Địa chỉ nghỉ mát nên tránh xa!

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by minh62, 30/7/11.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Wildhorse

    Wildhorse Advanced Member

    Joined:
    12/3/08
    Messages:
    1.430
    Likes Received:
    4
    cái này em nghĩ là do khâu quản lý thôi,
    hồi năm 2008 em ở Nghệ An, tại bãi biển Cửa lò, chính quyền qui định tất cả các nhà hàng, ki-ốt phải niêm yết giá, nếu bán vượt giá NY thì bị phạt, mặc dù giá có đắt hơn ở TP Vinh nhưng mọi người cảm thấy thoải mái.
    ở đây mỗi ki-ốt đều phải đấu thầu, và trả tiền trước, nếu ốt nào bị kiện chặt chém, có chứng cớ họ bị đuổi không đc KD nữa và không hoàn lại tiền.
    thời điểm đó CL được đánh giá là nơi thân thiện.
    không biết giờ còn không vì lâu lắm không đi.
     
  2. 6c33c

    6c33c Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    547
    Likes Received:
    0
    Em cũng là một thành viên trong hội những người tẩy chay du lịch Sầm Sơn lâu lắm lắm rồi . Nhưng không thể vơ cả tỉnh Thanh Hóa vào đây được . Ở đâu làm dở ở đó chịu hậu quả .
     
  3. lengkeng

    lengkeng Advanced Member

    Joined:
    31/10/06
    Messages:
    1.339
    Likes Received:
    17
    Location:
    Biên Hoà Đồng Nai
    Rút kinh nghiệm đi biển tắm thì nên mua thực phẩm,bia, trái cây, hải sản ướp sẳn đóng thùng xốp từ nhà mang đi vừa an toàn vừa vui. Còn khi ra biển thì thấy gì ngon rẻ mua thêm chiến tiếp, chứ đem tiền ra ấy nướng nhanh lắm.
     
  4. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Không biết bác có quá lời không. Dù là Resoft hay gì đi nữa mà có giá đó là em đếch trả, muốn làm gì thì làm, thích gì thì "lên phương" giải quyết. Ăn sáng chứ có phải gan hùm, mật gấu gì đâu chứ...??? 700$ quá ăn ở nhà hàng hạng nhất ở Dubai :) !
     
  5. habas

    habas Advanced Member

    Joined:
    2/12/09
    Messages:
    941
    Likes Received:
    12
    Gõ nhầm các bác ạ :) $700 nghìn.
    Sorry !
     
  6. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Em không bao giờ đi SS nữa, đố mấy bác ở SS lấy được tiền của em. Hôm nay ngồi đọc nhiều chuyện của các bác em cứ tưởng chuyện hài, hóa ra là cướp ngày ở đó đông đến thế kia ư?
     
  7. fatman

    fatman Advanced Member

    Joined:
    14/9/07
    Messages:
    317
    Likes Received:
    14
    Location:
    Ha Noi
    Sẩm sơn - Thanh Hóa là thế thôi, công luộc ghẹ em hỏi trước là 50k 1 nồi nhưng tiền chanh , muối, đổ rác là 300k và còn vô số chuyện khác nữa.. . Cạch SS không đi nữa, hôm vừa rồi em đi Cửa Lò, trên đường qua Thanh Hóa bị dính cái bẫy đè vạch của CSGT Thanh Hóa :evil: , Không biết còn có con đường nào đi vào Cửa Lò hay các bãi miền trung mà không phải đi qua Thanh Hóa không nhỉ ???
     
  8. dohaithanh

    dohaithanh Advanced Member

    Joined:
    16/9/09
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    4
    Bác đi đường chim bay nhá :lol:

    Thanh Hoá có quả biển 40km chỗ Tĩnh Gia cũng khủng. Có đợt đi Cửa Lò, đoàn em đi 4 xe may mắn thế nào mỗi xe em thoát vì do tạt vào lề đường cho trẻ con đi tè. Chú bắn tốc độ mặc áo phông, quầ đùi ngồi ngay sau biển 40km, cho nên hôm đó thấy bảo các đoàn vào Cửa Lò delay khủng khiếp luôn :mrgreen:
     
  9. fatman

    fatman Advanced Member

    Joined:
    14/9/07
    Messages:
    317
    Likes Received:
    14
    Location:
    Ha Noi
    Bác đi quá tốc độ ghi ở biển thì dính là đương nhiên rồi , qua tỉnh nào chả thế không riêng gì Thanh Hóa đâu, cá biệt một số nơi chúng nó đặt bẫy để bắt đè vạch , ức lắm :evil:
     
  10. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Vòng qua Lào bác ơi - ngày trước có câu : Khu 4 đẩy ra , khu 3 đẩy vào , đẩy nó sang lào nhưng ... nó kô chịu :mrgreen: sodi các bác TH chứ em cũng có bạn thời sv và sau này thuê người làm , bv người TH thì ngẫm ra câu "kô có lửa sao có khói" nó có lý ạ :wink:
     
  11. Candino

    Candino Advanced Member

    Joined:
    18/9/07
    Messages:
    578
    Likes Received:
    34
    Location:
    GL- HN
    Em cũng 1 lần đi vào thành phố TH, đường chằng chịt toàn vạch liền nên chẳng biết đè vạch lúc nào nữa. Các chú ấy tuýt vào bảo sao thì nghe vậy... nộp tiền.
     
  12. Nam_Viet

    Nam_Viet Approved Member

    Joined:
    20/6/10
    Messages:
    37
    Likes Received:
    0
    Tới những nơi các bác không quen, tốt nhất sử dụng dịch vụ tại những khách sạn, nhà hàng lớn. có đắt thật nhưng sẽ không bị chém, cái vụ này rất nguy hiểm nếu chẳng may đúng lúc bực mình không kìm chế nổi hoặc không thì cũng tức mà mất cả chuyến đi.
     
  13. bluevision

    bluevision Advanced Member

    Joined:
    28/5/07
    Messages:
    83
    Likes Received:
    1
    Đã trên 10 năm rồi, tôi không trở lại Sầm sơn mặc dù có nhiều nhóm rủ đi. Sau này có làm ăn và cộng tác cùng anh em TH một vài lần nhưng quả thật e dè lắm nên thôi cho đỡ lăn tăn.Hãy thận trọng :lol:
     
  14. nokien

    nokien Advanced Member

    Joined:
    4/12/09
    Messages:
    418
    Likes Received:
    17
    Location:
    Hạ Long
    Các Bác chém SS tới số!
    Bác nào chẳng may sử dụng dịch vụ SS đợt này thận trọng nhé. :mrgreen:
     
  15. hscc

    hscc Advanced Member

    Joined:
    8/6/11
    Messages:
    150
    Likes Received:
    1
    Các bác cứ chém TH khiếp thế chứ em thấy các khu du lịch ở VIỆT NAM đa phần đều vậy cả (làm ăn chộp giập là kiểu làm "du lịch" ở VIỆT NAM). Riêng em rút ra kinh nghiệm cho mình thế này: Nếu đi du lịch thì nên đi theo tour của công ty nào to to có uy tín. Nếu đi tắm biển ở những chỗ gần nhà mà mình tự đi được thì tốt nhất tránh ngày lễ mà đi vào ngày cuối tuần bình thường thôi.
    Nói chung là nền "công nghiệp du lịch" của nước nhà đang trong giai đoạn "quá độ" nên có xảy ra chuyện này chuyện nọ thì các bác cũng đừng búc súc quá mà phải tự an ủi là ở VIỆT NAM nói chung là vậy chứ cứ cạch chỗ này rồi cạch chỗ kia thì biết đi đâu bi giờ?
     
  16. fatman

    fatman Advanced Member

    Joined:
    14/9/07
    Messages:
    317
    Likes Received:
    14
    Location:
    Ha Noi
    Tất nhiên du lịch VN đâu trả thế, người này người kia... chỉ khác nhau ở số lượng và mức độ thôi !
     
  17. piratevn

    piratevn Advanced Member

    Joined:
    2/6/09
    Messages:
    1.357
    Likes Received:
    5
    Location:
    SAIGON (Q.1 & Q.11),
    Em đồng ý điểm này ! nếu đúng như lời các bác viết thì quả thật ở SS giống như thập diện mai phục chạy đâu cho thoát, còn những nơi khác cũng có chứ không phải không, có đều không đến nỗi tỉ lệ gần như 99,99% ở SS :evil: :mrgreen:
    p/s : từ Huế trở vào em còn dám tự tin đi du lịch balo chứ ra xa hơn em chịu :p
     
  18. quocthai

    quocthai Advanced Member

    Joined:
    20/7/06
    Messages:
    635
    Likes Received:
    2
    E một lần đi SS (năm 200x gì đó, em không nhớ chính xác), tối mấy ae đi xích lô dạo (đã thỏa thuận rồi), phịch phát nó đỗ lại ở một quán Karaoke, phịch phát nó lôi em vào, em bảo không hát hò, phịch phát nó đòi em 500k... cuối cùng vứt cho chúng nó 300k mới yên thân ...đi bộ... về, mờ ...e ...nặng chúng nó...đờ...eo...sắc bao giờ e thèm quay lại..., giờ có việc đi qua, nhớ lại chuyện năm xưa mà vẫn còn ghét...
     
  19. hi_end125

    hi_end125 Advanced Member

    Joined:
    19/6/07
    Messages:
    130
    Likes Received:
    2
    Em cũng bị một lần đi cano lướt 3 vòng về đưa tiền như thỏa thuận nó không lấy em cũng không trả nó lừ lừ bỏ đi 1 lúc sau qoay lại 4 thằng nhìn khá gấu 2 thằng có hình săm ở vai em vẫn nhất quyết không trả đòi không được nó mới giảm cho một nửa em cũng nhất quyết không trả nằm ở ghế uống nước dừa hút điếu thuốc mắt lim dim chuổn bị tinh thần ăn đòn nhưng may quá chúng nó không dám manh động ... cũng hơi run , cuối cùng mặt chúng nó hầm hầm chấp nhận giá gốc bỏ đi văng tục chửi bới vài câu chứ không dám đả thương . CÒn vụ chụp ảnh 100% đều dính chụp thêm một vài kiểu nhưng hầu như ai cũng chi tiền cho bọn nó vì ít tiền không muốn cãi nhau karaoke cũng vậy đèn mờ mập mờ rất nguy hiểm nếu không tỉnh táo mặc cả đến nơi đến chốn và quan trọng nhất là phải cứng đừng tỏ ra lịch sự e ngại với bọn sói này nếu không sẽ bị làm thịt 90% là nó không dám đánh mình 10% hên xui :mrgreen: . Cũng may là bọn ss này nó chỉ an bẩn không an được thì nó cũng đành thôi đó là bài của chúng nó không dám đánh người kiểu xã hội đen hay là em chưa gặp :?:
     
  20. salemhaha

    salemhaha Approved Member

    Joined:
    26/4/10
    Messages:
    33
    Likes Received:
    0
    Trời trời
    em chưa đi SS-TH bao giờ mà nghe các bác nói thế thôi em không dám đi nữa
    Em cũng làm du lịch miền trung đã đi nhiều hầu hết các tỉnh miền trung Tây nguyên em đi gần hết, các chiêu lấy tiền hoa hồng em cũng biết, nhưng thấy SS-TH làm 'chuyên nghiệp quá"
    chưa đến TH -thôi em xin cạch luôn
     
  21. Minh chung

    Minh chung Advanced Member

    Joined:
    10/1/08
    Messages:
    130
    Likes Received:
    2
    Em đi Sầm Sơn, đang ở bãi biển, gặp 1 bà chị khoảng 40 gì đó, xách 2 con cua to lắm đi bán : Em ơi cua tươi ngon nè, chị vừa mới đánh được bán giá gốc, em mà ra chợ bây giờ chắc chắn là đắt. Em nhớ hồi đó nếu em đi ăn cua ở Tô Hiến Thành thì thường đứng lên phải trả khoảng 500-700k gì gì đó (năm 2008). Ấy thế mà 2 em cua này cân lên, có mỗi hơn 400k , quá bèo, đã thế chọc chọc vào cái càng thấy vẫn động đậy, mắt cua vẫn chớp chớp, đúng là cua tươi ngon. Hứng chí mua luôn, mang khệ nệ về Hà Nội. Về đến nơi tháo bớt dây dợ lằng nhằng ra thì :
    Dây nặng gần 6 lạng
    2 cái càng rơi tòm ra ngoài, thì ra cái càng lúc bà chị ấy chọc là càng ngoài, còn càng trong là càng buộc bốc mùi thum thủm
    1 chú cua đã tắt thở ngỏm từ lúc nào rồi
    Đúng là mình xxx si, từ đó rút kinh nghiệm không bao giờ mua gì của mấy chị hàng rong ngoài biển, nhất là cua ghẹ là cái giống buộc rất nhiều dây dợ, mình không thể tháo ra được vì tháo ra nó cắp đứt tay, mà hàng ngon thì nhà hàng họ đã mua hết rồi chả đến lượt mình :lol:
     
  22. Schumacher

    Schumacher Advanced Member

    Joined:
    3/9/08
    Messages:
    1.510
    Likes Received:
    146
    Location:
    Hà Nội
    Em mắt nhắm mắt mở thế nào mà đọc cái thớt này lại thành:

    Địa chỉ MÁT - XA thế là phi vào ngay, ai ngờ ................... :lol:



    Sầm Sơn thì em tránh xa từ lâu rồi !
    Ngày trước có lần đi với một "Thiếu gia" có tiếng ở đất TH ra SS nhậu còn tý nữa oánh nhau vì bị nó chặt chém lòi kèn. Sau thì cũng trả giá gốc thôi, nhưng mà mất hết cả hứng thú !

    Nói chung là SS thì nó chả chừa ai cả, chỉ có mình chừa nó ra thôi ! :mrgreen:
     
  23. sontri19962

    sontri19962 Advanced Member

    Joined:
    22/9/07
    Messages:
    358
    Likes Received:
    11
    Thiên hạ có câu truyền miệng :"Dân TH ăn rau má, phá đường tàu" là ám chỉ cái sự nhìn nhận, tư duy trước mắt, ngắn hạn chứ không có sự dài lâu. Dân SS làm ăn kiểu chụp giật, chỉ thấy cái lợi trước mắt bỏ qua cái lợi lâu dài thì trước sau gì cũng sập tiệm nếu CQ địa phương không kiên quyết chấn chỉnh.
     
  24. Minh chung

    Minh chung Advanced Member

    Joined:
    10/1/08
    Messages:
    130
    Likes Received:
    2
    Cũng đúng, em thấy ở Nha Trang không có chuyện đó, tính tiền rất sòng phẳng, một số dịch vụ niêm yết giá đàng hoàng :D
     
  25. Wildhorse

    Wildhorse Advanced Member

    Joined:
    12/3/08
    Messages:
    1.430
    Likes Received:
    4
    cụ đi hát Kara...o...tay ở đây chưa, nên đi đông nhé, nếu đi ít người thì coi trừng.

    EM nghĩ câu này không nên nói ở đây, chỉ mấy người buôn bán ở mấy khu du lịch là làm bậy thôi.
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...