-trôn, có cả tép-hét, mai-cờ-rô-phôn ... rề em. Do đó cần có thể dùng làm cái rề riêng lẻ để nghe cái khác chứ không dính luôn với đầu cối đó. Cần thì cũng có thể "mót" nó xài với đầu cassette hoặc đầu cối khác nếu chịu khó mày mò chút đỉnh ---> Ma kêu múc! 2- Rất ít đầu cối dùng túp mà có tới 3 mô-tơ. Nếu em chịu khó dán thêm mấy lá bùa vài trăm Ô-bá-mà vô thì hy vọng cái riu-thu-riu của Xì-tút-đờ loại túp C37 lẫy lừng thế giới còn có cơ phải nể vài phần ---> Ma kêu múc! 3- Nhìn nó khá hầm hố và trông cổ lỗ xĩ ---> Thỏa mãn được mặt tinh thần nên ma cũng kêu múc! Nhân đây cũng xin có bác Điều hợp nào đi qua xin đổi tên to-pích của em thành "Tám chuyện băng cối" giúp em để cho tiêu đề nó đỡ "nhạy cảm" . Em xin cám ơn các bác Điều hợp trước ạ!