tiền ăn mày nhàu nát máy nào đếm cho nổi hả bố? đếm thủ công thôi nhưng nhiều quá thì... thuê người khác đếm
E thấy ăn mày ta đẳng cấp và chuyên nghiệp hơn ăn mày tây nhìu. Đây có lẽ là điều duy nhất ta hơn tây chăng ? . Họ tổ chức thành những đội quân quy mô chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, có chiến lược, sách lược cụ thể...Hết giờ khất thực họ lại thay đồ xịn đi nhà hàng, quán bar đập phá ăn chơi, họ cũng có thể xây nhà mua ô tô...Có lẽ do người việt mình giàu lòng trắc ẩn và thiếu thông tin nên dễ bị lợi dung chăng ?
Nền tảng suy nghĩ và kiến thức đã được tích lũy từ nhỏ, còn hoàn cảnh thì có lẽ là tính cách đam mê phong trần, không thích sự gò bó. Không biết bác này có bốc mùi chưa nhỉ :mrgreen:
Đây là ăn mày HI-TECH và ăn mày HI-END rồi các bác ạ. Ăn này sài Laptop còn sịn hơn cả làm bục mặt như AE mình
thêm bộ tai nghe hạng khủng nữa thì...ước gì mình được như anh ấy....cũng chỉ đến thế là hết... :mrgreen:
Bài viết có sai xót, trong bức ảnh người đàn ông đang sử dụng Laptop Dell D500 trong khi bài viết lại cho là Laptop MSI. Cái Ipad em k thấy nên cũng k tin lắm nhưng riêng cái Laptop này ở phương Tây người ta đang cho không, ở VN thì tầm hơn 2tr . Em thấy người ăn mày này chỉ hơn được ăn mày VN là biết sử dụng Laptop, Internet
Eo ôi em đang ăn cơm nhìn mấy bác ăn mày bẩn quá nên ăn mất cả ngon. Khuyên các bác nếu làm nghề ăn mày thì cũng nên là một gã ăn mày sạch sẽ (như em là được rồi) :lol:
Thông tin đăng trên báo chí đầy mà a ui. Mí cả e cũng đang nghiên cứu học hỏi để chuẩn bị cho tương lai :mrgreen:, vì papa e hay chưởi e là mày k lo học suốt ngày game thì sau này chỉ có đi ăn mày thôi con ơi. E ức lắm, đang định chứng minh cho cụ thấy làm ăn mày cũng giàu có chớ bộ
Ăn mày Tây sao lại ăn mày TA đc Hồi trước về quê ngoại em thấy có 1 ông ăn xin ...................Đến 7h tối là lại đến quán thịt chó ra ăn ngon lành.................
Em được biết ở nước ngoài ăn mày cũng rất nhiều nhưng là ăn mày có văn hóa(những thằng không có văn hóa đã đi ăn cướp hết rồi :lol: )Họ ôm đàn đứng ở các nhà ga bến tàu trình diễn, trước mặt đặt cái hộp đàn hay cái mũ ai đi qua tùy tâm bỏ bao nhiêu thì bỏ. Còn ở Việt nam ăn mày đã thành quốc nạn và có tổ chức. Chúng hầu như dạng buôn người và bóc lột lao động vị thành niên. Trước đây khoảng 20 chục năm có lần em vô tình nhìn thấy ngay cạnh bộ văn hóa chỗ phố Hàm Long, một tay anh chị đứng chia tiền cho lũ nhóc đi ăn sáng. Đển tối tay này lại đứng thu tiền của lũ trẻ lang thang trở về từ tứ xứ. Có những đứa không kiếm đủ theo chỉ tiêu bị đánh dã man luôn :roll: . Ở Việt Nam bây giờ chỉ có làm nghề đầy tớ là giầu thôi còn đi buôn cũng hên xui.
Đồng ý với bác. Ở nước ngoài, nói là 'ăn mày' chứ cũng có liêm sĩ lắm, ít ra cũng làm một việc gì đó có ích, chứ không phải ở không làm biếng ngửa tay xin tiền như AMVN.