Địa chỉ nghỉ mát nên tránh xa!

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by minh62, 30/7/11.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. habas

    habas Advanced Member

    Joined:
    2/12/09
    Messages:
    941
    Likes Received:
    12
    Không phải chỉ có Sầm Sơn mà Huế, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu đều có những quán xã hội đen. Tốt nhất các bác khi đi du lịch nên liên lạc với VNAV member địa phương nhờ hướng dẫn, vừa ngon, bổ, rẻ vừa được giao lưu tình cảm, nhớ tránh xa "cò" nhà hàng.
    Tháng trước tôi mới dính ngoài Côn Sơn $700.000 cho 1 tách cà phê đen, 3 hột gà ốp, 2 mẩu bánh mì bằng ngón tay, 1 tách nước bưởi tại nhà hàng của the six sense. Xem ra cũng chưa là cái "đinh" gì so với mấy bác ngoài Sầm Sơn :)
     
  2. Quang_lan

    Quang_lan Advanced Member

    Joined:
    20/6/06
    Messages:
    1.000
    Likes Received:
    8
    Location:
    BaDinh-HaNoi
    tranh thủ HN mưa gió bia đang ế :D đầu tuần mấy anh em ngồi với nhau bác nhé.
     
  3. Tomcat

    Tomcat Advanced Member

    Joined:
    3/12/09
    Messages:
    1.795
    Likes Received:
    7

    Người ta có 5 giác quan đây bác lại được tận hưởng giác quan thứ sáu thì còn đòi hỏi gì hơn :lol: . Hà Nội trước cũng có vài vụ lùm xùm về mấy quán ăn ở phố Mai Hắc Đế nhưng lâu nay thấy cũng yên ổn cả. Nhiều người trước cũng bị chặt chém vì ăn uống ở đây riêng em cung ăn tối ăn trưa ở đây vài lần mà chả thấy có chuyện gì có lẽ ma bắt tuỳ người. Thấy dân ngoại tỉnh về là chúng nó chém đẹp chăng?
     
  4. thanhquan hn

    thanhquan hn Advanced Member

    Joined:
    25/5/11
    Messages:
    166
    Likes Received:
    4
    Em ko nhớ đọc ở đâu đó ,( mà hình như ở diễn đàn mình thì phải !) có bác nào đó ký
    1 câu rất oách : " Dân Thanh Hóa ước lá rau má to bằng lá sen !!!" :lol: :lol: :lol:
     
  5. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    61
    Location:
    C.S.J
    Ước chi to vậy trời???
    Mà bác nói vầy chi cho mít lòng anh em, biết thì tránh là lành rồi, ai cũng có bị vài lần nhơ đời mà.
    Em có lần bị ở Đà lạt 2 đĩa gân bò xào rau ớt mà nó phán gân nai --> 4tr/2 đĩa
    2 tô canh bông atiso 2tr/2 tô.
    gây lộn cải nhau ầm ĩ, vì trong bọn cũng có cha đàu gấu, kêu cảnh sát tới rốt cuộc cũng phải trả nửa giá --> thế nó cũng vẫn lãi to :evil:
     
  6. sniper_killer

    sniper_killer Advanced Member

    Joined:
    23/4/11
    Messages:
    97
    Likes Received:
    0
    Các bác nói thế nào chứ gia đình em cũng vừa đi về xong, vì có tham gia otofun nên cũng biết được gsgt thanh hóa làm chặt nên em cứ đi đúng tốc độ, đúng luật
    Vào thuê khách sạn, ăn uống thì cũng thấy bình thường và thân thiện, mấy năm nay năm nào gia đình em cũng đi , hay do cái bản mặt em họ chán không giám bắt chẹt nhỉ
     
  7. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    61
    Location:
    C.S.J
    Chắc bác số may ạ :lol:
     
  8. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    khổ thân các bác ức mà không làm gì được Hoa Thanh Quế,bác nào muốn trả thù qua em.....cứ lôi chị em họ hàng xa nhà chúng nó ra mà trả thù....quê em đầy chị em họ nhà chúng nó :lol: (xin lỗi các bác TH nếu các bác không có họ hàng thì đừng bận lòng)
     
  9. vinapipe

    vinapipe Advanced Member

    Joined:
    30/4/08
    Messages:
    527
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hải phòng
    hehheh cảnh cáo anh Long, anh có thể bị bắt về tội môi giới ....tội này tù hơi nặng đó :lol:
     
  10. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Cái quán 119MHĐ có quả gà luộc 1 trẹo chứ giè :) người nơi khác đến thuê bán hàng kụ ạ - nhỡ nó có chém nhầm kụ thì cứ ... gọi em :lol:
     
  11. KING

    KING Advanced Members

    Joined:
    23/8/06
    Messages:
    7.564
    Likes Received:
    37
    Location:
    247Express
    Hàng xóm của căn 13m2 hả anh ?
     
  12. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Hàng xóm nhà em là phở Nam Định cơ :mrgreen: đã bẩu là hàng ăn là người nơi khác mừ , dân sở tại bán hàng ... vỉa hè :lol:
     
  13. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    17
    Em nghĩ ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Các bác quy kết cho toàn bộ dân TH là không nên. 3 năm trước em cũng đến SS theo tua. Ăn ở toàn bộ trong khách sạn nên tránh được mấy vụ cắt cổ này. Sáng sớm tầm 4h30-5h em mò ra bãi biển đón mấy thuyền câu ngoài khơi về, mua tôm, mua bề bề, sò, cua...rất rẻ (100k/1 rổ đầy lẫn lộn đủ các loại), người bán cũng rất thật thà chân chất chứ không bặm trợn như bọn nhà hàng. Sau đó em thuê mấy bà già hoặc em bé ở bãi biển luộc rồi đánh chén luôn (công luộc 15k/nồi và còn được khuyến mãi muối ớt chanh để chấm :) ). Đi sắm đồ thì mấy bà hàng nước và xe ôm trước cửa KS mách đừng có mua gì ở bãi biển, chịu khó đi vào trung tâm thị xã mà mua cho rẻ...

    Nói chung là sau chuyến đi SS đó em không hề có cảm giác lăn tăn hay lợn gợn gì về dịch vụ hay ứng xử của dân bản địa, thấy nó cũng bình thường như các bãi biển khác. Hay tại kiếp trước em tu tốt nên kiếp này được hưởng phước, gặp toàn người tốt... :mrgreen:
     
  14. danthanhpho

    danthanhpho Advanced Member

    Joined:
    11/3/06
    Messages:
    1.194
    Likes Received:
    5
    $700.00 US Dollars cho 1 bữa ăn sáng ?
     
  15. sniper_killer

    sniper_killer Advanced Member

    Joined:
    23/4/11
    Messages:
    97
    Likes Received:
    0
    Năm nào ngoài việc cho nhân viên công ty đi cửa lò thì gia đình em cũng thường đi thêm một hai lần nữa và hay chọn sầm sơn cho nó gần, với tính em thích đông vui. Quả thật nghe các bác trên này coment hay cả ở otofun cảnh báo em cũng thấy sợ nhưng quả thật em đi thì chả thấy có vấn đề gì
     
  16. ngoibet

    ngoibet Advanced Member

    Joined:
    9/11/09
    Messages:
    371
    Likes Received:
    73
    Location:
    HN
    Thế Bác có phải người...Thanh Hóa không???
     
  17. sniper_killer

    sniper_killer Advanced Member

    Joined:
    23/4/11
    Messages:
    97
    Likes Received:
    0
    Năm nào ngoài việc cho nhân viên công ty đi cửa lò thì gia đình em cũng thường đi thêm một hai lần nữa và hay chọn sầm sơn cho nó gần, với tính em thích đông vui. Quả thật nghe các bác trên này coment hay cả ở otofun cảnh báo em cũng thấy sợ nhưng quả thật em đi thì chả thấy có vấn đề gì[/quote]
    Thế Bác có phải người...Thanh Hóa không???[/quote]
    Em người thái lọ bác ạ, nói gần ở đây là quảng đường đi bác ạ vì là đồ sơn hay hạ long thì bãi biển không đẹp với lại về sóng biển thì ss là vô địch
     
  18. taolao

    taolao Advanced Member

    Joined:
    19/9/09
    Messages:
    2.227
    Likes Received:
    9
    Đọc mà thấy sợ thật.
    Thế nguyên nhân là do đâu vậy các Bác?
    Em cũng đi nhiều nơi nhưng đâu phải chổ nào cũng vậy, thân thiện vui vẻ làm em lần sau muốn tới nữa là đằng khác?
     
  19. GMR

    GMR Advanced Member

    Joined:
    9/9/09
    Messages:
    359
    Likes Received:
    1
    không ai quy kết bác ạ, mà ở đây chúng ta nói đến đại đa số, nếu không rơi vào vùng ảnh hưởng của từ "đại đa số" thì ít nhất chúng ta cũng hiểu các kiểu chặt chém ở SS đa dạng và phong phú hơn, xác suất gặp phải bọn lừa đảo cao hơn so với các nơi khác, em bức xúc vụ này từ năm ngoái khi ông bạn hàng xóm đi về bị tính 800K/4 chai lavie và nhiều chuyện khác...khổ thân nó kể chuyện mà mặt đỏ gay như sắp nổ tung :)
     
  20. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    7
    Location:
    Hà Nội
    Du lịch thì đâu cũng có thể dính bác ơi.

    Đến những "cường quốc" du lịch như Thái Lan mà HDV còn phải nhắc là khi hỏi giá dân bản địa, cần hỏi là 100baht hay 100usd. Bởi những người dân ở đây họ cũng học và biết nói 100 bằng tiếng Việt nhưng chưa học cách đánh vần Baht hay usd và hay ... nhầm lắm :D

    Dân bản địa còn bị chứ chẳng phải dân từ xa đến lạ nước lạ cái.
     

    Attached Files:

  21. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    17
    Đưa thông tin để cảnh báo mọi người là điều rất nên làm nhưng em thấy có nhiều bác tranh thủ té nước theo mưa bàn chuyện rau má rồi biển 36...với ý....mà thôi chả nói nữa.

    Bọn bạn em đi SS về cũng kêu ca, nhất là mấy ông đi toàn đực rựa với nhau, mò mẫm vào mấy chỗ "tăm tối" với ý đồ "tối tăm" thì hầu hết bị dính chưởng... :mrgreen:
     
  22. nguyenminh62

    nguyenminh62 Advanced Member

    Joined:
    5/2/09
    Messages:
    75
    Likes Received:
    3
  23. loveBasso

    loveBasso Advanced Member

    Joined:
    9/4/08
    Messages:
    2.170
    Likes Received:
    110
    Location:
    Thuận An-Bình Dương
  24. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Người Sài Gòn là dân bị chặt chém nhiều nhất VN, cứ nghe giọng A.Hai SG thì y như rằng "đại gia tới rồi, chém thôi!". Em với vợ đi du lịch bụi ở Đà Lạt, sáng sớm ra mua ổ bánh mì ở đầu hẻm gần chổ em ở, cẩn thận hỏi giá, bà bán bánh mì nhìn một lượt rồi phán 20k, trong khi bình thường bán chỉ 8k! Ghét quá ra tiệm bánh mì lớn ngoài chợ, có chỗ ngồi lịch sự hết 20k/2 ổ! Ra Vũng Tàu thấy có hủ tiếu gõ, vô cũng hỏi giá, nhưng ko trả lời, nghĩ tầm 10k là ổn, ăn xong nó tính 20k! Chỉ biết cười trừ! Đâu phải di du lịch mới bị, ở SG mà đi ăn quán người Hoa nấu thì cũng bị chém như thường, đi ăn hủ tiếu ở Nguyễn Chế Nghĩa Q8 , em ăn tô mì hoành thánh, vợ em ăn hoành thánh thập cẩm, tô em tính 20k, tô vợ tính 39k, chưng hửng hỏi lại thì nước thập cẩm tính 20k, hoành thánh tính 19k, vì trong menu ko có món đó, nên tính theo công thức gia truyền! Thèm cari Gà chở vợ ngang Triệu Quang Phục Q.5 thấy có quán lề đường, ghé vô ăn thử, an xong quẹt mỏ hỏi giá thì biết 45k tô(Lúc đó vàng 1,2T/chỉ)! :lol:

    Nhà em cho thuê phòng trọ, cũng toàn dân ở các tỉnh du lịch như Đà Lạt, Vũng Tàu, Phan thiết, hỏi tụi nó sao anh đi hay bị chặt chém vậy! Nó cũng thở dài "Em đôi khi về quê còn bị, tại tưởng dân SG, huống gì là anh!". Bó tay. :mrgreen:
     
  25. WireWorld

    WireWorld Advanced Member

    Joined:
    2/3/06
    Messages:
    940
    Likes Received:
    140
    Location:
    Hà nội
    Em lấy âmly vô địch nhà em ở khu chặt chém , có lần tết về chợ quê mua sắm Tết , thấy giá cả gì cũng lên , tưởng ở quê cũng trượt giá lên như HN , cùng ko có nhiều thời gian nên mua đại , về nhà mà mẹ vợ kêu trời đắt , bà mang ra chợ nói với người bán thì được trả lời lạnh tanh " Con gái bà lấy chồng HN bà cằn nhằn đắt rẻ gì , tôi bán cho nó chứ đâu có bán cho bà" :( . Hàng xóm láng tỏi , tối lửa tắt đèn có nhau đấy , buồn thê thảm
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...