Nếu bác muốn "Tám chuyện băng cối" thì sang thư giãn bác ơi. Đây là thảo luận về nguồn âm analogue chứ. :mrgreen: P/s: 700 thì đắt thật. Ba tháng lương của em.
Ậy cũng tại em thấy 1 số bác mở chuyện "Tám ..." ở trong mục kỹ thuật nên em mới xin đổi tên to-pích này thành luôn "Tám" ở đây đấy thôi. Nếu không đổi được thì thôi để nguyên tên cũ vậy. Đúng là với đồng lương của em và bác thì đắt thật. Nhưng nếu so với các thiết bị cùng thời và cùng tính năng và chất lượng thì nó còn rẻ hơn tối thiểu gấp 5 lần ví dụ như nếu so với Xì-tút-đơ A807 và đặc biệt là C37. VÀ đương nhiên những cái như A807 và C37 thì cũng rưa rứa thì "nghe thì cũng chẳng hay hơn, nhưng đo cũng không bằng Xê Đê, và giá thì ... cắt cổ" Được cái đầu cối này cho 2 cái rề Mô-nô nên có thể chế biến chút đỉnh để trờ thành rề Xì-tê để có thể làm vô số chuyện khác. Cũng chỉ vì giá trị của 2 cái rề này (toàn túp từ rề-gu đến mạch khuếch đại) nên em mới dám múc với giá đó và cũng vì thế mà đội giá nó lên. Cốt lõi của nó tương tự như đồ Ampex chuyên nghiệp khi xưa mà rề Ampex túp bây giờ thì mắc khủng và ngày càng lên giá .
em ứ tin, nếu thật thì lậu của bác chắc cũng khá...thấy bác máy móc nhiều thế mà, lại chơi đủ môn nghệ thuật khai thế để né thuế thu nhập cá nhân hả
Cám ơn cụ có lòng chiếu cố món đồ chơi cổ lỗ xĩ của em. Hôm nay em mới mổ em nó ra xem dùm cụ thì em nó dùng 2 con chíp Tô-hi-ba TA7222AP và cặp loa của Foster ... Sau khi mổ bụng em nó ra thì em phát hiện ra nhiều điều thú vị của em nó nói riêng và công nghệ Ô-đi-ô tiến hóa nói chung và người chơi "Hứa Èng" vốn chỉ "nghe lại sản phẩm" khó mà có thông tin được nếu chưa từng mổ bụng hoặc có tin tức từ các kỹ thuật viên hay kỹ sư hay tạp chí thiết kế sản phẩm phòng thâu vốn các sản phẩm này là tác giải các album nhạc cho chúng ta nghe hằng ngày...