chắc do từ lực mạnh quá, nó lại trở thành nam châm luôn! :mrgreen: Hoặc do chiều hướng từ trường đưa vào sai! Ngày trước em thấy mấy cây tô vít bị nhiễm từ hít mấy con vít, em cho nó chui vào cái vòng ( thứ cấp) của mỏ hàn súng. Xong lấy ra nó chẳng hít ốc ví nữa. Như vậy nó đã được khừ từ! :mrgreen:
Thế em mới nói : " Rút ra chậm chậm " mừ, bác chả chịu đọc gì cả :mrgreen: chả lẽ phải nói toẹt ra là : " ba lần cạn 1 lần sâu " à ?
Hehehehe em siu tầm được ít đồ linh tinh cho băng cối, trình các cụ thưởng lãm :mrgreen: PS: cụ Tai + cụ Regu ọt đờ 3 cái băng khử từ cả thảy nhể
mốt sếp đem về cho em mấy cái lọ trống nhé - em pha loãng dầu xanh con ó vào rồi đem bán giá ...đỉnh cao :mrgreen: cụ Tai + cụ Regu? hừm ...đồ tham lam . xài mấy cái máy bánh răng cưa mà đòi khử từ :evil: - gởi chai chống sét được rồi sếp ơi :lol:
Hehehehehe sếp với em hợp tác nghen, em gửi mấy cái chai không dzìa sếp bẩu thằng cháu sếp nó xi vào chừng vài chục cc là tha hồ muh bán giá đỉnh cao :mrgreen: Cụ Tai ọt đờ gì muh lém thế hehehehe em tặng cụ vài lít lun nè hehehehehe
Hê hê, chả dùng đến đâu. Nhờ sếp khiêng về đặng khoe cho anh em thèm thôi. Sau đó rình bán kiếm lời, tranh khách của lão giết sơ. :mrgreen:
Hehehehe bẩm cụ Regu + cụ Tai, tình hình là cái lọ nước này ( hàng chánh gốc ) thì hơi khó kiếm vì 90% là bị bay hơi sạch :mrgreen: Trên chợ giời có bán món này http://cgi.ebay.com/Tape-Head-capstan-p ... tsupported mấy sếp ngâm cứu thử xem sao hehehehe còn món này thì thuộc dạng hàng hiếm http://cgi.ebay.com/Vintage-Teac-Reel-t ... tsupported
Cụ ơi tiện thì nhặt, kô thì cũng okie mừ. Em tìm mấy cuộn khử từ, còn liquid lau thì không có xài Dầu Con Ó đỡ cũng ngon rồi. Thanh kiu cụ nhiều.
em cung nhu cu tai. Khi nao hoan tat, bac pm Cho em tog Chi phi va sdt cua bac nao nhan Khoi o hcm nha!tks Bac! Em dag dug fone, cac bac thog cam nhe! Kg go dau dc!
Ậy seo cụ lại siu tầm mấy cái vỏ hộp này, em dùng xong là quẳng ngay chứ để các cụ khác thấy các cụ ấy mắng chết cụ Cai ơi, cụ dù gì cũng đã có tuổi roài ai lại nghịch thế :mrgreen:
Em mới nhớ ra 1 điều Kụ ợ! Ship hóa chất thủ tục rất phức tạp. kể cả việc đóng gói cũng phải theo chuẩn. Lắm khi "1 tiền gà, 3 tiền ship". vậy nếu kụ lỡ mua giúp em rùi thì kụ cứ giữ lại dùng (chi phí ấy tính cả cho em) đừng ship về nữa phiền lắm cụ ạh! Tks Kụ!
Dễ quá, có nhiều cách: - Cụ quẳng lại, kô thèm gửi về nữa. - Khi nào về VN, cụ cho nó vào hành lý, nhớ đóng gói cửn thựn - Khi nào về VN, cụ mở nắp ra, uống hết vào bụng. Về nước, cụ lại Pi Pi nó ra, rồi chia cho em và lão Rờ Cu - Theo cách lão Regu, thiệt hai em với lão ý share, lo giề. :mrgreen: Tạm thế đã, em chưa nghĩ ra cách khác. Hê hê
Thế nên mới nói là cho vào hành lý (baggage), còn hand carry thì chịu rồi. P/s: Em vẫn mang chất lỏng lên máy bay mừ, nhưng toàn để ...bên trong cơ thể thôi. :mrgreen:
Hehehehe chắc để em ực ra uống luôn wé :mrgreen: , nói chơi chứ em chưa có ọt đờ hehehehe muh có ọt đờ rùi thì cũng vẩn mang về được vô tư hehehe
Mấy cái nước này bác cứ quẳng vào hành lý gửi ấy chẳng ai hỏi đâu. Chứ nếu mà hỏi thì nước hoa cũng là hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ đấy ah. Lưu ý là đóng gói cẩn thận để nó không bị vỡ ra. Hồi xưa em đi mang theo hành muối quên không bỏ nước thế là nó vỡ ra thơm lừng cả Heathrow có sao đâu. he he! Nhân viên hỏi thì em bẩu là Vegtable thích thử không?
Thôi, cụ cứ làm mớ khử từ là ổn rồi. Chứ xơi món hóa chất này vô bụng rồi nhỡ đâu sai i phếch của nó khiến cụ thành HI-FI thứ thiệt thì phí đời giai quá. :mrgreen:
Hehehehe vưng, em đang săn mấy cái cục khử từ còn vụ nước thì tùy các cụ thui hehehe dạo trước em chơi cả lít nước rữa dĩa than muh có nhằm nhè gì đâu nè hehehehe