Bác nào tự tin vào trình độ uyên thâm của mình, mời vào thử sức ạ. Em vừa thử những không qua. http://danviet.vn/44663p1c28/choang-khi ... -lop-1.htm
Thông báo: Em cũng bị đứt roài, tối em về em vứt mấy cái bằng cử nhân, kỹ sư của em đi. Ngày mai em xin học lại lớp LÁ ! Bạn Tai sáng mai bảo mẹ gọi dậy sớm đi học nhé, nhớ qua rủ tớ đi cùng để kịp giờ thể dục :lol:
Câu 7 làm sao chấm điểm :lol: Em bé lúc đầu thích bóng xanh, sau đó đòi anh mua thêm bóng đỏ (nhưng ông bán bóng không cho đổi nên anh trai bé phải mua thêm 1 cái bóng đỏ nữa :lol: ) Câu này có ngài thichđuthứ vào làm thay các bé ok :lol:
Em thắc mắc chưa biết chữ làm sao đọc được câu hỏi mà trả lời... Nếu cô giáo đọc hộ từng câu hỏi (cái này khó xảy ra vì các em không thể trả lời xong cùng lúc được) thì đến cái bức tranh hai em nhỏ mua bóng bay cuối các em kể lại kiểu gì khi chưa biết đọc, biết viết. Daika
Đề loại này các cháu được luyện hết rồi, chắc chắn nhiều cháu làm được hết Ra đề này chắc là để loại bớt thay vì bốc thăm thôi, nhưng làm thế thì khổ các cháu quá
Đến trạng Quỳnh còn chẳng vật lộn lại Đoàn thị Điểm nữa là HS lớp 1! :lol: E đang cay cái vụ thi toán lớp 5 ở HCM đây! :mrgreen:
Tớ chả đi với bạn đâu. Hôm nào bạn King cũng ôm theo túi bỉm tớ xấu hổ lắm, bạn gái tớ bảo tớ là lớp lá mà đi chơi với bọn lớp mầm.
Các bác đến lạ, chuyện này phải thấy là hết sức đáng mừng cho tương lai nước nhà chứ. Mới chuẩn bị vào lớp 1 mà các cháu đã giỏi thế thì sau này còn giỏi đến cỡ nào nữa ???
Choáng thật, thế này thì học sinh thi đỗ vào trường Đoàn thị Điểm mà không cần luyện thi đều có yếu tố thông minh (IQ cao ngất) để trở thành cỡ TS, GS trong tương lai !
Nếu trong chương trình mẫu giáo người ta có dạy thì các bé sẽ làm được thôi, không đến nỗi quá khó. Trong nhà sách Fahasa có bán mấy quyển rèn luyện trí thông minh cho bé từ 2-7 tuổi. Nội dung cũng tương tự đề thi trên. Câu 7: Hình 1,3 và 2. Hôm nọ, anh Hai dẫn em đi mua bong bóng. Trên đường về em lỡ tay làm bể/bay lên trời. Thế là anh Hai vui vẻ nhường cho em cái của anh ấy. Em cám ơn và hứa từ nay về sau sẽ cẩn thận không để bể/bay nữa. Em thương anh Hai nhất nhà!
Thêm cái này nữa các Bác ơi , hoang mang cho bọn Trẻ quá . http://www.vietnamnet.vn/vn/giao-duc/22 ... lop-1.html
Chúc mừng bạn ACngongan! Cô mời bạn ACngongan vào nhận lớp. Chuẩn bị ngày mai còn 1 bài test tiếng Anh tăng cường nữa nhé!
Đề này thì dễ hơn đối với trẻ được đi nhà trẻ dạy dỗ đàng hoàng và gia đình có điều kiện thường xuyên mua sách dành cho trẻ, theo đó bố của nó cũng bớt thời gian loa đài dạy dỗ thêm :mrgreen: , còn trẻ sinh ra ở vùng sâu vùng xa và khó khăn thì đâu cần trắc nghiệm kiểu này cứ chịu khó đến lớp là OK 8)
Bé nhà em vừa hết lớp một rùi. Có mấy đề toán mà em ú ớ lun 1/ Có một đàn trâu bò đang ăn cỏ. Số trâu ít hơn số bò. Bé đếm được có hai con bò. Vậy đàn trâu bò đó có mấy con tất cả? 2/ ACNN có ít hơn 10 viên bi gồm hai màu xanh và đỏ. Số bi xanh nhiều hơn bi đỏ 7 viên. Hỏi ACNN có tổng cộng bao nhiêu viên bi? 3/ Hãy chỉ cho ACNN cách trồng 5 cây thành 2 hàng mỗi hàng 3 cây. Tạm thời thế, tối típ tục :mrgreen:
Quá dễ: - Cả đàn có 3 con (thêm 1 con đang làm bài là 4) - ACNN nếu là trai thì có 2 bi, nếu là gái thì kô có bi - Hai hàng cắt nhau là được. Chị em chỉ cần có 2 chân cũng đi được 2 hàng, cần gì những 5 cái cây. :mrgreen:
Mẫu giáo toàn dạy ở mấy cái lớp 4 thục, loại vừa dạy vừa đánh thì làm sao giải đc mấy bài này. Bển họ giáo dục có hệ thống 4` dưới lên trên làm mấy cái này cũng là chiện bình thường thôi. Lại giống kiểu ca cẩm mấy cái chuẩn cho trẻ 5 tuổi. Mình nên ủng hộ cho tiến bộ, có vậy mới chọn đc x tài.