Hay thiệt bác ơi! E được nghe ké cối studer A812 với master tape “cafe blue” thực sự đến giờ e chưa thấy cái gì qua nổi nó bác ơi.
Vâng chắc bác ấy phê quá nên trót xưng danh tí thôi. E thì chưa có điều kiện chơi cối vì hơi hạn hẹp về kinh tế lẫn nguồn âm thấy không được phong phú và lại còn đắt đỏ nhưng cũng đc vài dịp nghe ké thì đúng thật phê lắm. Nghe than đã hay nhưng đến cối thì thấy lp còn phải một khoảng cách không nhỏ đến nó.
Chơi băng cối ( magnetite tape ) là một thú chơi mang đầy tính hoài niệm , để nhớ về một thời đã xa, nhìn những cuốn băng xoay chậm rãi thả nhẹ những âm thanh mộc mạc, xa vắng khiến cho người ta liên tưởng những gì đã thuộc về dĩ vãng Dĩ nhiên với quãng thời gian dài cộng thêm khí hậu ẩm ướt của Việt nam thì những cuốn băng gốc ngày xưa cũng dần một xuống cấp, giảm chất lượng âm thanh, tuy nhiên với người lỡ yêu mến sự mộc mạc, tự nhiên của băng từ thì cũng chẳng bận tâm gì lắm về điều này
Theo Em cái gì mà chơi được đồ gốc là Đẳng cấp. Chơi băng cối mà có băng gốc chơi mới là đẳng cấp, còn nhiều bác sang từ CD, Lossless sang băng cối, nghe mất đầu mất đuôi, cũng gật gù cho là đẳng cấp thì botay.com.