À, vừa nhớ ra bài xác suất thống kê: ACNN có 3 viên bi đỏ và 2 viên bi xanh. Mẹ bỏ tất cả vào trong hộp kín. Hỏi ACNN phải lấy ra ít nhất mấy viên để có cả hai màu mà không được nhìn vào hộp mà lựa?
Quá dễ, đổ hết bi ra ngoài rồi lựa. Lúc đó đâu có cần nhìn vào hộp!. Vậy chỉ cần 1 lần lấy và lấy chỉ 2 bi.
Em thích nhất câu 7. "Hôm nay em đi thi tuyển vào lớp 1 của trường Đoàn Thị Điểm. Em thấy có bài thi vẽ xấu ơi là xấu,lại còn bắt em kể chuyện. Em chẳng muốn thi vào trường này đâu."
Việt Nam nên tìm con đường giáo dục 4 duy lô-dích cho trẻ, tránh con đường học thuộc lòng, học máy móc. Cách tuyển của trường ĐTĐ là ổn và hướng dạy của họ (đoán) là cũng có thể ổn. Còn lại là mình cần kiện toàn cấp Mẫu giáo, cái này nếu 4 x hóa tốt (giống TP HCM) thì trẻ sẽ có cơ hội đc giáo dục tốt hơn, hướng đến phát triển 4 duy. Nên bỳe 6 (bài xích :mrgreen: ) Văn mẫu, Giải Toán mẫu, học chay học vẹt ở các cấp giáo dục phổ thông hiện nay.
Bác viết kiểu này làm em "rựt" cả mình. Bọn em thời sinh viên hay viết tắt 4 => có nghĩa là Four => có nghĩa là cho hay vì. VD: cho dân tộc ta thì bọn em viết là 4 dtộc ta. Vậy mà bác viết 4`, em thấy... :shock: :lol:
Chữ này là từ, ý em là "...từ trên xuống dưới." :mrgreen: . (tư thù = 4 thù) Bển họ dạy mẫu giáo hay lắm, toán họ ko dạy kiểu số má như ta đâu. Dạy kiểu ta sau này dân chỉ giỏi đánh đề. Đây là cho 1 tuổi: Mẫu giáo: Các bác để ý sẽ thấy họ dạy trẻ khái niệm số đếm, số chục, trăm, ngàn... rất hay. Phương pháp người ta dạy trăm năm nay rồi mà mình thì vẫn là con số 0, chưa áp dụng gì. Trẻ họ học thế thì mấy cái bài thi vào Đ.T.Đ họ làm ngon lành.
Hàng xóm nhà em có con bé con năm nay vào lớp 1. Mấy tháng nay không thấy nó chạy nhảy hò hét ầm ầm ngoài sân, hỏi ra thì đợt này đang văn ôn võ luyện để vào bằng được Đoàn Thị Điểm. Bố nó khoe với em mấy cái đề kiểu này rồi, em hỏi: "Mịa, thi vào lớp 1 khó thế này cơ hả chú ?", ông bố đáp: "vâng, khó thế mà cháu nó làm được đấy" :shock:
Thằng cháu em hồi học kỳ 1 lớp 1 ở trường này đã làm được bài: 1 con vịt đi trước x con vịt, 1 con đi giữa x con vịt, 1 con đi cuối x con vịt, hỏi đàn vịt có mấy con. Em phục quá :shock: Sau mới biết là ở trường cô dạy em thế: gặp bài toán kiểu này cứ lấy 1 cộng với x là ra số con vịt. :evil: :lol:
Phải như vậy mới có kẻ chạy chọt phía sau cổng trường Đoàn Thị Điểm chứ??? đơn giản quá làm ăn được gì thử theo dõi tất cả HS lớp 1 nam nay ở trường ĐTĐ có 30% Tiến sĩ, 50% thạc sỹ, phần còn lại chắc có vài % đi nhà thương điên
thì năm ngoái thằng cu nhà bác với thằng nhà em chả bò lăn bò toài ôn luyện vào cơ sở 2 của trường này còn gì. nếu không có khóa hành trang vào lớp 1 thì khoai thật, nhưng bọn nó học xong giải ngon ơ. cái đề này không choáng bằng cách trường này họ thông báo tăng học phí đâu. sau khi gủi thông báo tăng học phí đến các phụ huynh họ chốt một câu (In đậm): "phụ huynh nào có nguyện vọng chuyển trường cho con thì báo trước nhà trường 1 tháng"
Các bác toàn người lạc hậu, chỉ mỗi cái đài đóm là tài!! Đi tắt đón đầu để đầu để đuổi kịp và vượt các nước tư bẩn trong vài năm nữa! Học thế là ít, chứ em mà làm bộ giáo dục thì em bắt học cả đêm, cả bố mẹ học sinh cũng đi học!