Cứ dư lày...nổi tiếng nhanh lắm lão Tai ơi :mrgreen: à quên....nhà em cũng có đầu băng cối....loại 2 tracks thôi :lol:
Vậy có hai phương án, 1 là cho em mượn, hai là bán rẻ cho em cái 2 track đó. Còn em chỉ có băng 4 track, bác bó tay rồi. Hê hê. :mrgreen:
Em vừa check lại trí nhớ, thì trong gần 200 cuốn kia, có khoảng 60 cuốn đựoc nhượng lại với giá từ 10k cho đến 30k/cuốn. Tin thì tin, kô tin cũng phải tin. Hê hê. @Regu: Đi nghe đê, về dư lào báo tin em chia vui nhá.
Là bác nói đấy nhé! Mà ai nổ ý nhể? Khiếp quá, mới chỉ hỏi có 1 mà bác show tới tận 10! Tôi nghĩ bác chắc cũng là người có học, bác thử nghĩ xem tại sao anh em lại làm thế? Ở đây không có khái niệm đố kỵ bác ạ. Anh em chỗ này người ta phần lớn là biết và chơi với nhau! Chỉ chơi và giao lưu thú vui của mình thôi nhé! Tuyệt đối không không có cái khái niệm "cả hội" "xúm" vào "bụp" theo kiểu chợ trời như bác nói đâu nhé! Anh em không có thiếu thốn, ít nhất là cũng không có thiếu thốn về mặt văn hóa! Họ biết nhau cả ngoài đời nên cũng chả cần phải "khoe khoang" (câu mà các cụ nhà ta từ xưa vẫn hay nói là "đĩ mồm" đấy bác ạ). Chia sẻ thông tin, chia sẻ kiến thức là rất tuyệt vời bác ạ. Ai cũng hiểu là cái thú chơi nó rất công phu, tìm kiếm được một cuộn băng không hề dễ. Nhưng cái cách mình thể hiện nó cũng cần phải công phu như là mình chơi vậy, còn không thì cũng chỉ là hạng khoe khoang cho thỏa cái "tôi" mà thôi! Tôi tham gia diễn đàn này từ ngày các bác ý thành lập ra nó, tôi không thích và cũng không dành nhiều thời gian để mà tranh luận trên diễn đàn này! Thời gian đó tôi để rành để đi giao lưu học hỏi anh em! Sướng hơn nhiều bác ạ! Bởi vậy tôi không cần phải nổ! Cũng không cần phải đĩ mồm làm cái gì cả! Đời có nhiều cái phải học lắm bác ạ! Chúc bác vui và tiếp tục giúp cho anh em tôi khám phá! Có vẻ như là lạc đề mất rồi, hỏng mất topic rất hay của bác Tai, lại quay lại chủ đề chính đi các bác nhỉ? Mấy hôm nay em thấy ebay nó bán nhiều tư liệu hay lắm, máy phát cũng bắt đầu thấy giảm giá. Các bác thử đi chợ xem thế nào nhỉ?
Hehehehe cụ Tai nhớ chừa phần em một ít nhá, em vừa nhặt được cái máy 2 track để dành nghe băng của cụ tặng :mrgreen: Mà quên em vừa xin được đôi AR-2A lày bảo đảm là xứng đôi vừa lứa cụ nhể
Chà nhìn cặp bóng và cặp OPT nầng nẫng thế kia... Có mua được cặp loa đi kèm không Bác! Hay bác ghép thử vàp Altec 605 xem thế nào? Chúc mừng Bác!
Ừh nhỉ! em dòm không kỹ. Cứ thấy tube là hoa cả mắt. Anh này nhìn có vẻ hàng Germany? E Không thấy cái Mark! :mrgreen:
Công nhận mới thật. Cái cách để các núm điều khiển cũng lạ nữa. Cái này có vẻ là SE đấy bác nhể? Chắc được 5W kô?
Hehehehe hiệu là 3M bác ạ, con này chạy 2 bóng 7591 và 1 đống bóng lạ hoắc em chưa thấy bao giờ . Nghe cũng được nhưng em mua chủ yếu đề lấy 2 cái bóng 7591 thui :mrgreen:
Nhân nói đến 4 tracks, hôm trước mua nhầm bộ hàm từ 4 tracks của 807....mới 100%...dưng cái sự nhầm ở đây là dùng cho băng 1/2 inches Hôm nào chụp ảnh khoe với các bác mới được :x
Hừm, cụ khoe khéo 807 thì em chịu rồi. Vậy nhân chuyện lợn cưới áo mới, cụ có máu băng 1/2" không nhể? @Lão Lắm Dòi: Úi xời, bác mà không nhớ cái chỗ F1, thì bác chết với em. Còn 7591 chắc bác Xiu tầm cho SS1000A chứ giề. Lấy bóng đi còn chuyển máy về đây nhá. Em xin em xin.
Hehehe trông thế chứ nghe chán lém bác ơi, mém tí nữa hư hết mấy cuốn băng của bác :mrgreen: , túm lại chỉ lấy được 2 quả 7591 thôi bác ạ.
Hehehe trông thế chứ nghe chán lém bác ơi, mém tí nữa hư hết mấy cuốn băng của bác :mrgreen: , túm lại chỉ lấy được 2 quả 7591 thôi bác ạ.[/quote] Ấy ấy phí quá, Còn đôi loa Bác tháo đôi loa ra, gửi cho Bác ThanhVNS có khi đóng được đôi loa ngon.
nói chuyện từ tốn như bác TT thì em chịu, em nể bác crystal về mặt uyên bác ,nhưng thấy bác nóng tính quá....Có thể cách em nói chuyện làm nhiều bác tự ái...em đồng ý với các bác rằng dân nghe nhạc phần nhiều là người có học thức và văn hóa, nên em cũng mong mọi người đừng mang những chữ không hay lên đây làm hỏng forum Em thì em nghĩa khác bác, anh em trên này tuổi tác khác nhau, sự nghiệp khác nhau, hoàn cảnh cũng khác nhau, điểm chung duy nhất là yêu và trân trọng âm nhạc...em chưa có điều kiện gặp mặt trực tiếp anh em, nên so đi tính lại chỉ có thể là nói chuyện băng đĩa mà thôi. Nhưng em sẽ cố gắng để không làm mọi người ngứa tai nữa