Các bạn trẻ mà bác nói tới... Rất giống e đấy ợ mỗi tội e giừ hơn. Bác làm tài chính chắc biết món Thống kê. Các bạn bác nói tới gọi là outliers ạ
Đấy em buồn cho các vị ấy đấy, dung túng quá đâm ra hỏng, chẳng coi ai ra gì. Làm doanh nghiệp lớn thì không lo xây dựng và bảo vệ đất nứoc, chỉ giỏi bắt nạt dân mình.
Còn thế hệ 8x tại văn phòng em thì cũng chí hướng lắm ạ. Mỗi bạn đều có ít nhất 1 bằng ĐH, 1 bằng Thạc sĩ (không cá biệt: có những anh thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật nhưng khi trao đổi về kỹ thuật cơ bản thì... gãi đầu cười hì hì). Những anh chị nào chưa có cái tờ giấy thạc sĩ nào lận lưng thì cũng tự cảm thấy xấu hổ vì không được bằng chị bằng em, nên cũng cố gắng phấn đấu bỏ chút thời gian và tiên ra để có bằng được (giống như thấy người ta có tàu sân bay cũng phải gồng mình kiếm 1 cái, nhiều khi để trưng bày và để tự sướng). Các anh chị nào vớ được "giấy" rồi thì tự nhiên cảm thấy giá trị mình hơn hẳn, tích cực đùn đẩy công việc hơn, dành nhiều thời gian vào facebook và chat nhiều hơn, đặc biệt là viếng thăm vietnamworks.com nhiều hơn, nỗ lực tìm đường ra đi đến chân trời mới. Đấy, ai bảo 8x chây lười, không phấn đấu?
Dạ, bác clio nói đúng đấy ạ. Mấy cái kiến thức mà các bạn trẻ này học được trong các trường (PT, ĐH,...) của ta (thể hiện qua các cái bằng ĐH, thạc sỹ, ... này) vẫn chỉ nguyên là 1 mớ lý thuyết. Để "dùng" được nó, vận dụng nó vào thực tế thì phải chuyên cần học hỏi trong CV thực tế nhiều. Mà giờ đây thời gian "các bạn" này online, chát chít, facebook, ... là chính ý mà, thời gian đâu mà học hỏi, nghiên cứu nữa! Số "nhân tài" mà bác Quốc-Huy nói thì "như lá mùa thu" ý ạ.
Cái câu màu đỏ trên càng ngày em thấy càng nhiều bạn bỏ qua. Em nghĩ với nhiều bạn trẻ, nghề nghiệp chỉ là 2 thứ: chức vụ (vị trí) và thu nhập.Và họ muốn có 2 thứ này ngay lập tức.
Nối sự kiện vô đây , các bác bóng bàn và cho ý kiến chỉ đạo :wink: http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/ ... iet-nguoi/
Sao chỉ thấy nói đến trách nhiệm liên đới của thằng tài xế xe tải mà không thấy nói nhì đến thằng trưởng phòng hành chính nhỉ. Từ đầu đến giờ thậm chí không biết nó tên là gì, hình như công an cũng không gọi điều tra. Tốt đen bao giờ cũng bị thí...
Các bác cứ yên tâm , em dự rằng sau khi kết luận tội giết người sẽ truy cứu đến động cơ giết người , Như vậy sau đó sẽ có nhiều gương mặt phải động chạm đến vì đây là đoàn người đang biểu tình . :evil: Vấn đề là làm được đến đâu
Là madam chứ không phải "thằng" bác ah Nghe cái tên Giai đức thấy có vẻ khựa chính hiệu. Nếu đúng là khựa thì chuyện cũng thấy hợp logic thôi, vì chắc thằng này được thằng chủ kể cho nghe chi tiết về vụ Thiên an môn nên nó áp dụng thử cho biết :wink:
Madam à? Thế thì em cũng không ngạc nhiên. Thường phụ nữ đã ác rồi thì gấp trăm lần nam giới. À, vậy là ít nhất nó cũng chuyển giao công nghệ 'Thiên An môn" cho VN.
Em mới nhặt được cái này trên VietnamNet mời các Bác suy ngẩm "Mấy năm nay nếu để ý trên các báo sẽ thấy, nhiều người Việt học được lối sống im lặng trước mọi chuyện. Thấy sai phạm nhưng không dám lên tiếng, vì ai cũng muốn được yên thân. Thấy người ta bị tai nạn giao thông thì chỉ biết đứng nhìn. Rồi thì cảnh mấy chục con người nhảy vào tranh cướp tiền của một người khốn khổ vừa giật lại được túi xách từ tay bọn cướp... Cái gì đã tạo nên tâm lý không dám phát biểu, lối sống né tránh sự thật, làm ngơ trước cái xấu? Không hẳn do giáo viên chúng tôi mà còn do môi trường xung quanh. Chúng ta luẩn quẩn trong sự dối trá, bằng lòng với những điều xấu mới có chỗ để mà tồn tại". Thầy Đỗ Việt Khoa
Tên này có ấn đường khuyết hãm (phần cốt giữa 2 mi cốt chân mày). Người có ấn đường khuyết hãm thường kém trí, không suy nghĩ, không kiên nhẫn, dễ bốc hỏa, nông cạn, không kềm chế được cái nóng, thú tính. Nhưng cũng đừng biện minh là ông trời sinh tôi ra là đã an bài cho tôi cái tướng - số là như vậy, là tôi phải là một kẻ sát nhân, nên tôi thuộc sự an bài trong công cuộc của Thượng Đế. Kiểu biện hộ như ai muốn biện hộ cho Giu-đa phản Thầy, bán Chúa, là phải có Giu-đa mới hoàn thành công cuộc cứu rỗi của Chúa. Hồi BV còn nhỏ, học mới lớp 6 đã có suy nghĩ như vậy. Nó theo quy luật tự nhiên của vũ trụ. Một bầy gà được nở ra, con nào tốt lành và có sức khỏe, thuận chiều, đủ để tồn tại thì tự nhiên sẽ sống, con nào khiếm khuyết, èo uột, nghịch chiều, không đủ sức để tồn tại thì sẽ chết. Rồi cũng qua và mọi chuyện lại vẫn đi theo cái quy luật sinh tồn. Bàn về các kẻ sát nhân trực tiếp đều có một cái tướng nào đó thuộc "bộ sát". Còn "kẻ sát nhân gián tiếp" cũng có tướng, nhẹ là "bộ gian", nặng là "bộ ác". Cái tướng thuộc bộ gian ác (trí trá) này mới là đáng sợ, họ có trí thâm sâu, không biết quay đầu, vì cái bản chất của họ. Họ không dùng tay mà dùng trí đưa con người ta đến chỗ chết. Thuộc loại ném đá giấu tay. Còn kẻ xxx thì tiếp tay!
Biếu các bác đọc chơi Văn hóa xấu hổ và văn hóa tội lỗi http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-0 ... oa-toi-loi Tem phiếu cho... văn hóa xấu hổ http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-0 ... hoa-xau-ho
Đau hết cả đầu! :lol: Trưa nay em quote 1 phát bên Nhiếp Ảnh,đại khái gặp quả mẫu "đẹp quá",e tí ngã. Thế mà cũng bị be lost!
Một bài viết khác của Alan Phan: http://vef.vn/2011-06-28-nghich-ly-kinh ... g-viet-nam "Với người ngoài, thì tôi phải giải thích và nhe răng cười để giữ chút "sĩ diện" cho quê hương. Nhưng giữa chúng ta với nhau, tôi muốn nói rõ là nếu suốt ngày phải sống với phân thì khổ lắm." Người Việt mình rất giỏi, nhưng ...
Nhà dột từ nóc dột xuống còn ai bảo được ai.Bóng bàn về vấn đề này đau đầu lắm,may mà vẫn còn thú chơi để quên đi sự đời.Đi nghe nhạc thôi...