Cái này em kể chuyện thật, trước em múc R3 cho 1 ông, nghe thích mê nên bắt em lùng bằng được 338ESD để xơ-cua mắt. Sau 3 năm, chả thấy R3 mắt kém mà 338 ESD thì vứt xó k hề động đến, vậy là đem bán 338. Sau đúng 10 ngày thì R3 tèo mắt. Lúc đó tìm mãi k có 151A để thay. Em cứ cười khành khạch. Giờ em cứ trù ẻo bác ADN lấy 222 về, chưa biết cái nào xơ cua cho cái nào. (Có gì rẻ thì gọi em nhé)
he..he... cái thằng cu King lại lắm lời rồi. :mrgreen: Bác chủ bán cho em nói mắt đọc cực tốt, em mua để đấy bày cho đông vui phòng nghe, chứ có khi chả bao giờ phải dùng đến vì "em gái" kia mắt cũng quá quá tốt.
Em có con cassette Pioneer T-555WR, không biết làm sao để nó làm pre cả, em cắm CD vào input(REC) và Output(PLAY) vào amp rồi nhưng chẳng có tiếng tăm, không biết làm sao cho nó thông cả. Các bác giúp em với !!!
Vì máy của bác là loại Reverse nên bác phải lấy cuốn băng bỏ vào, bấm đồng thời Pause, Play và Rec thì âm thanh mới qua phần thâu của máy và ra Output được, bác nhớ vặn Volume Input lên nhé!
=========== Em thì làm cái DVD Sony DVP-NS758 HP mới kính cong 1tr3 về làm nguồn để thu TAPE rất chi tiết, mắt thì khỏe thôi rồi , nó lại nhớ chương trình đang phát, thâu dở, bỏ đi chơi về thâu tiếp nó nhớ mà. Em sợ món CDP cao tuổi mắt mũi kèm nhèm, mạch thì xì xoẹt lắm. Còn thu thì em thử 12 cái khác nhau đủ, Marantz; Sony; Hitachi, Nakamichi, Onkyo, Technichs, A&D nhưng em thấu Technichs thu tốt nhất. còn em chán nhất là A&D- chỉ đựơc cái đẹp nhìn hay - nghe dở tệ.
Em nghĩ đa số ae trên này đều xài cdp hàng 2nd, nhưng nó vẫn hàng ngày hát hò phục vụ ae, có sao đâu. Muốn thu cassette từ cd để cho hay thì trước hết cái đầu cd phải hay cái đã, rồi tiếp tới là đầu cassette thu, đương nhiên dây nhợ tốt thì âm thanh sẽ càng hay, có lọc điện nguồn thì càng ok.