Địa chỉ nghỉ mát nên tránh xa!

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by minh62, 30/7/11.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. minh62

    minh62 Advanced Member

    Joined:
    7/8/07
    Messages:
    555
    Likes Received:
    156
    Bác nào đã bị chém chặt như thế này ở Sầm Sơn Thanh Hóa chưa?

    Bó tay với kiểu chặt chém ở Sầm Sơn - Thanh Hóa

    1. Vào quán gọi 2 quả dừa uống hết 60k, cộng thêm 20k tiền quạt điện .
    2. Chụp ảnh với ngựa: 5k/ kiểu. Chụp xong đòi 400k, bảo là 5k một bước. Nó dắt ngựa đi mấy chục bước mà. Nó còn lý giải, ngựa có 4 chân nên 1 bước phải nhân với 4!
    3. Gọi 1 két bia uống, uống xong chúng nó tính 800k + 500k phí vận chuyển (dạ xin thưa vận chuyển ở đây là bê từ chỗ cửa hàng trên bờ xuống bãi cát).
    4. Trước khi lên xe đã hỏi rõ đi từ đây ra quán ... bao tiền,3 ông xích lô đồng thanh : gần thôi nên rẻ mà,mỗi xe năm ba nghìn thôi.Cả lũ yên tâm lên xe,đến nơi,lúc giả tiền 3 ông đòi đúng 53 nghìn 1 xe.
    5. Ăn hải sản ,mặc cả đúng giá nhưng tính thêm tiền tương ớt với muối tiêu gần 500k.
    6. Gọi 1 đĩa mực nướng 200k, lúc ăn xong tính tiền 400k. Giơ menu ra thì họ bảo mới tăng giá chưa kịp sửa menu.
    7. nước dừa :
    - anh ơi bao tiền quả dừa
    - 100k
    - 30k nhé
    - ok
    Xong, thế là 1 quả dừa 30k. Uống xong vẫn thòm thèm, gọi thêm quả nữa. Lúc thanh toán "130k em ơi" ????. 2 đứa há mồm ra hỏi " sao lại thế " thì dc giải thích gọn gàng là " quả đầu tiên em mặc cả thì là 30k, quả thứ 2 em ko mặc cả nên vẫn là 100k "
    8. xích lô : vụ này em ko đi nhg dc kể lại
    - anh ơi xích lô tính giá thế nào ?
    - 9k / cây
    - ok
    Đi từ đầu bãi tắm đến cuối bãi tắm ( khoảng gần 4km ), trả tiền, xích lô hét 2tr???? Vì đơn vị tính 9k / cây ở đây là "cây phi lao". Mà từ đầu bãi đến cuối bãi tắm khoảng vài trăm cái cây phi lao.
    9. Bố e ngồi ở quán nước, nhìn thấy 2 thằng bé từ xa đi lại, vừa đi vừa nói chuyện. Sau đó cụ uống nước tiếp, k để ý nữa. 1 lúc sau tình cờ 1 bé tách ra đến ghế bố e, làm điệu bộ của người câm để xin tiền. Bố e mới trêu, hỏi là cháu câm lâu chưa, nó trả lời cháu bị từ bé. Nói xong thì biết bị hớ nên đi luôn.
    10. Mấy bác thanh niên tối ra biển hóng gió, 23h47 ra đến biển, 20k một ghế, ok 10 ghế 200k. Vừa đặt phịch đít xuống ghế, nó bảo anh đứng dậy em thu ghế, hết giờ. Hỏi mấy giờ chúng mày hết giờ, 12h kém 15 ạ.

    Vẫn băn khoăn tại sao người ta lại sống được kiểu ấy, tới khi hỏi 1 cu tí bán lạc là:
    - Sao ở đây ai cũng nhăm chăm chặt chém khách thế hả cháu?
    - Người ta làm vậy để lúc nào ra Hà Nội có đủ tiền trả cho xe ôm, bệnh viện, bác sĩ, chủ nhà trọ,... sang năm nhà cháu có chị đi học đại học rồi ạ.

    Đây nữa: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/du-lich/ ... p-noi.html
     
    Tags:
  2. gacon

    gacon Advanced Member

    Joined:
    25/12/07
    Messages:
    1.359
    Likes Received:
    11
    Location:
    hanoi
    Đi nghỉ mà thế này thì ức chế thật :evil: . May mà em lâu rồi không vào SS
     
  3. newceco

    newceco Advanced Member

    Joined:
    13/11/07
    Messages:
    555
    Likes Received:
    33
    Đấy là kiểu làm "du lịch" của phần lớn dân ta đấy ạ ko riêng gì SS-TH. Giờ nhà em mà có muốn đi du lịch ở đâu thì cũng chỉ kiếm tour của saigontourist mà đi cho đảm bảo và yên tâm.
     
  4. vinapipe

    vinapipe Advanced Member

    Joined:
    30/4/08
    Messages:
    527
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hải phòng
    nhà em không bao giờ đi du lịch Sầm sơn Thanh hóa, nói mấy bác Thanh hóa trên vnav bỏ quá cho chứ em cũng ko chơi với TH vì đây ko phải là trường hợp đầu mà công ty em cũng có nhiều trường hợp bị như thế này rồi, không hiểu chính quyền địa phương và ngành du lịch ở đây họ nghĩ gì nữa :(
     
  5. dohaithanh

    dohaithanh Advanced Member

    Joined:
    16/9/09
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    4
    Sầm Sơn thì nổi tiếng chặt chém kiểu này rồi bác, bãi biển lại còn bẩn nữa. Em cạch lâu rồi.

    Nhớ hồi năm 2000 thì phải, mấy anh em vào quán cà phê, vừa ngồi xuống ghế thì có mấy em bưng hoa quả ( em nhớ là 5 quả chôm chôm), mấy chai nước ngọt ào ra khui chọc lung tung. Ức chế quá bảo tính tiền đi về thì bị nó hét 5 triệu :shock: :twisted: :lol: .

    "Mặc cả" một lúc xuống được thành 1 triệu, hú vía. :lol:
     
  6. xuantrungkts

    xuantrungkts Advanced Member

    Joined:
    28/1/11
    Messages:
    626
    Likes Received:
    8
    Location:
    Hà Nội
    Những cái này em biết cả chục năm nay rồi! Có vẻ như càng ngày càng tiêu cực, Tự họ làm khó họ thôi, Việt Nam có bãi biển trải dài,nhiều bãi biển đẹp, đi xa một tý là đến Cửa Lò, dân tình trong sáng và thật thà hơn nhiều. Người TH đừng có tự trách mình sao buôn gian bán lận mà vẫn cứ nghèo đói.
     
  7. meodenmatlua

    meodenmatlua Advanced Member

    Joined:
    12/3/08
    Messages:
    832
    Likes Received:
    4
    Location:
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Bác không nên vơ đũa cả nắm vậy, đó chỉ là 1 bộ phận nhỏ thôi. Phê phán những người làm ăn không trong sáng thì được chứ lôi cả người TH thì bác nên nghĩ lại đi.
     
  8. xuantrungkts

    xuantrungkts Advanced Member

    Joined:
    28/1/11
    Messages:
    626
    Likes Received:
    8
    Location:
    Hà Nội
    Vâng sorry bác, em đang nói về những người buôn gian bán lận ở bãi biển Sầm Sơn đấy ạ.
     
  9. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    61
    Location:
    C.S.J
    Đúng là chỉ có ở VN, mà kễ cũng khó, không chiều theo các Ngài ấy nhìu khi đấm nhau bỏ mạng, Ta lại thiệt. Các Bác Chén kiểu chơi thế nào lại chén sành :lol:
     
  10. piratevn

    piratevn Advanced Member

    Joined:
    2/6/09
    Messages:
    1.357
    Likes Received:
    5
    Location:
    SAIGON (Q.1 & Q.11),
    đọc xong hãi thiệt :( , đi du lịch kiểu này về được tới nhà an toàn nguyên vẹn không khéo phải mua heo quay cúng trả lễ không chừng. :D Ở trong Nam Vũng Tàu cũng có tiếng nhưng xem ra còn thua xa lắc Sầm Sơn. :mrgreen:
    Nhưng em cũng không hiểu là bít nó như dậy nhưng sao người ta vẩn cứ đi ầm ầm nhỉ :?:
     
  11. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Em lao vào đọc vì nhìn tên topic lại tưởng là "địa chỉ nghỉ mát xa nên tránh"!
    Mấy vụ mà các bác phục vụ du lịch kiêm đưa dao cầu thì nơi nào em cũng thấy, nhưng SS quê mình có lẽ là ở tầm Hi-end rồi.
    Cơ mà nói cho cùng, có chỗ bệnh nhân sắp chết còn bị thịt nữa là các bác toàn người khỏe mạnh... :mrgreen:
     
  12. thiet_fe

    thiet_fe Advanced Member

    Joined:
    11/12/09
    Messages:
    1.271
    Likes Received:
    49
    Location:
    Thành Phố Hoa Mào Gà
    Một nét văn hóa :(
     
  13. Quang_lan

    Quang_lan Advanced Member

    Joined:
    20/6/06
    Messages:
    1.000
    Likes Received:
    8
    Location:
    BaDinh-HaNoi
    Mười mấy năm rồi không đi Sầm Sơn, và cũng không bao giờ có ý định đến đó nữa.
    Xưa cũng đã chặt chém, nâng giá tùy tiện nhưng không quá mức lưu manh và lộ liễu như vậy :evil:



    Chia buồn với bác !
     
  14. vuanhanghi

    vuanhanghi Advanced Member

    Joined:
    23/8/09
    Messages:
    69
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hà T.. vừa xây vừa trát!
    E cứ nghe đến Hoa Thanh Quế là e tránh xa, mấy đ/c sinh viên xấu tính hồi xưa học cùng lớp, mấy chú CSGT ăn bẩn dọc QL1 . . . nhiều ví dụ sinh động lắm. Còn Sầm Sơn thì khỏi phải nói lần đầu tiên và cũng là cuối cùng e đi cách đây cũng gần 10 năm và 1 đi ko trở lại, nghỉ xong xuôi trả phòng tự nhiên lòi đâu ra ... mấy viên gạch lát vỡ trong nhà VS và lại đếm gạch ăn tiền. :lol:
    Có đi mới thấy nói chung nền công nghiệp DL của VN rất manh mún và vô cùng thiếu chuyên nghiệp.
     
  15. minh62

    minh62 Advanced Member

    Joined:
    7/8/07
    Messages:
    555
    Likes Received:
    156
    Cạch SS từ lâu rồi Lân à :wink:
     
  16. Quang_lan

    Quang_lan Advanced Member

    Joined:
    20/6/06
    Messages:
    1.000
    Likes Received:
    8
    Location:
    BaDinh-HaNoi
    Hì, cứ tưởng ...


    Vậy chia vui với bác, bia nhé :)
     
  17. minh62

    minh62 Advanced Member

    Joined:
    7/8/07
    Messages:
    555
    Likes Received:
    156
    Tuần sau làm tí bia đi cho đỡ khát nhỉ :roll: :)
     
  18. caothelam

    caothelam Advanced Member

    Joined:
    13/11/10
    Messages:
    763
    Likes Received:
    233
    Location:
    Hà nội
    cách đây 4 hay 5 năm gì đó em cũng có đi sầm sơn nghỉ mát . kêu chụp ảnh 1 kiểu rồi đi tắm biển , khi về khách sạn thấy thợ chụp đứng đợi sẵn rồi đưa ảnh và tính giá 5 cái ảnh . hỏi ra thi được biết trong lúc em đổi các tư thế theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia để có 1 kiểu ảnh đẹp ,không để phí thời gian anh ta đã chụp được 5 kiểu rồi :lol:
    Tối 2 anh em ra khỏi khách sạn các anh xích lô ra mời chào dân đi cafe vườn 25k có nhân viên phuc vụ . khi vào ngồi thì quán tồi om , đươc nhân viên bê ra cái khay đủ thứ trong đó . em nói uống cafe thôi ,nhân viên nói anh uống j em tính tiền cái đó . khi đưa ly cafe lên môm thì em phụt ra luôn vì cafe pha kiểu gì chỉ có nước lọc nguội và cafe còn nguyên chưa tan .. cảm giác như uống cát biển vậy . em kêu tính tiền và được 1 anh đưa vào phòng trong đó có 4 cậu chạc 20 tuổi đứng 4 góc phòng vẻ mặt hung tợn . đưa hóa đơn thanh toán thì 1,5 triệu :( . tính nhẩm của các anh ý là phải 2t nhưng bớt lấy 1,5 triệu . hóa ra tất cả đồ mang ra đó bia thì bị khui sẵn rồi , sữa thì bị đục từ bao giờ .... khăn ươt thì tính 25k/1 cái :lol: may là em cũng dai như đĩa đói,dọa nạt chán không nuốt được rồi các anh ý cầm tạm 450k rồi cho 2 anh em về . 2 anh em được 1 phen hú vía các bác à .
    Sáng ngày hôm sau 4 anh em rủ nhau đi cano ngoài biển . 2 người đi 1 xe và lần này cẩn thận em giao hẹn trước với đối phương , còn 2 người bạn kia thì em không để ý . đi hết 1 vòng 2 anh em tụi em vào bờ ngồi mà vẫn thấy 2 người bạn kia ngoài biển phải 5 phút sau mới vào . trong lòng ấm ức vì nghĩ mình 350k mà đi được 1 vòng sao tụi kia đi được hơn 2 vòng , tụi nó hên thế. :lol: sự tình như thế nào chắc các bác cũng biết rồi đó..2 ông bạn của em phải tra bọn kia hơn 1 triệu vì nó tính 3 vòng :( ai biểu không mặc cả trước .
    Từ năm đó đến giờ chẳng bao giờ em nghĩ đến đi thanh hóa luôn.
     
  19. caothelam

    caothelam Advanced Member

    Joined:
    13/11/10
    Messages:
    763
    Likes Received:
    233
    Location:
    Hà nội
    Một điều thật khó lý giải là em thỉnh thoảng cũng buôn bán xe máy cho nhiều người ngoại tỉnh , hỏi nhu cầu mua xe biển gì thì 99% khách rất vô tư nói rằng biển số xe tỉnh nào cũng được trừ biển 36 thanh hóa :lol:
     
  20. cottu

    cottu Advanced Member

    Joined:
    15/10/09
    Messages:
    327
    Likes Received:
    173
    hehe, đặc sản thanh hóa đấy, em đi sầm sơn một lần rồi tởn đến giờ, gọi két bia mấy anh em uống, xong tính tiền thành 2 két, chả hiểu ở đâu mà vỏ bia đầy gầm bàn :lol: .Từ đó có đi nghỉ mát đi chịu khó đi xa một chút cho lành. Ôi Thanh Hóa!
     
  21. nokien

    nokien Advanced Member

    Joined:
    4/12/09
    Messages:
    418
    Likes Received:
    17
    Location:
    Hạ Long
    Em thấy VTV vừa rồi quảng bá cho du lịch TH khác cơ?
     
  22. Wildhorse

    Wildhorse Advanced Member

    Joined:
    12/3/08
    Messages:
    1.430
    Likes Received:
    4
    SS thì nổi tiếng với mấy trò chặt chém này rồi, "9 tháng mài dao, 3 tháng cắt cổ" là câu nói mà đối tác của bọn em ở TH hay nói, ông này là một đại gia, nhưng lần nào mời khách ở SS chỉ đến 2 quán, 1 của em và 1 của bạn. em hỏi ông ấy bảo chả nhẽ mình ở vị thế này lại đi mặc cả, mà không mặc cả thì nó chém, không tiếc tiền nhưng bị chém thì ức không chịu được.

    Lần đầu tiên đến SS, năm 2004, em phải trả 1 cốc trà lipton ở đây đã 100k, sau đó có kinh nghiệm nên mặc cả. bọn em mỗi lần xuống đây nhậu việc đầu tiên là mặc cả đồ uống, sau đó đến thức ăn và cuối cùng là hỏi ngồi có ghế có mất tiền không. nếu mặc cả chán rồi quên vụ cuối cùng đến khi thanh toán nó charge 30k/ghế/người. nhiều khi mặc cả hết rồi, nhậu một lúc khát nước gọi mấy chai nước suối nghĩ bụng cùng lắm là 15k/chai nên không mặc cả. cuối buổi thanh toán 90k/chai.
    mấy vụ karaoke ở đây thì tốt nhất nên kiêng, âm thanh thì quá ẹ, mà giá thì thôi rồi. hồi năm 2009 có 3 ông khách vào hát 1 tiếng rưỡi mà "UỐNG" hết 5 két bia HN,giá 30k/chai.
    uống nước dừa mặc cả xuống còn 15K/quả hai thằng mỗi thằng 1 quả, uống xong xuống tắm, lên kêu 2 quả nữa. cuối cùng thanh toán hết 150K, cự lại bảo đã nhất trí là 15K 1 quả rồi sao lại tính đăt thế. chủ quán bảo 2 quả đầu là của quán em, 2 quả sau quán em hết hàng sang lấy quan bên cạnh nên họ tính 60k/Quả.
    thôi em chỉ kể thế thôi hơn 2 năm sống trong này mấy vụ như vậy có thể viết thành sách được rồi bác ạ.
     
  23. tochau

    tochau Advanced Member

    Joined:
    18/1/06
    Messages:
    157
    Likes Received:
    0
    Cho đến nay đã là 12 năm rồi em không đi SS nữa. Những việc như vậy em thấy lâu rồi, chỉ khác là mức độ trơ trẽn ngày càng tinh vi hơn.
     
  24. Linh_piano

    Linh_piano Advanced Member

    Joined:
    15/12/07
    Messages:
    2.486
    Likes Received:
    11
    2 lão này rủ nhau beeeeeeeeeeeeeeer mà chẳng đoái hoài gì đến mình nhỉ ??? :roll:
     
  25. thoa

    thoa Advanced Member

    Joined:
    17/10/09
    Messages:
    122
    Likes Received:
    0

    Hai năm trước đã tồn tại rồi bác ơi. tính như vậy là hiền, trường hợp của em còn thê thảm hơn. Bia lề đường không mồi 125k/1 chai Bia Vinh đấy. Đất lạ xứ người biết làm sao hơn, tranh luận không khéo lại bi xử ngay tại chỗ hại thân, bỏ một chút lại tránh được tai nạn lớn hơn. Tuy rất bức xúc nhưng chẳng có cách nào khác.
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...