Thưa các bác. Em thích nghe CD và thỉnh thoảng xem DVD. Tuy nghiên vì một số điều kiện không thuận tiện nên em muốn dùng 1 đầu đọc cho cả 2. Các bác tư vấn giúp em một đầu DVD có thể nghe CD tốt trong tầm giá khoảng 5t. Cám ơn các bác
S9 giờ làm gì còn giá 4 triệu đâu bác. Trước thấy shop NDT rao 5tr đã đi trong vòng 2 nốt nhạc. Tầm 3 triệu trở lại chơi Pioneer S5, S6, S6D, 757, 838 là quá ngon rồi.
những con DVD em đã chơi qua thì ấn tượng với phần CD nhất vẫn là Sony 9000es,california audio labs cl-25,Pioneer S10.đến giờ thì em Sony 9000es thì theo trai lên thủ đô rồi,chỉ còn em california audio labs cl-25 ở lại với em.còn em Pioneer S10 thì chưa được sở hữu chính thức thì quay về chốn cũ :lol:
Đúng là Sony 9000es rất hay và giá lại hợp lý nữa. Em biết 01 bác đã tùng cho 1 em CDP sony đầu 7 ra đi để bê Sony 9000es về nhưng đó còn phụ thuộc vào thể loại nhạc và phối ghép tổng thể nữa Bác này sắp vào chém em rồi em xin chuồn đây :lol:
bác mai cồ có dám thi đấu bắt xác với em S9 của em ko ? Em đang tính thanh lý để thay máu đây, thua thì cho đi cho nó rộng nhà.
Khoảng 9kg, em kô quan tâm đến cân nặng hay số lượng tụ bác nhé. Một bác ở Giảng Võ hay nói với em: "Cứ châu Âu mà chơi, Nhật chỉ được cái NẶNG"... :evil:
vậy là 1-0 em thắng. cái đầu của bác có mấy con mắt ?? p/s : lão ở Giảng võ đúng là.......... lươn khươn, nói 1 đằng, chơi 1 nẻo, đến cọng dây nguồn hắn cũng Made in Japan. :mrgreen:
Thế thì mấy cái Esoteric giá mười mấy ngàn không còn đất sống rồi vì là hàng Nhật Bổn chứ không phải hàng Châu Âu
nhưng em nó kén đĩa bác ah, lòng đen và đĩa chép em S9 ko đọc trong khi đĩa lòng trắng+ lòng vàng dù chỉ 5k thì vẫn đọc nhoay nhoáy, thía mới dở hơi cho cái hãng Pioneer. Ai muốn chơi S9 thì phải xác định về mấy cái vụ này.
Cũng vậy thôi bác, rất tiếc là dòng DVD cao cấp của các hãng hình như đều có chung 1 "bệnh" này, cái 9000ES cũng vậy. :mrgreen:
Tôi vẫn chơi đĩa chép đây, nhà ko có điều kiện................... nghèo đi đôi với hèn.............. nó khổ thế đấy. Được một số anh em tặng đĩa chép F1 những bản nhạc hay, tôi còn quý hơn đĩa gốc đó. p/s : Vụ kia bác ấy thôi ko quan tâm nữa rồi ông nhé. TKS ông !