Em đã dỡ cửa băng ra rồi lắp lại, thấy nó khít khìn khịt nhưng vẫn nguyễn y vân bực quá bác ơi. Mà em tưởng Dragon thì có mỗi đời chứ nhỉ? Giá đối với em khá nặng xiền nhưng thèm kô chịu được bác à
@taitrau: không nhất thiết phải băng gốc đâu ạ. Bác thử lấy mấy cái đĩa vocal hay jazz thu bằng Naka ( dùng băng metal ý) rùi phát lại thủ xem. Chú ý nghe tiếng mid. Có khi lại thích nghe ânlog hơn CD đấy.
Vâng, em cũng đã làm thế, cũng thấy có lý bác à nhưng cảm giác có ít băng gốc nó vẫn...yên tâm hơn (cái này mang tính tâm lý giống như anh em ta chơi CD F1 chăng?). Hơn nữa băng gốc còn mang giá trị sưu tầm nữa.
Có bác nào máu dragon kô? E thấy mấy chú khoai tây cũng bị điên rồi này: http://cgi.ebay.com/NAKAMICHI-DRAGON-AU ... dZViewItem
Giá mấy cái Dragon trên thị trường nó vậy !!......Không biết bác chén chú Dragon nhiêu đấy ? Lúc trước em cũng lượm cái $150, đẩy $650. Sau đó chén lại cái lõm gần $1000, khác nhau là cái chén lại đập hộp (NOS). Mua đồ cũ xưa, nhất là đồ điện tử, khá là quan trọng để định giá của sản phẩm là tình trạng máy.
--- Ông này mới là tay trùm gây nghiện cho AE nè. Thò ra cái DRx thương mại AE đã thèm vãi lều rùi :lol: lại thò ra cái DR khủng này thì AE thành Từ Hải hết à ???
Bác trưởng thôn ơi, hôm nào em về hầu bác vụ anaog cải lương. Dạo này thấy bác lướt ván hơi kinh đấy, hehe.
Re: Kham nghiem gì thế? Bác Tai_trau: Bệnh này dễ lắm bác ạ, bác cứ bê em nó ra ngoài này đi rồi anh em mình tụt quần áo ra khám nghiệm :shock: . À mà hôm trước em thấy bác Bir thằng ku Tếch tiếc gì cơ mà :shock: . Có kết quả ko bác ?[/quote] ************************* Nghe các Bác khám nghiệm audio như là bác sỹ BV Bà mẹ trẻ em, làm em sợ vãi . Nghe mà kinh! Ý Bác tai-trau thế nào ? Hì hì..
cảm nhận của em về em này cũng tương đối,giá cả phù hợp với anh em,nghe băng caset gốc thì không thua băng cối là bao nhiêu,ít lời tâm sự,thân
Chơi naka thì các bác nên tìm mấy em đầu 6 từ 660 mà chơi. Vừa hay mà gía cả cũng không cao quá hoặc tìm deck1; 1,5. Nhưng naka thì cũng hay hắt hơi xổ mũi lắm chứ không lành như sony, teac.
Có một lần mấy ae Hải Dương đi cả đêm lên Bắc Giang (Quán em Huyền có chồng đi Hàn Quốc chuyên đánh hàng Loa, đài,...) rước về con Naka gần chục củ, về nhà hơi ôi nó như răng bà lão, vỗ vỗ chạy, không vỗ lại thôi, đang chạy bê để chỗ khác lại nghỉ, ae hì hục tháo ra, lắp vào cả đêm không được đành đang đêm (gần sáng) lại quay lại trả em Huyền chịu lỗ mà mãi em nó mới nhận. Sau trận đó cứ nghe nói con Naka là em lại hãi vãi mật....Hay đâu chả thấy chỉ thấy thiết kê cơ khí, tiếp xúc khe cắm các mảng mạch in dày đặc của em nó rất dở,....
Thực ra em chỉ thấy linh kiện nó kém chất lượng nên hay sinh bệnh thôi chứ cơ thì em nó chạy cực ổn định và êm ái. Bác caoson đang nói về em 682zx ở bắc giang đúng ko?
Em 682 này giá cũng trên 10 củ lại bị bệnh nữa thật không may cho bác nào dính phải thì ăn , ngủ không ngon...
Đầu câm Nakamichi rất cần vô dầu, thay dây cua roa và cân chỉnh...Em đang nghe Nak. BX-200 thu nhạc vàng từ bă ng cối sang cassette: em này phát chấ t âm rất khá.... :wink: DR1 là đỉnh của dòng DR, phải không các bác... :wink:
Con đó là Naka 700 II bác phongt4bk2 ạ. Đêm đó ae đi xe ô tô cả đêm mất ngủ, tốn mấy trăm bạc tiền xăng đi đi về về mà chả được công trạng gì....Từ đấy cứ nghe thấy tên Naka là lại thấy sợ....Hay tại hàng cũ quá nó vậy, chắc hàng đời cao sẽ ngon chăng, chả dám chơi Naka nên em cũng chả biết nữa?
Không hiểu sao em lại rất dị ứng với mấy em máy đứng, để chỗ nào cũng khó vì ko chồng em nào lên đc. Em cũng có 1 em 700zxL nhưng cũng ít lôi ra nghe, vì sưu tầm nên giữ cho nó đông quân số.
Hình như 1 số model của teac dùng cơ sankyo như naka, liệu nó có hay bị reel motor như 1 số đời của naka không bác?