Chào cả nhà, quán Cafe Hi-end 343 mới upgrade sân vườn mini ngoài trời, điều chỉnh giá mới phù hợp với tình hình kinh tế chung nhưng chất lượng không đổi. Shop Phú Thành Audio bên trong quán, hàng new, demo, 2-hand Châu Âu vẫn về liên tục phục vụ Anh em: Harbeth, ProAc, Spendor, DynAudio, Kharma, Avalon, Focal, Jmlab, ASR, Gryphon, Jadis, YBA, Densen, Canary Audio, Metronome....: viewtopic.php?f=35&t=16774 Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của AE. Thân ái!
Ở Hà Nội có quán Hi-fi cà fe ở Phương Liệt rất hay. Không gian tốt, giá hợp lý, chọn đĩa, nghe nhạc thỏa thích.
Chào các bác, Em thấy có quán Đinh audiophile cafe này ở Gò Vấp cũng hay, nhưng chỉ thấy mở buổi sáng thôi https://www.facebook.com/Đinh-Audiophile-Cafe-512817098771555/
Không biết nhạc sống thì cho vào nhóm cafe hi-end có được không. Mình thấy phố Trung kính cũ (Hà nội)có 1 quán cafe nhạc Trịnh. Tối thứ 5 hát nhạc Trịnh, tối thứ 7 hát nhạc trữ tình,thời gian 20h đến 22h. Bố cục là 1 tay đệm ghi-ta, 1 violin.Ca sĩ không chuyên hoặc người đến uống cafe hát giao lưu. Ưu điểm:người đến đây đa số là trí thức trẻ, chương trình toàn những bài hát hay , dễ nghe. Nhược: nóng và muỗi vì không có điều hòa.
E đg tìm địa điểm mở quán cafe tại Q1, 2, 3, Q9, quận Bình Thành... có bác nào có tin giúp em để có nơi kê em nó Thanks
Hai bà trưng có quán cafe nhạc cổ dưới chân cầu vượt đường trần khát trân, đoạn đối diện ngõ vào nhà Quang jack bác ạ
Bác nào đi Đà Lạt có quán K'Audiophile 15 Lê Hồng Phong (cách chợ trung tâm 1.5km) nằm trong khuôn viên tòa soạn báo Nhân dân, Thanh niên. Quán có view nhìn xuống thung lũng thành phố khá đẹp, không gian yên tĩnh, nhạc mơ màng...
Nói chuyện ngày nay đi bác, đúng là Hà Nội ko có quán cafe nghe nhạc đặc sắc nào, một phần vì Hà Nội đã ra cafe là phì phèo thuốc lá, ngồi vỉa hè ngắm phố phường, chưa kể thói quen cầm smartphone dí mặt vào cả buổi... Các thói quen này giết chết việc nghe nhạc bình thường hay đọc sách, báo và truyện giấy. Nên người Hà Nội chơi và nghe nhạc rất tinh tế, họ chơi ở nhà và nghe ở nhà.
Lúc trước có quán cafe Overture Coffee – 109 Trần Quốc Toản, Q.3 nghe nhạc rất hay, các bác có biết bây giờ chuyển về đâu không. Thanks các bác
Em đã qua, có 1 cặp isophon chà bá, reciever telefunken, cối teac 6010, mấy chục đôi kính mát, chục cái đồng hồ quả lắc, 5 ông toàn nói chuyện về kính... và không có nhạc, ngồi uống hết ly cà phê, chán... em về
Các cụ nhà ta đang tổ chức festival Dac với Bookshelf tự chế đấy bác. Hôm nào có lịch đi giao lưu tí bác ạ