Bác Congnong Quen đi đầu ngang rồi. Riêng các thiết bị băng và âm thanh của Revox thời đó nó SX để ghép bộ đều có thiết bị chỉnh âm sắc hết. Hãy xem lại xem vấn đề ở chỗ nào. Thân
Đến đây thì em tạm rút ra "đẳng cấp nghe băng cối" có mấy điểm quan trọng: 1- Không cần nghe đúng âm thanh phòng thu gốc vì có thể không hay. Do đó nhiều lúc nghe băng sang lại từ băng gốc nhiều lúc còn hay hơn ? 2- Nghe băng cối là phải nên có bộ chỉnh âm sắc ví dụ như Tôn Cồn-trôn hoặc có thể I-cu-lai-dơ ? Tiếp nhe các bác ....
Bác Reel: 1. Bác chưa giả nhời câu hỏi của em 2.Khi nói về định dạng băng từ dùng lưu trữ để nghe nhạc thì đâu chỉ mình revox với studer? Hình như bác đồng nhất khái niệm R2R với 2 thương hiệu đó hay sao í. Mà em thật, cái bộ bác đưa ảnh, cũng mới là tầm trung bình của Revox - Studer thôi bác ơi! 3. Thế cứ có mấy nút chỉnh âm sắc là phải vặn vẹo hả bác? 4. Phòng nó "sai âm" (nguyên văn của bác nhá) thì ta chỉnh âm sắc, chứ không sửa phòng như các philê ở bển và ở đây hả bác? Em lại kê ghế ngóng reply của bác!
Bác Mr Reel có bộ dàn đẹp quá dưng mờ em có thấy cái băng cối nào đâu ạ. Chắc là bác dấu đâu đó trong nhà, bác show ít hàng cho em chiêm ngưỡng với Thân
Chơi băng cối mà gọi là đẳng cấp là phải chơi đến cỡ này nó mới "đúng" như .... đồng hồ điện tử :lol: :
Bác nói đúng đây, nhưng chưa chuẩn cái này chỉ là cách phối ghép thôi. Khi mua một sản phẩm của Revox bao giờ nó cũng khuyến cáo mình về phối ghép. Khi tôi mua một sản phẩm và dịch vụ của Revox một con B710 , Nó khuyến cáo tôi rằng. Nên ghép các thiết bị khuýech đại âm thanh có seri có chữ B ví dụ : B750, B780, ,,..>>> vậy đó nghe nó mới hay. Quả thật đúng như nó nói. Các bác tham khảo thêm. Thân
Đây cũng là một cách phối ghép của 1 fan Revox thiết bị phía sau là Grungig .Bộ ghép này nghe nhạc mạnh rất hay. Chơi băng, LP Theo cảm nhận của tôi nếu không có chỉnh âm sắc thì không khác gì uống cà phê phin không có thìa :lol: Mỗi một sản phẩm nó lại có một tông khác nhau, để điều chỉnh nó cần phải có " Thìa " :lol:
Do đó trong trường hợp màu xanh thì cái I-cu-lai-dơ có lúc làm âm thanh hay hơn chứ không luôn dở hơn như 1 số người (có cả trên diễn đàn này) đã thường luôn tuyên bố ... :wink:
Theo như đánh giá trên thì có vẻ như bác nghiêng về phía Mít sờ tơ Eo pi rồi :mrgreen: Với cái cát trích OM 20S mà đã hay như thế thì các loại cát trích có chất lượng cao hơn nữa ( vô thiên lủng so với OM 20s ) thì k hiểu trên đời còn có loại Đầu Băng Cối nào bén gót đây !!! Thật đúng là " Đẳng cấp nghe Băng cối " :!:
Đây là một bộ mà Revox setup . Cái vấn đề ở đây là cuộc chơi như thế nào ? Với Revox- Studer khi mình setup chuẩn rồi để đổi lấy chất lượng tương đưong chắc chắn ràng chúng ta sẽ mất quá nhiều tiền so với giá của Revox. Tôi cứ thấy con Revox nào còn ngon rẻ là mua cất đi ngay :lol:
Thế mới gọi là cuộc chơi , cũng như người thưởng thức rựoi thôi, có người thì pha được, còn có người thì đi mua, tôi cũng đẫ uống thử rồi phê như nhau . Cái rượi pha chế kia hay hơn ở chỗ là pha lấy đựoc nó tạo nên hưng phấn mà rượi mua không có. Thân
Tôi mới set lại cái phòng mới đây nếu bác muốn xem. http://i922.photobucket.com/albums/ad67 ... C02238.jpg http://i922.photobucket.com/albums/ad67 ... C02239.jpg Chúc vui vẻ chủ nhật !
Dep qua bac oi... ****************** Đề nghị thành viên hoainam10x viết bài bằng tiếng Việt có dấu. viewtopic.php?f=6&t=7 viewtopic.php?f=6&t=1872
Mình đọc xong 4 trang này thì rút ra một điều: Nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, không nói không sai
Trong khi em lại rút ra ... hơi ngược lại với bác Đó là "... nói nhiều hay nói ít thì có cơ hội cùng chia xẻ, học hỏi và cùng tiến bộ, còn không nói thì không bao giờ có cơ hội ..." ---> Em là người thích theo tư tưởng suy nghĩ và làm việc mang tính tích cực :wink:
Nghe cái ríp ly của bác nhanh thế thì thấy bác đúng là người tư tưởng suy nghĩ và làm việc mang tính TÍCH CỰC ghê lắm :lol:
Quan niệm như anh stereofan nói thì nghe cũng hơi có vẻ tiêu cực thật. Không nói gì hết thì mấy cái forum không có lý do để tồn tại. Như anh onecent rút ra thì có vẻ đúng. Nhưng em chỉ có 1 điều băn khoăn là đa phần những anh hay chia sẻ kinh nghiệm thì hình như thích truyền đạt hơn thích nghe. Cho nên cuối cùng những người "được" nhiều nhất vẫn là những người thích nghe hơn nói.
Hôm nay ở Sumo Contest em là người mua áo và sách trước bác.... [/quote] Hehe, thế mà chả bắt tay nhau một cái, biết đâu sau đấy lại xuống cafe
KHổ nỗi là con người vốn phải nghe thì mới nói được do đó để nói được là phải biết nghe! Cái vòng lẩn quẩn bác nhể? :wink: