"Đắng lòng" cho một dân tộc...

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai_trau, 23/6/14.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Nhân đọc bài Pity the Nation của nhà thơ Li Băng Khalil Gibran viết từ năm 1934, em thấy sao mà vẫn thời sự quá nên mạo muội dịch thô sang tiếng Việt.
    Trên mạng em thấy cũng có 1 số bạn dịch bài này rồi, em chỉ dịch nôm cho 1 số bác ngại tiếng Anh nên câu chữ không được chau chuốt. Thêm tí "đắng lòng" cho nó thời trang!

    Đắng lòng cho một dân tộc
    Niềm tin ngổn ngang trăm bề mà đạo thì rỗng tuếch
    Đắng lòng cho một dân tộc
    Tung hô kẻ nạt nộ mình là anh hùng
    Mờ mắt trong ánh lấp lánh của kẻ xâm lược

    Đắng lòng cho một dân tộc
    Trong mơ thì khát khao trỗi dậy
    Tỉnh giấc lại cúi đầu lặng thinh

    Đắng lòng cho một dân tộc
    Quen với việc câm nín và chỉ dám than vãn trong giờ đưa tang
    Vênh vang trong đống hoang tàn
    Và chỉ phản kháng khi gươm kia kề cổ

    Đắng lòng cho một dân tộc
    Khi chính khách là những con cáo già
    Triết gia thành kẻ tung hứng
    Nghệ thuật chỉ tinh vi ở trò vá víu hay bắt chước kẻ xa

    Đắng lòng cho một dân tộc
    Trống dong cờ mở hân hoan kẻ cai trị
    Rồi tống cổ đi với lời la ó
    Thời lại cờ mở trống dong đón ách mới trên cổ mình.


    Bản tiếng Anh:

    Pity The Nation

    Pity the nation that is full of beliefs and empty of religion.
    Pity the nation that acclaims the bully as hero,
    and that deems the glittering conqueror bountiful.

    Pity a nation that despises a passion in its dream,
    yet submits in its awakening.

    Pity the nation that raises not its voice
    save when it walks in a funeral,
    boasts not except among its ruins,
    and will rebel not save when its neck is laid
    between the sword and the block.

    Pity the nation whose statesman is a fox,
    whose philosopher is a juggler,
    and whose art is the art of patching and mimicking.

    Pity the nation that welcomes its new ruler with trumpeting,
    and farewells him with hooting,
    only to welcome another with trumpeting again.
     
    Tags:
  2. cutin

    cutin Advanced Member

    Joined:
    17/1/12
    Messages:
    54
    Likes Received:
    0
    Xem xong đắng cả bộ lòng ....................
     
  3. lenamit

    lenamit Advanced Member

    Joined:
    1/6/08
    Messages:
    2.444
    Likes Received:
    11
    Location:
    Có nắng , có gió , không có cái đó
    tks bác tai ,
    thơ hay lắm đọc bài dịch mới hay bác là người có cái tâm
     
  4. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    23
    Like mạnh cho cụ tai_trâu. Đọc cứ như nó xách mé gì ấy cụ nhỉ...
     
  5. LQMH

    LQMH Advanced Member

    Joined:
    24/10/12
    Messages:
    1.536
    Likes Received:
    316
    Dạo này thấy có nhiều đồng chí bị "ĐẮNG LÒNG" nên sau đây mình xin chia sẻ với các đồng chí bí quyết chọn lòng ngon, không bị đắng:
    1. Lòng non của lợn hay bị đắng nên hãy chọn loại bé, ống ruột căng và tròn, màu trắng hồng, chất dịch bên trong màu trắng sữa.
    2. Những đoạn lòng đường kính lớn, mỏng, dẹp, chất dịch bên trong màu vàng thường không được non, ăn sẽ dai và dễ đắng.
    3. Để luộc lòng lợn trắng, giòn, sau khi luộc chín, bạn vớt lòng ra ngâm vào một bát nước sôi để nguội đã vắt thêm vài giọt chanh.
    4. Khi luộc, bạn không nên thả lòng lợn vào vào nồi nước lã ngay từ đầu, mà phải làm sạch, chờ nước thật sôi mới thả lòng vào.
    5. Trước đó, bạn dùng nước lạnh pha với một chút phèn chua (phèn chua đã được nướng phồng), đun sôi rồi để nguội.
    6. Khi lòng vừa chín tới (khoảng 10 phút sau khi thả lòng vào nước) thì vớt lòng ra, thả ngay vào chậu nước phèn chua đã chuẩn bị.
    Ngâm cho đến khi lòng nguội thì vớt ra, xắt miếng vừa ăn. Làm như thế, lòng vừa giòn vừa có màu trắng đẹp mắt, không bị thâm đen và không bị đắng.
    Chúc các đồng chí ngon miệng và hết đắng lòng.
    Thân ái. (st)
     
  6. to khoe

    to khoe Advanced Member

    Joined:
    8/2/11
    Messages:
    193
    Likes Received:
    0
    90tr con tim Việt Nam! Đều hiểu và ...chỉ vài bộ óc o hiểu và o cần hiểu huhu nhưng nó lại ...
     
  7. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    ........nhưng nó lại là bộ.............ct................nó thay tất cả các bộ kia trị vì..............chán :lol:
     
  8. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Đắng lòng cho 1 vị lĩnh đạo
    Qua Sing thì chém gió phần phật
    Về nhà miệng như dán băng keo
    Đắng lòng nhìn QH bình thản
    ....
     
  9. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    27
    Location:
    Saigon
    Đắng thật.Nỗi buồn cộng với sự nghiệt ngã cho số phận nên từ đầu tháng 05/2014 đến nay không còn thưởng thức âm thanh,âm nhạc gì cả.World Cup cũng cho qua.
    "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?".Quốc ca lâu nay không ai hát nữa.Lịch sử thì không ai thèm học không thèm nhắc đến và cũng không ai quan tâm nên quên mất câu nói của Trần Bình Trọng khi bị quân Nguyên Mông dụ hàng "Ta thà làm quỷ nước Nam hơn làm vương đất Băc".Quên mất Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn bỏ thù nhà lo việc nước.
    Ôi! hồn thiêng của Hội nghị Diên Hồng của Bạch Đằng Giang năm xưa.Ôi! tiếng trống trân Đống Đa ngày nào?Ôi! Ngọc Hồi,Hà Hồi nơi phơi thây Sầm Nghi Đống,Hứa Thế Hanh. Ôi! Ải Nam Quan nơi Nguyễn Trãi từ biệt cha là Nguyễn Phi Khanh.Ôi Ải Chi Lăng nơi bêu đầu Liễu Thăng.Than ôi. "Nhớ nước đau lòng con quốc quốc.Thương nhà mỏi miệng cái gia gia".
     
  10. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    chú có tuổi rồi,chú cứ vui nốt cái thú audio đi.việc kia để con cháu nó no chú ạ :)
     
  11. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Bài thơ viết từ năm 1934 khi chưa có vụ giàn khoan các bác nhá, chúng ta "không được suy diễn để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá". :mrgreen: :roll:
     
  12. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    27
    Location:
    Saigon
    Có tuổ rồ thì đâu còn sống được bao lâu mà tham song sợ chết.Cháu thấy mấy ông bô lão người Nhật tình nguyện xông vào khắc phục sự cố lò phản ứng hạt nhân Fukujima đó sao? À mà này. Chuyện lịch sử và thơ của Bà huyện Thanh Quan có bị coi là của thê lực thù địch không vậy?
     
  13. Wildhorse

    Wildhorse Advanced Member

    Joined:
    12/3/08
    Messages:
    1.430
    Likes Received:
    4
    F1 nhà em cùng đám bạn làm bài luận về Linh vật các quốc gia, tụi nó list ra một loạt các con thú biểu trưng của đất nước: Mỹ (Đại Bàng, bò tót), Thái-Lào (voi), Anh (sư tử)... rồi hổ, báo đốm..... nói chung là những toàn con vật hùng mạnh.
    Thấy vậy em hỏi: linh vật của VN là gì... cả bọn đều bảo là "Cụ Rùa".... hơ hơ đúng thật.... động chút là rụt cổ vào...đúng, quá đúng.
     
  14. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Ơ, em tưởng là F1 chứ, sao lại là rùa? :mrgreen:
     
  15. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    cháu cũng không biết nữa,thế sinh sau chúng cháu chỉ biết yêu nước theo cách mà mình tự tìm hiểu thôi.chứ cứ như sách và những gì được học thì :(
     
  16. loveBasso

    loveBasso Advanced Member

    Joined:
    9/4/08
    Messages:
    2.170
    Likes Received:
    110
    Location:
    Thuận An-Bình Dương
    Em thấy phải là "gấu ngủ đông" mới đúng. Rùa còn tỉnh táo, biết rụt cổ chứ gấu ngủ đông thì lúc nào cũng trong cơn mê sảng. Chúng dẫn cả một dân tộc đi trong cơn mê sảng!
     
  17. Wildhorse

    Wildhorse Advanced Member

    Joined:
    12/3/08
    Messages:
    1.430
    Likes Received:
    4
    Gấu chỉ ngủ đông thôi, các mùa khác nó dũng mãnh, khôn ngoan và lanh lợi.
    Còn rùa thì già nua, chậm chạp, động chút là rụt cổ vào trong mai kệ cho thiên hạ la hét, róng trống khua chuông.
     
  18. litono

    litono Advanced Member

    Joined:
    2/5/08
    Messages:
    2.056
    Likes Received:
    20
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Đắng lòng thật, niềm đau chôn dấu :(
     
  19. dothanhsonxd

    dothanhsonxd Advanced Member

    Joined:
    6/5/08
    Messages:
    1.007
    Likes Received:
    5
    Location:
    Ha Noi
    Like mạnh cho bác tai trau, mong rằng thớt này không bị đóng như mấy thớt trước
     
  20. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Thế thì các bác chém nhẹ tay nhé. Mỗi lần mở ra đóng lại em cũng "đắng lòng" nhắm. :wink:
     
  21. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.982
    Likes Received:
    2.499
    Location:
    Q3, Saigon
    Em đính chính chỗ bác LQMH là lòng không nên luộc lâu thế nó mất ngọt và bị dai. 4 phút trong nước sôi to thôi là ngon.

    Về mặt lịch sử thì Việt Nam không thờ linh vật, cũng không thờ thần linh mà thờ ông bà (ancestor worship). Hình như dân Bách Việt ở mạn nam Hoàng Hà đều thế cả. Kể ra cũng hay chứ không phải dở :)

    Bỏ qua mấy điều linh tinh trên, quay về ý chính của bài thơ, thì đắng.
     
  22. anhthuong

    anhthuong Advanced Member

    Joined:
    8/11/08
    Messages:
    273
    Likes Received:
    0
    Location:
    Nhà thuê của mụ vợ
    Đọc bài thơ này mới đầu thì thấy một nỗi buồn man mác, nhưng sau lại thấy vui và yêu cuộc đời hơn. Vì bất cứ ai cũng có nỗi khổ tâm của họ...thế cho nên...
     
  23. Hi_en

    Hi_en Advanced Member

    Joined:
    11/8/07
    Messages:
    98
    Likes Received:
    0
    Cay Đắng lắm các bác ạ, mà không ai dám nói, phản đối - động tĩnh hay có cao kiến gì vì sợ bị liệt vào danh sách "CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH" thì khỏi Nghe với Nhìn.

    Còn Linh Vật thì em thấy anh TRÂU phù hợp: Khoẻ, Lì, Nhiều tiềm năng, Thịt ngon, Mũi lại có sẵn "Sợi Dây Thừng".
    Em thích thịt Trâu.
     
  24. Dinquanhun

    Dinquanhun Advanced Member

    Joined:
    27/7/11
    Messages:
    5.549
    Likes Received:
    3
    Chuẩn!
    Em bổ sung là chỉ có TRÂU mới húc nhau, xúc nhau đến chết, mấy con khác kể trên ko có đặc tính này, Thế mới sinh ra chọi TRÂU, chứ ko ai chọi BÒ, chọi RÙA, chọi VOI, ...., sau lại nhờ dây thừng nên nâng lên là "Lễ Hội" chọi TRÂU, đâm TRÂU, mà còn kéo từ vùng biển lên vùng lội
     
  25. anhthuong

    anhthuong Advanced Member

    Joined:
    8/11/08
    Messages:
    273
    Likes Received:
    0
    Location:
    Nhà thuê của mụ vợ
    Cụ này đá xoáy mốt rồi :lol:
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...