Theo em hiểu ko có chuyện tự gọi theo số. Đấy là seri của Nak thôi. DR ko hẳn là Dragon vì đây là seri thuộc dạng đầu bảng của hãng. DR là dòng bình dân hơn ZX hay CR.
--- Các bác chỉ phải cái nói đúng. Con Đờ-ra-gông tụi tây khi viết tắt thành DR giá nó bị giảm cả chục lần đó :lol: :lol: .
------ Kính cáo : Một cao thủ sưu tầm tàng trữ vật vã đã lâu mới tầm được một con NAKAMICHI DR3 Vậy mà một buổi chiều đông trước đợt gió mùa về Cao thủ Hà nội nọ đã bị một tay cao thủ sưu tầm phục kích lặng lẽ ôm gọn con DR3 đi mất :lol: :lol: . Mỗ hỏi gặng mãi khổ chủ này mới thều thào khai danh cao thủ âm thầm là " Tuấn Cận" :lol: :lol: :lol: đã ...mang... đi... rồi... chả hiểu cao thủ ẩn danh này có phải trên văn đàn VNAV nhà mình không nhể ??? hic hic
Iem xin trình bày với bác Trưởng thôn vụ này tính xác thực là hơi bị cao . Với tiêu chí oánh nhanh, thắng nhanh, rút gọn. Em DR 3 đã có chủ mới . :mrgreen: :mrgreen:
Kính bác tai_trau: Vưng, tính em nó vui đâu chầu đấy nên cái sự khổ nó cứ đeo đẳng mãi chẳng rứt đi được nhưng mà con này cũng đang có bịnh về mô tơ . . Em chuẩn bị cho đi bác sỹ hoa súng. PS: Cái bệnh mà đang chạy tự nhiên đứng khựng dáo dáo nhìn xung quanh em có cách chữa rồi bác ạ, đơn giản như đan rổ, báo tin cho bác để bác mừng ..... :mrgreen:
thế thì bác fai giúp em, vì DR của em mắc bệnh nhẹ hơn, nhưng cũng gần như vầy. Nó chỉ thích chạy 1 số cuốn băng nhất định, còn 1 số cuốn cho vô thì chạy 1 tẹo cứ đứng ì ra (mặc dù cùng type). Ghét quá.
@Crystal, mua cái DR3 này rồi có thừa ra cái nào ko vậy bác? Để em qua bác bê về nghe thử cái chất Analog tẹo nào.
Đây là người tình đâu tiên của em bác ợ :lol: , em thì mê analog lâu roài nhưng mà cái món tape deck em chưa chơi bao giờ ..... :shock: . Bác mà máu mê thế thì lúc nào có cái nào ngon bổ rẻ em hú bác nhớ. Bác găm đạn đi em ngó nghiêng thấy rồi đoá . :lol: . Với tình hình nóng bỏng như hiện nay ko khéo sắp tới Tape Deck lại cháy hàng mất thôi . Bác Tai_trau: Bệnh này dễ lắm bác ạ, bác cứ bê em nó ra ngoài này đi rồi anh em mình tụt quần áo ra khám nghiệm :shock: . À mà hôm trước em thấy bác Bir thằng ku Tếch tiếc gì cơ mà :shock: . Có kết quả ko bác ?
------- quote="crystal01"][quote="haivan9880 Bác Tai_trau: Bệnh này dễ lắm bác ạ, bác cứ bê em nó ra ngoài này đi rồi anh em mình tụt quần áo ra khám nghiệm :shock: . À mà hôm trước em thấy bác Bir thằng ku Tếch tiếc gì cơ mà :shock: . Có kết quả ko bác ?[/quote] ---- Đúng rùi cơ bản là các Pác cứ phải tụt nó ra. @ tai trâu : Xong rồi lấy cái chổi lông ( không dùng bàn chải :lol: đâu nhá ) ngoáy ngóay khe khẽ vào cái chỗ quay quay khía khía có rãnh nhăn nhăn ấy, nó sẽ hết đờ ra :lol: . Mời tai trau bắt đầu và chúc thành công. hic hic hic
---- Đúng rùi cơ bản là các Pác cứ phải tụt nó ra. @ tai trâu : Xong rồi lấy cái chổi lông ( không dùng bàn chải :lol: đâu nhá ) ngoáy ngóay khe khẽ vào cái chỗ quay quay khía khía có rãnh nhăn nhăn ấy, nó sẽ hết đờ ra :lol: . Mời tai trau bắt đầu và chúc thành công. hic hic hic[/quote]Hay quá, may có bác trưởng thôn. Em lại cứ sợ phết phết ngoáy ngoáy em nó lại càng đờ ra thì em mệt chết... Tối nay em về tụt phăng em nó ra, rồi nó sẽ biết tay em. .. Cám ơn bác.
Em tưởng bác " Xệ" chuyên đi " Đồng Nát" nên chỉ nhập chứ ko xuất :roll: . Cơ mà bác ạ, từ thủa khai thiên lập địa đến giờ chưa có em DR3 nào đến giá 2tr đâu bác ạ, bác chuyên " đồng nát" mà nhập giá đó vào thì chết ........... :cry: . Còn nếu là 2 trăm thì kính bác để đó em bê hộ về học anh văn cho nó có tí ngoại ngữ .
Muốn mua thì đi với bác Xệ đểu mà mua nhá, đừng có năn nỉ ỷ ôi mà mua của rẻ, đồng nát bán cũng phải có lãi chứ ai mà đi mua không bao giờ :lol:, ai bán DR3 400k hay 500k thì mặc kệ, của bác Xã đểu giá 2T vì nó có những mồ hôi, nước mắt, có những chuyện tình êm ái với các cô hàng đồng nát, những chuyện vui đùa lả lơi với mấy em hàng gội đầu, chưa kể những đêm tâm sự dưới ánh trăng khuya với những em cave, đầu DR3 này lại còn ám mùi thịt bò xào của cô chủ quán nhậu, vương vài cái mạng nhện ở nhà ông hàng đồng nát... giá trị lắm giá trị lắm :lol:, em không dám bon chen chơi tape chứ nếu không thì em ôm con DR3 giá 2T của bác Xã đểu chạy ngay, dù biết rằng giá cao hơn thị trường gấp 4 hay 5 lần em cũng an lòng :lol:
@bác kờ rít tal với bác cáp sờ tăng: Cái vụ băng em vẫn chưa khiêng về được do người em nhờ ngại xách. Mong các bác thông cảm và đợi đến đợt tới em nhờ người khác vậy.
Bác Taitrau: Chẳng sao hết bác ơi, Em cũng từng đi nhờ vả vác đĩa về rùi, cũng khổ sở lắm nên chờ được thì cứ chờ miền là còn hy vọng , .
Vâng, em cũng hơi sốt ruột. Tối qua em mới chén được chú Dragon nhưng thiếu nguồn băng gốc nên cũng tiếc.
Chẹp chẹp,Chúc mừng bác , bác chén được chú đấy thì oách xà lách quá còn gì ? Bác xem ông nào dọn cỗ cho bác còn thừa ít nước xáo nào ko thì cho em húp đỡ với ? . Thú thực là nghe Tape nghe Naka vẫn là đỉnh nhất, em thử mấy chú Revox rồi, nói ra có khi bị úp sọt chớ tiền thì toàn đồng mỹ mà cũng chẳng hơn gì Naka
ấy ấy bác lại nói chủ quan thế. Em thấy có khi chú dragon này nặng về giá trị sưu tầm hơn ấy chứ . Hôm nào em vẫn phải nhờ bác xem lại hộ em cơ của chú DR3, em lau chùi đc 1 thòi gian nó lại như cũ, tức là chạy được 1 số bài lại muốn đứng lại hái hoa bắt bướm. Ghét quá!!!
đứng lại là có khi cửa băng không chuẩn. cái DR3 nhà tôi cũng 1 lần bị vậy. tôi đã bóc nắp máy, nắn lại phần cửa băng thế là lại chạy dragon của bác đời nào thế? có nặng tiền ko?